1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Real Madrid thua Juventus: Chưa phải thảm họa

(Dân trí) - Thế hệ Galacticos 2.0 với C.Ronaldo, Bale, James Rodriguez…đang mang trên vai nhiệm vụ phục hận cho thế hệ Galacticos đầu tiên của Zidane, Figo, Ronaldo, những người đã để thua Juventus ở bán kết Champions League dù giành chiến thắng 2-1 trong trận lượt đi trên sân nhà.

Thất bại 2-1 trong chuyến hành quân đến Turin chưa hẳn đã là thảm họa đối với Real Madrid. Cơ hội giành vé tới Berlin vẫn rất rộng mở đối với thầy trò Ancelotti. Trận lượt về trên sân nhà Bernabeu, các nhà ĐKVĐ Champions League chỉ cần giành chiến thắng với tỉ số tối thiểu 1-0 hoặc chiến thắng với cách biệt hai bàn trước Juventus để đi tiếp.

Nhìn lại quá khứ, Real Madrid từng 7 lần bị dẫn 2-1 sau trận lượt đi trên sân khách tại cúp châu Âu. “Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha” từng 4 lần lội ngược dòng thành công trước các đối thủ Arges Pitesti (1972/1973), Porto (1979/1980), Tatabanya (1981/1982) và Bayern Munich (2001/2002). Ba lần còn lại, trước Ajax (1972/1973), Roma ( 2007/2008) và Bayern Munich (2011/2012), đội bóng áo trắng đã phải dừng bước.

Bàn thắng của C.Ronaldo có thể sẽ quý như
vàng đối với Real Madrid
Bàn thắng của C.Ronaldo có thể sẽ quý như vàng đối với Real Madrid

Thất bại cách đây 3 năm trước Bayern Munich là cơn ác mộng khủng khiếp mà những người hâm mộ Real không thể nào quên. Trên sân nhà Bernabeu, thầy trò Jose Mourinho tưởng chừng nuốt chửng “hùm xám” khi sớm vượt lên dẫn 2-0 chỉ sau 15 phút nhờ cú đúp của C.Ronaldo. Tuy nhiên, ở những phút còn lại, Real Madrid bỗng dưng chơi chùng xuống và tỏ ra bế tắc.

Robben rút ngắn tỉ số trận đấu xuống 2-1 ở phút 27 trên chấm 11m đồng thời cân bằng tỉ số chung cuộc 3-3 để đưa trận đấu vào loạt đá luân lưu. Thảm kịch đến với đội chủ nhà loạt đấu súng, lần lượt C.Ronaldo, Kaka và Sergio Ramos sút hỏng phạt đền và dâng chiếc vé vào chung kết cho Bayern Munich.

Một sự trùng hợp khá thú vị khác. Mùa giải 2002-03, Real Madrid cũng giữ vị thế nhà đương kim vô địch Champions League và chạm trán Juventus trong trận bán kết. Trận lượt đi cũng kết thúc với tỉ số 2-1 nghiêng về đội chủ nhà. Tuy nhiên trận đấu này diễn ra trên sân Santiago Bernabeu.

Đến trận lượt về trên sân Delle Alpi, “bà đầm già thành Turin” lội ngược dòng bằng chiến thắng ấn tượng 3-1 trước “đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha” để giành vé tham dự trận chung kết. Những cầu thủ lập công cho đội chủ nhà ngày hôm ấy là Trezeguet, Del Piero và Pavel Nedved trong khi Real Madrid chỉ có được bàn thắng danh dự ở phút 89 do công của Zidane.

Như vậy, có thể nói Real Madrid đang đứng trước cơ hội để thanh toán sòng phẳng món nợ đã vay Juventus 12 năm về trước. Nói cách khác, thế hệ Galacticos 2.0 với những C.Ronaldo, Bale, James Rodriguez…đang mang trên vai nhiệm vụ phục hận cho thế hệ Galacticos đầu tiên của những Zidane, Figo, Ronaldo…


Duy Khánh