1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Real Madrid và nỗi đau tới từ… sự ích kỷ của Gareth Bale

(Dân trí) - Real Madrid đang ở trong giai đoạn khó khăn. Dù vậy, trong bối cảnh ấy, Gareth Bale không những không thể hiện vai trò gánh vác nào, mà cầu thủ này còn đang thể hiện sự ích kỷ…

“Gareth Bale luôn sợ bị chấn thương” - bác sĩ của Real Madrid thừa nhận. Những chấn thương liên miên được cho cản trở sự phát triển trong sự nghiệp của Gareth Bale và vô tình biến anh trở thành “cái bóng” sau sự vĩ đại của C.Ronaldo.


Nỗi sợ hãi chấn thương của Gareth Bale đang làm hại Real Madrid

Nỗi sợ hãi chấn thương của Gareth Bale đang làm hại Real Madrid

Nhưng khi C.Ronaldo đã đi, mọi thứ đã mở rộng trước mắt Gareth Bale thì những chấn thương lại trở thành nỗi ám ảnh vô hình, nỗi sợ hãi trong tâm khảm của tiền vệ người xứ Wales (dù Bale chưa gặp chấn thương thực sự ở mùa này). Thêm một lần, nó lại cản trở thành trên con đường trở thành người hùng ở Bernabeu.

Thậm chí, nỗi sợ hãi ấy lại biến Gareth Bale trở thành con người ích kỷ và cản trở Real Madrid. Tiền vệ người xứ Wales luôn chăm chăm nghĩ tới… chấn thương của bản thân mà không nghĩ tới lợi ích của toàn CLB.

Nói chưa tin điều đó, hãy cứ nhìn động thái của Gareth Bale trong thời gian qua. Ở trận đại chiến với Atletico Madrid, tiền vệ người xứ Wales đã chủ động xin nghỉ sau khi hiệp 1 kết thúc vì lo ngại vấn đề ở háng. Thực tế, buổi kiểm tra sau đó, người ta không thấy bất kỳ dấu hiệu chấn thương nào của tiền vệ này. Cuối cùng, để “chiều lòng” Gareth Bale, HLV Lopetegui đã không điền tên cầu thủ này vào danh sách đăng ký trận đấu với CSKA Moscow (Los Blancos thua 0-1).

Chưa hết, một lần nữa, Gareth Bale lại khiến những CĐV Real Madrid tức điên khi lại chủ động xin khỏi sân ở phút 80 ở trận gặp Alaves. Đó là thời điểm Los Blancos bế tắc cùng cực, trước khi lĩnh bàn thua ở phút cuối.

Báo thân Real Madrid, tờ AS, tiết lộ sự thật khiến những người hâm mộ Los Blancos phải tức sôi tiết. Theo đó, Gareth Bale chủ động xin rời sân ở trận gặp Alaves vì gặp vấn đề về cơ bắp (dù không quá nghiêm trọng). Hơn nữa, anh cũng không muốn lỡ cơ hội tập trung đội tuyển xứ Wales để đá giao hữu với Tây Ban Nha và gặp CH Ailen ở Nations League.


Gareth Bale bị chỉ trích khi nhất quyết trở về tập trung đội tuyển xứ Wales dù chấn thương

Gareth Bale bị chỉ trích khi nhất quyết trở về tập trung đội tuyển xứ Wales dù chấn thương

Điều trớ trêu ở đây là Gareth Bale vẫn bỏ mặc vấn đề cơ bắp để lên tập trung ĐTQG (trong khi không cố gắng thêm một chút để giúp Real Madrid vượt qua khó khăn). Một vài nguồn tin ở Tây Ban Nha khẳng định Real Madrid đã tức điên vì sự ích kỷ của Gareth Bale. Họ đã không đồng ý để cầu thủ này thi đấu cho đội tuyển quốc gia.

Còn nhớ, sau trận chung kết Champions League, Gareth Bale đã thẳng thừng đưa ra điều kiện với đại ý: Nếu không được ra sân nhiều hơn thì cầu thủ này sẽ tính tới chuyện ra đi. Nhưng thực tế ở mùa giải này cho thấy, khi được trao cơ hội ra sân nhiều hơn, thi đấu tự do hơn thì Gareth Bale lại đang phung phí chính cơ hội của mình bằng sự ích kỷ.

Tới đây, người ta không thể không nhắc tới việc C.Ronaldo từng tiêm thuốc giảm đau để ra sân cho Real Madrid trong quá khứ. Dù đó là hành động mạo hiểm với sự nghiệp nhưng ít nhất, người ta còn thấy tinh thần cống hiến của “siêu sao” người Bồ Đào Nha. Trong khi đó, với Gareth Bale, “rảo cản vô hình” - đó là nỗi sợ chấn thương - lại cho thấy hình ảnh hoàn toàn ngược lại.

Ở mùa giải này, Gareth Bale đã ghi 4 bàn cho Real Madrid (3 bàn ở La Liga, 1 ở Champions League). Con số ấy vẫn chưa thể đáp ứng được sự kỳ vọng. Thậm chí, tiền vệ này còn tịt ngòi trong 4 trận liên tiếp (chuỗi trận mà Real Madrid không thể ghi nổi 1 bàn).

Rõ ràng, có quá nhiều lý do khiến Gareth Bale không thể trở nên vĩ đại như C.Ronaldo. Đôi khi nó tới từ trong chính suy nghĩ của cầu thủ này.

H.Long