Real Madrid “trút giận” Cordoba để bảo toàn ngôi đầu?

(Dân trí) - Sau những trận đấu gây thất vọng, Real Madrid cần một chiến thắng đậm đà trước Cordoba tại Nuevo Arcangel để bảo toàn ngôi đầu bảng La Liga, điều có lẽ không nằm quá tầm tay của đoàn quân HLV Ancelotti.

Real Madrid vừa trải qua giai đoạn đầy khó khăn khi thua Valencia trong đầu năm 2015 và bị Atletico bị loại khỏi Cúp Nhà vua. Những mâu thuẫn triền miên trong đội bóng khiến CLB có phần bị loạn và báo giới Tây Ban Nha đăng tải liên tục những thông tin C.Ronaldo mâu thuẫn với Gareth Bale.

Nhưng với một đội bóng có nhiều ngôi sao thì việc tiếp tục mạch chiến thắng là điều không quá khó khăn. Bale, Ronaldo hay James Rodriguez vẫn là những ngôi sao hàng đầu thế giới và một mình họ đủ khả năng mang lại sự khác biệt để rồi giành hai chiến thắng cùng với tỷ số 3-0 trước Espanyol, Getafe.

Real Madrid sẽ khởi đầu lượt về bằng trận thắng đậm Cordoba?

Real Madrid sẽ khởi đầu lượt về bằng trận thắng đậm Cordoba?

Tuy nhiên, HLV Ancelotti hiểu rằng những chiến thắng đó không thể mang đến sự an toàn tuyệt đối bởi đối thủ Barcelona đang có được phong độ tốt. Khoảng cách 1 điểm nhiều hơn đội nhì bảng Barcelona không phải là nhiều và nếu sảy chân, “Kền kền trắng” sẽ phải trả những giá vô cùng đắt.

Vòng 20 La Liga

Thứ bảy 24/1/2015

Cordoba - Real Madrid 22h

Chủ nhật, 25/1/2014

Elche - Barcelona 0h
Atletico - Vallecano 2h
Sociedad - Eibar 4h
Villarreal - Levante 4h
Deportivo - Granada 18h
Bilbao - Malaga 23h
Thứ hai, 26/1/2015
Espanyol - Almeria 1h
Valencia - Sevilla 3h
Thứ ba, 27/1/2015
Getafe - Celta Vigo 2h45
Việc sớm bị loại ở Cúp Nhà vua khiến Real Madrid mất hy vọng giành được 1 danh hiệu, nhưng vô hình chung cũng giúp họ giảm tải được phần nào về lịch thi đấu. Nếu như hai địch thủ Barcelona và Atletico phải thi đấu với cường độ nặng, thì Real Madrid chỉ phải tập trung thi đấu ở La Liga.

Ở trận lượt đi, Real Madrid đã đánh bại Cordoba 2-0 để khởi đầu hoàn hảo cho La Liga. Hiện tại, họ đã chính thức vô địch lượt đi (đá ít hơn các đội 1 trận) và cuộc tái ngộ Cordoba ở ngày mở màn lượt về, là cơ hội để Real Madrid khởi động cho giai đoạn hứa hẹn sẽ vô cùng khốc liệt sắp tới.

Dù mới lên hạng, nhưng Cordoba đang chơi khá hay. Họ đang đứng thứ 14 với 18 điểm, thành tích không đến nỗi tồi của đoàn quân HLV Ferrer dù trong tay ông không có cầu thủ nào thực sự đáng chú ý. Với tư thế cửa dưới, Cordoba luôn thi đấu với tâm lý thoải mái, tự tin, đặc biệt là trên sân nhà Nuevo Arcangel.

Tuy đứng thứ 14, nhưng Cordoba chỉ hơn hai đội bóng đứng thứ 18,19 có 2 điểm. Chỉ một trận sảy chân, vị thế của họ sẽ đảo ngược hoàn toàn và đối diện với nhiều hiểm họa ở giai đoạn còn lại. Do đó, tất cả các trận đấu của Cordoba sắp tới không khác gì chung kết vì mục tiêu ở lại La Liga.

C.Ronaldo là ngôi sao được Real Madrid đặt nhiều hy vọng nhất

C.Ronaldo là ngôi sao được Real Madrid đặt nhiều hy vọng nhất

Trong lối chơi của Cordoba, vai trò của tiền vệ Lucas Silva và tiền đạo Xisco là rất quan trọng, đặc biệt là ở những tình huống phản công nhanh. Real Madrid đang không thực sự ổn định ở khâu phòng ngự, nên họ phải hết sức cảnh giác với tốc độ, khả năng ghi bàn chớp nhoáng của Xisco.

HLV Ancelotti sẽ không thay đổi nhiều công thức chiến thắng của Real Madrid suốt vài vòng đấu vừa qua. Dù chơi sa sút nhưng Benzema vẫn có suất chính thức trên hàng công, trong khi nhiệm vụ kiểm soát khu vực giữa sân sẽ được trao cho bộ ba tiền vệ toàn năng Toni Kroos, Isco và Jams Rodriguez.

Hai cầu thủ được Real Madrid đặt nhiều kỳ vọng nhất tất nhiên là Bale và Ronaldo, những người đã ghi bàn trong chiến thắng 3-0 trước Getafe tuần trước. Tuy nhiên, HLV Ancelotti vẫn chờ đợi nhiều vào khả năng phối hợp ăn ý của bộ đôi này, thay vì những nỗ lực đến từ cá nhân.

Với đẳng cấp hơn hẳn, Real Madrid hoàn toàn có thể giành trọn 3 điểm, thậm chí là một kết quả đậm đà Nuevo Arcangel. Nhưng HLV Ancelotti hiểu rằng một sự chủ quan có thể khiến họ phải trả những giá vô cùng đắt, nhất là khi Cordoba sẽ vào cuộc với tâm lý cực kỳ thoải mái.
 

Bảng xếp hạng La Liga 2014/15

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Real Madrid CF

45

18

15

0

3

62-15

2

FC Barcelona

44

19

14

2

3

48-9

3

Atlético Madrid

41

19

13

2

4

37-18

4

Sevilla FC

39

18

12

3

3

30-17

5

Valencia CF

38

19

11

5

3

35-17

6

Villarreal CF

35

19

10

5

4

32-17

7

Málaga CF

31

19

9

4

6

22-20

8

SD Eibar

27

19

7

6

6

24-25

9

RCD Espanyol

23

19

6

5

8

22-29

10

Rayo Vallecano

23

19

7

2

10

20-33

11

Celta Vigo

21

19

5

6

8

18-21

12

Real Sociedad

19

19

4

7

8

19-24

13

Athletic Bilbao

19

19

5

4

10

15-25

14

Cordoba CF

18

19

3

9

7

15-28

15

Getafe CF

17

19

4

5

10

14-27

16

FC Elche

17

19

4

5

10

18-35

17

RC Deportivo

17

19

4

5

10

14-31

18

Union Almeria

16

19

4

4

11

17-30

19

Levante Unión

16

19

3

7

9

13-34

20

FC Granada

14

19

2

8

9

11-31

K.A