1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Real Madrid sau lượt đi của La Liga: Mớ hỗn độn tại Bernabeu

(Dân trí) - Một nửa chặng đường đã qua tại La Liga chứng kiến những biến động quá lớn tại Bernabeu, nếu ví rằng thánh địa của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha là một mớ hỗn độn thì cũng chẳng có gì sai...

Trước khi La Liga 2012/13 khởi tranh, rất nhiều người kỳ vọng sẽ tiếp tục được chứng kiến một cuộc đua song mã đỉnh cao và đầy kịch tính giữa hai gã khổng lồ Barcelona và Real Madrid như một vài mùa giải gần đây, đặc biệt là dưới triều đại Mourinho cũng như màn so tài quyết liệt giữa hai cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.

Mourinho đang tỏ ra bất lực tại Bernabeu
Mourinho đang tỏ ra bất lực tại Bernabeu

Lý do là vì Barcelona mặc dù vừa thay tướng nhưng dàn cầu thủ kiệt xuất đưa "gã khổng lồ" xứ Catalan đi đến hết chiến công rực rỡ này đến danh hiệu cao quý khác vẫn còn đấy. Trong khi đó, Real Madrid lại bước vào mùa giải mới với tư cách là nhà vô địch La Liga xuất sắc nhất trong lịch sử, một cỗ máy chiến thắng do Mourinho dày công gầy dựng đang ngày càng chứng tỏ tiêm lực lật đổ sự thống trị của đế chế Barcelona không chỉ tại Tây Ban Nha mà trên toàn cõi châu Âu.

Tuy nhiên, chỉ sau một nửa chặng đường, 19 vòng đấu đã đi qua của La Liga chứng kiến một kịch bản rất khác, một kịch bản chẳng ai có thể ngờ đến được. Những cuộc đụng độ trực tiếp giữa Barcelona và Real Madrid, giữa Messi và C.Ronaldo vẫn diễn ra đầy kịch tính, nảy lửa và ở một đẳng cấp cao nhất có thể, nhưng xét về toàn cục của một cuộc đua đường trường thì “đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha” xem như chẳng còn lấy một mảy may hi vọng có thể bảo vệ thành công chức vô địch La Liga.

Một “cơn cuồng phong” Real Madrid nghiền nát mọi chường ngại vật cản trở của mùa giải năm ngoái đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là hình ảnh của một Real Madrid nhợt nhạt, thiếu sinh khí đến khó tin. Sự sa sút phong độ của hàng loạt trụ cột, sai lầm trong chuyển nhượng (Essien hay Modric đều chưa để lại nhiều dấu ấn trong khi vị trí hậu vệ phải trở thành tử huyệt thực sự), đặc biệt là chuyện lục đục nội bộ rồi chia bè kết cánh rồi, tất cả những nguyên nhân đó tạo nên sự hỗn độn trong lẫn ngoài sân cỏ của các nhà ĐKVĐ La Liga.

Dẫu cho chưa một thành viên nào của Real Madrid công khai thừa nhận, nhưng nhìn vào những gì đã diễn ra thì ai dám chắc Bernabeu đang sóng yên biển lặng. Nào là C.Ronaldo thì “bỗng dưng kêu buồn”, lần lượt Ramos rồi Casillas bị Mourinho đày lên băng ghế dự bị, sự ra đi của những thành viên ban huấn luyện vì mâu thuẫn với Mourinho, Ramos cãi lại Mourinho…những chuyện như vậy chẳng thể xảy ra ở một tập thể cùng nhìn về một hướng được.

Không ai còn nhận ra cỗ máy chiến thắng mang tên Real Madrid cách đây chưa đầy 1 năm
Không ai còn nhận ra cỗ máy chiến thắng mang tên Real Madrid cách đây chưa đầy 1 năm

Nếu như cách đây chưa đầy 1 năm, Real Madrid từng khiến nhiều người có cảm giác họ cứ ra sân là chiến thắng, thậm chí là thắng đậm thì bây giờ chuyện Real Madrid mất điểm, thất bại xảy ra như cơm bữa như một chuyện thường tình và chẳng còn ai bất ngờ nữa. Bằng chứng là trong khi cả mùa giải 2011/12 tại La Liga, thầy trò Jose Mourinho chỉ để mất điểm ở 6 vòng đấu trong tổng cộng 38 vòng, chỉ nhận 2 trận thua thì 19 vòng đấu đã qua ở mùa giải này, Real Madrid đã có tới 8 lần sẩy chân, trong đó có 4 trận thua.

Phong độ bết bát đó khiến cho Real Madrid đạt kết quả tệ nhất sau giai đoạn lượt đi dưới thời Mourinho và để cho Barcelona bỏ xa tới 18 điểm trên BXH La Liga, khoảng cách mà dẫu cho các nhà ĐKVĐ có giành chiến thắng cả 19 trận đấu của giai đoạn lượt về sắp tới thì cũng chưa chắc vượt được một Barcelona bất khả chiến bại tại La Liga của Vilanova. Hơn nữa một chiến lược gia có cá tính mạnh mẽ, đôi khi còn kiêu ngạo và rất hiếm khi thừa nhận ai hơn mình như Mourinho cũng đã phải thừa nhận rằng Real Madrid đã không còn cơ hội tại La Liga.

Mục tiêu thiết thực hơn cho Real Madrid hiện tại là chinh phục những giải đấu cúp là Copa del Rey và đặc biệt là Champions League cũng như…duy trì một suất dự Champions League mùa giải tới để đảm bảo an toàn lẫn danh dự. Nhưng nói gì thì nói, trước hết Real Madrid cần dẹp tan mọi nghi kỵ để trở lại là một khối thống nhất rồi tìm lại phong độ đỉnh cao thì mới có thể tránh khỏi một mùa giải thất bại thảm hại. Một khi mà HLV Mourinho, siêu sao C.Ronaldo và đội trưởng Casillas, còn mỗi người còn nhìn về một hướng khác nhau thì cũng đừng mong đợi gì…

Ngọc Trung