1. Dòng sự kiện:
  2. Aqua Warriors Vân Đồn 2025
  3. Vòng loại U23 châu Á 2026

Real Madrid thua đậm Benfica tại Eusebio Cup

(Dân trí) - Không có được lực lượng mạnh nhất, Real Madrid đã để thua Benfica đến 2-5 trong giải đấu giao hữu Eusebia Cup. Chiến thắng mà đại diện BĐN có được nhờ sự bùng nổ trong hiệp 2.

 
Real Madrid hành quân đến sân Da Luz của Benfica với quyết tâm chiến thắng, dù đây chỉ là trận giao hữu và Mourinho không có được lực lượng mạnh nhất. Tuy nhiên, danh dự không cho phép "Kền kền trắng" thất bại trong trận tranh Eusebio Cup.
 
 
Di Maria đã chơi khá hay khi gặp lại đội bóng cũ

Di Maria đã chơi khá hay khi gặp lại đội bóng cũ
 
Nhưng trước đối thủ đang hừng hực khí thế, Real Madrid không thể hiện được nhiều trên đất BĐN. Ngoài hai bàn thắng của Callejon, dấu ấn mà Real Madrid để lại trên sân Da Luz là rất nhạt nhòa, họ chơi khá tệ trong phòng ngự và thiếu sắc sảo trong tấn công.
 
Trong khi đó, Benfica lại thể hiện được lối chơi tấn công sắc nét và 5 lần đưa bóng vào lưới Adan. Thắng 5-2 trước một trong những CLB hàng đầu thế giới, Benfica cho thấy sự tiến bộ đáng nể của mình nếu trong mặt bòng chung tại châu Âu.
 
Thất bại này là ký ức buồn đối với Di Maria, người đã chia tay CLB này hồi năm 2009. Khi những ngôi sao hàng đầu như Ronaldo, Oezil, Ramos, Casillas, Alonso chưa tập trung cùng toàn đội, Real Madrid đã không còn là chính mình.
 
Jose Mourinho sử dụng đội hình khá chắp vá, những cầu thủ đáng chú ý trên sân chỉ có Di Maria, Kaka, Higuain. Real Madrid chơi khá lép vế ở đầu trận và ngay phút thứ 4, Cardozo tạt bóng chuẩn xác cho Javi Garcia bật cao đánh đầu hạ Adan, mở tỷ số 1-0 cho Benfica.
 
Sau bàn thua, Real Madrid đã dồn lên và phút 11, Di Maria tung cú sút xa trái phá buộc Artur phải xuất sắc cứu thua. Và cũng chỉ 6 phút sau, Di Maria đi bóng qua 2 cầu thủ Benfica rồi chuyền ra cho Callejon đệm lòng chính xác, san bằng tỷ số 1-1.
 
 
Real Madrid đã thua tan tác trên sân của Benfica

Real Madrid đã thua tan tác trên sân của Benfica
 
Đến phút 20, Higuain có bóng ở trung lộ rồi chuyền chọc khe cho Callejon băng xuống dứt điểm lạnh lùng hạ Artur, giúp Real Madrid dẫn trước 2-1. Tuy vậy, đó là những dấu ấn hiếm hoi là "Kền kền trắng" tạo nên được trên sân Da Luz.
 
Benfica vẫn cho thấy được sự hiệu quả đáng kinh ngạc trong các pha phản công nhanh và ở phút 22, Martin đá phạt góc tạo điều kiện để Witsel đánh đầu tung lưới Adan, san bằng tỷ số 2-2. Trong những phút cuối của hiệp 1, Cardozo lẫn Javi Garcia đều bỏ lỡ những cơ hội khá đẹp giúp Real Madrid tránh bị vỡ trận trong hiệp 1.
 
Nhưng sau giờ nghỉ giải lao, Real Madrid chỉ còn biết chống đỡ trước sức tấn công dồn dập của đối thủ. Phút 52, Perez thực hiện cú khứa lòng đẹp mắt từ ngoài vòng cấm, bóng đi hiểm khiến Adan đành bó tay. 3-2 cho Benfica.
 
5 phút sau, Javi Garcia đi bóng thoải mái bên cánh phải vượt qua hàng thủ Real Madrid rồi chuyền ra, Martins không bị ai kèm dễ dàng đưa tỷ số lên thành 4-2 cho Benfica. Đến thời điểm này, Real Madrid thực sự mất tinh thần và không tạo ra nổi tình huống đáng kể nào.
 
Thất bại đau đớn của Real Madrid được khép lại ở phút 85, cầu thủ vào sân thay người Kardec tung cú chọc khe cho Perez ra chân nhanh không cho Adan cơ hội cản phá, ấn định thắng lợi 5-2 chung cuộc đầy tưng bừng cho đại diện Bồ Đào Nha.
 

Đội hình thi đấu

 

Benfica: Artur Moraes; Maxi Pereira, Luisao, Garay y Melgarejo; Javi García, Witsel (Saviola, 77); Carlos Martins (Bruno César, 63), Gaitán (Enzo Pérez. 45), Nolito (Ola Jonh,45); Óscar Cardozo (Kardec, 45) (Luisinho, 88).

 

Real Madrid: Adán; Juanfran, Ivan (Fábio Coentrao, 61), Varane y Nacho; Lass y Granero (Mosquera, 88); Kaká (Benzema, 61); Callejón (Morata,71), Higuaín (Alex, 80), Di María (Cheryshev, 77).

 

Ngọc My