1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Real Madrid sa thải HLV Lopetegui: “Con tốt thí” của ông trùm Perez

(Dân trí) - HLV Lopetegui đã chính thức bị sa thải ở Real Madrid. Đó là điều không thể khác. Nhưng câu hỏi đặt ra là liệu HLV người Tây Ban Nha có phải là “con tốt thí” của Chủ tịch Florentino Perez để xoa dịu tình hình.

HLV Lopetegui không thích hợp dẫn dắt Real Madrid

“Chúng tôi đã trải qua nhiều HLV nhưng đôi khi, việc điều khiển phòng thay đồ còn quan trọng hơn cả chiến thuật” - đội trưởng Real Madrid, Sergio Ramos nhấn mạnh sau thảm bại trước Barcelona.


Real Madrid dưới thời HLV Lopetegui chỉ là phiên bản yếu kém

Real Madrid dưới thời HLV Lopetegui chỉ là phiên bản yếu kém

Phát biểu ấy chính là chân lý ở Bernabeu. Để kiểm soát được “sư tử” thì người đứng đầu phải là “sử tử đầu đàn” mạnh mẽ nhất và có cái uy lớn nhất. Trong suốt triều đại của mình, HLV Zidane luôn bị nghi ngờ về yếu tố chiến thuật nhưng có một điều chắc chắn, ông là người có cái uy lớn nhất và có thể tập hợp Real Madrid thành tập thể vững chắc.

Ở Real Madrid nói riêng cũng như thế giới bóng đá nói chung, không phải cứ là HLV giỏi, am hiểu chiến thuật thì có thể hướng CLB tới thành công. Trường hợp của Lopetegui khá giống với Rafa Benitez. Dù tới Real Madrid trong tham vọng lớn nhưng họ sớm bị đẩy khỏi Bernabeu chỉ sau thời gian ngắn, bởi không kiểm soát được phòng thay đồ. Thậm chí, C.Ronaldo từng công khai “bật” HLV Rafa Benitez trên mặt báo.

Không phải ngẫu nhiên nhiều trụ cột của Real Madrid bỗng dưng sụt giảm phong độ trầm trọng ở mùa này. Điển hình là cặp tiền vệ trung tâm Luka Modric và Toni Kroos. Họ không còn là chính mình ở thời điểm cách đây vài tháng.

Chứng kiến trận đấu với Barcelona mới đây, người ta mới thấy HLV Lopetegui xứng đáng bị sa thải ra sao. Real Madrid có khoảng cách khá xa so với Barcelona. Họ không còn lối chơi lỳ lợm và dễ bị cuốn vào lối chơi của đối thủ. Thậm chí, trong suốt hiệp 1, Real Madrid đã bị Barcelona “điều khiển” tới mức luôn bị mắc kẹt trong thế bị động.

Đương nhiên, người ta cũng phải kể tới thời gian thảm họa trước đó. Real Madrid dưới thời HLV Lopetegui sở hữu hàng công kém chưa từng thấy. Lần đầu tiên trong lịch sử, họ đã không thể chọc thủng lưới đối phương trong 481 phút. Với việc ghi 14 bàn sau 10 trận, Los Blancos có phong độ ghi bàn kém nhất kể từ năm 2014.

Việc Real Madrid tụt xuống vị trí thứ 9 (thua 4/5 trận gần đây ở La Liga) là quá đủ khiến cho Lopetegui bị sa thải. Thậm chí, những người Real Madrid còn mong muốn điều đó xảy ra từ lâu. Rõ ràng, HLV người Tây Ban Nha không phải là người thích hợp để “cầm cương” Real Madrid.

“Con tốt thí” của Chủ tịch Florentino Perez

Nhưng câu hỏi đặt ra là lỗi có hoàn toàn thuộc về HLV Lopetegui? Ngay trước khi HLV này bị sa thải, cha của Lopetegui đã lên tiếng: “Real Madrid đã bán C.Ronaldo. Họ đã cướp đi 50 bàn thắng/mùa của con trai tôi”.


HLV Lopetegui quá non nớt so với cáo già Perez

HLV Lopetegui quá non nớt so với cáo già Perez

Trong câu nói ấy, người ta thấy rõ sự ấm ức của gia đình HLV Lopetegui (cũng như bản thân HLV này). So với thời HLV Zidane, đội hình trong tay của HLV Lopetegui rõ ràng là yếu hơn rất nhiều khi mất đi ngôi sao số 1 C.Ronaldo. Đó chưa kể tới việc nhiều trụ cột của CLB đã “no nê” danh hiệu.

Đương nhiên, lỗi này thuộc về Chủ tịch Florentino Perez. Trong mùa Hè vừa qua, ông đã quyết định bán ngôi sao số 1 của CLB nhưng không chi tiền để mang về tiền đạo tầm cỡ để gánh vác hàng công.

Lopetegui được trao Gareth Bale vốn dính quá nhiều chấn thương trong những năm qua, Benzema đã “quá cùn” sau nhiều năm phục vụ C.Ronaldo. Đó còn là Marco Asensio chưa thể lớn và Isco rất hiếm khi ổn định. Với đội hình như vậy, việc kỳ vọng HLV Lopetegui tạo nên điểm nhấn là rất khó.

Thực tế, HLV Lopetegui quá “non nớt” nếu so với “cáo già” Florentino Perez. Ngay từ mùa Hè, ông đã trở thành công cụ trong tay “ông trùm” Real Madrid. Việc chiến lược gia người Tây Ban Nha sớm nhận lời dẫn dắt Real Madrid là một chuyện. Dù vậy, nguyên nhân khiến ông bị sa thải ở đội tuyển Tây Ban Nha chính là việc Chủ tịch Florentino Perez sớm công bố thông tin này trên mặt báo.

Lopetegui chấp nhận mất việc ở đội tuyển Tây Ban Nha trong khi bản thân của ông còn chưa sẵn sàng đối diện với thực tế ấy. Người ta cũng chưa thể hiểu nguyên nhân khiến “ông trùm” Real Madrid nôn nóng công bố tới vậy. Phải chăng, ông muốn tạo nên sự rạn nứt ở đội tuyển Tây Ban Nha?

Dù sao, đây cũng là bài học của HLV Lopetegui. Trong sự nghiệp, ông chưa từng dẫn dắt CLB lớn, để hiểu được sự khốc liệt của nó. Chứng kiến HLV Lopetegui cúi đầu bước khỏi sân tập Real Madrid vào hôm qua, không ít người cảm thấy chạnh lòng. Nhưng đó là cuộc đời.

Real Madrid chỉ “bóng bẩy” ở vẻ bề ngoài, còn bên trong là vô vàn “cạm bẫy”. Không phải ngẫu nhiên HLV Zidane đã quyết định nói lời ra đi khi còn ở trên đỉnh cao.

H.Long