1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Real Madrid thua sốc trước Wolfsburg

(Dân trí) - Bất ngờ đã diễn ra trên sân Volkswagen Arena khi Real Madrid đã hứng chịu thất bại với tỷ số 0-2 trước đội chủ nhà Wolfsburg. Thất bại này khiến cơ hội đi tiếp của đoàn quân HLV Zidane bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Sau chiến thắng trước Barcleona trong trận Siêu kinh điển, Real Madrid tràn đầy tự tin khi hành quân tới sân Volkswagen Arena để chạm trán Wolfsburg ở lượt đi vòng tứ kết Champions League.

Real Madrid hứng chịu thất bại trước Wolfsburg
Real Madrid hứng chịu thất bại trước Wolfsburg

Mặc dù vậy, trái ngược với dự đoán của nhiều người, Real Madrid đã bất ngờ thua sốc với tỷ số 0-2 trước đội chủ nhà Wolfsburg. Hai bàn thắng của “Bày sói” được thực hiện bởi Ricardo Rodriguez và Maximilian Arnold trong vòng 25 phút đầu trận.

Với thất bại này, cơ hội đi tiếp của Real Madrid đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nếu muốn lọt vào bán kết, đoàn quân của HLV Zidane sẽ giành chiến thắng với cách biệt 3 bàn trong cuộc tái đấu ở Bernabeu. Đây là nhiệm vụ vô cùng khó khăn với Los Blancos.

Bước vào trận đấu này, HLV Zidane giữ nguyên đội hình ra sân trong trận đấu với Barcelona. Thực tế, Real Madrid đã nhập cuộc khá hưng phấn với những pha dồn ép đối phương. Tuy nhiên, khi mọi chuyện đang diễn ra khá suôn sẻ cho Los Blancos, họ bất ngờ hứng chịu quả phạt đền sau khi Casemiro phạm lỗi với Schurrle trong vòng cấm ở phút 18. Trên chấm 11 mét, hậu vệ Rodriguez đã không mắc sai lầm nào, mở tỷ số trận đấu.

Khi Real Madrid chưa hết sốc sau bàn thua đầu tiên, họ tiếp tục phải vào lưới nhặt bóng. Phút 25, Draxler mở bóng cho Henrique ở vị trí khá thuận lợi. Cầu thủ này đã có pha căng ngang cho Arnold lao vào dứt điểm tung lưới Keylor Navas. Sai lầm trong tình huống này thuộc về Marcelo. Hậu vệ người Brazil đã bó quá sâu vào trong và quên theo kèm Henrique.

Sau 2 bàn thua, Real Madrid điên cuồng dồn lên tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, họ mất đi khá nhiều sự sắc sảo so với trận Siêu kinh điển. Trong khi đó, Wolfsburg lại thi đấu quá hay. Không chỉ phòng ngự tốt mà những pha phản công của CLB này luôn duy trì sự tập trung cao.

Trong bối cảnh ấy, Real Madrid lại lâm vào thế khó khi Benzema dính chấn thương và phải rời sân ở phút 41. HLV Zidane đã đưa Jese vào sân thay thế.

Sang hiệp 2, Real Madrid vẫn dồn ép hoàn toàn Wolfsburg. Tuy nhiên, đội bóng nước Đức đã xây dựng bức tường quá hoàn hảo trước khung thành của thủ môn Benaglio. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha thi đấu quá bế tắc với sự mờ nhạt của C.Ronaldo, Gareth Bale… Thậm chí, trong cơ hội ngon ăn nhất với Real Madrid ở phút 72, C.Ronaldo lại không chiến thắng được thủ thành Benaglio ở tình huống đối mặt.

Việc hàng thủ Real Madrid dâng quá cao tạo điều kiện cho Wolfsburg phản công. Nếu may mắn, Schurrle và đồng đội đã có thể ghi thêm ít nhất 1 bàn thắng vào lưới của Real Madrid.

Trong những phút cuối, Zidane tung hai quân bài chiến lược là James Rodriguez và Isco vào sân nhưng tình hình vẫn không thay đổi. Chung cuộc, Real Madrid hứng chịu thất bại với tỷ số 0-2.

Đội hình thi đấu:

Wolfsburg: Benaglio; Vieirinha, Naldo, Dante, Rodriguez; Guilavogui, Gustavo, Henrique (Trasch 80), Arnold, Draxler; Schurrle (Kruse 85)

Real Madrid: Navas; Danilo, Ramos, Pepe, Marcelo; Casemiro, Kroos (James 85), Modric (Isco 64); Ronaldo, Benzema (Jese 41), Bale

H.Long