Real Madrid - Real Sociedad: “Kền kền trắng” thức tỉnh?
(Dân trí) - Giai đoạn cuối năm 2012 là quãng thời gian tồi tệ đối với Real Madrid, chẳng khác nào một cơn ác mộng thực sự. Bước sang năm 2013 thầy trò Jose Mourinho cần nhanh chóng tìm lại được phong độ tốt nhất nếu không muốn kết thúc mùa giải này trắng tay.
Khoảng thời gian đầu năm 2012 thực sự đem tới cho Real Madrid về một tương lai tươi sáng là có thể lật đổ hoàn toàn sự thống trị của đối thủ không đội trời chung Barcelona tại Tây Ban Nha cũng như trên toàn cõi châu Âu. Mặc dù chưa thể đăng quang tại đấu trường châu Âu sau một thập niên chờ đợi tuy nhiên sự xuất hiện của Mourinho đã đưa “đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha” trở lại đúng vị thế vốn có với hai lần liên tiếp lọt vào tới bán kết Champions League.

Tại đấu trường La Liga, màn trình diễn của thầy trò Mourinho còn ấn tượng hơn khi không chỉ cắt đứt mạch vô địch liên tiếp của đại kình địch Barcelona mà còn trở thành nhà vô địch xuất sắc nhất trong lịch sử giải đấu hàng đầu “xứ sở bò tót” với 100 điểm và 121 bàn ở mùa giải năm ngoái. Bên cạnh đó là một tập thể có nhiều cá nhân xuất sắc mà điển hình là siêu sao C.Ronaldo và sát cánh bên nhau trong một khoảng thời gian đủ để trở thành một khối đồng nhất đủ sức đương đầu với thế hệ kiệt xuất của Barcelona.
Vòng 18 La Liga |
Thứ bảy, ngày 5/1 Zaragoza 1-2 Real Betis Levante 3-1 Athletic Bilbao Chủ nhật, ngày 6/1 Granada 1-2 Valencia Deportivo 1-0 Malaga Sevilla 1-0 Osasuna Celta Vigo - Valladolid 18h Real Madrid - Sociedad 23h Thứ hai, ngày 7/1 Barcelona - Espanyol 1h Mallorca - Atletico 3h Thứ ba, ngày 12/12 Vallecano - Getafe 3h |
Tại Champions League, việc giành vé lọt vào vòng đấu loại trực tiếp dù rơi vào bảng tử thần có thể xem là thành công của bất cứ đội bóng nào nhưng với truyền thống và tầm vóc của cái tên Real Madrid, kết thúc vòng bảng với vị trí thứ hai cũng xem như chưa đáp ứng được trọn vẹn kỳ vọng của người hâm mộ. Còn tại đấu trường quốc nội thì màn trình diễn của thầy trò Mourinho thậm chí còn đem tới nỗi thất vọng lớn hơn gấp bội phần.
Tuy bắt đầu mùa giải với vị thế của một nhà vô địch, hơn nữa là nhà vô địch xuất sắc nhất trong lịch sử La Liga nhưng chỉ sau chưa đầy nửa mùa giải, từ Mourinho đến các học trò đều phải thừa nhận rằng họ đã không còn cơ hội để bảo vệ chức vô địch. Trong khi Barcelona dưới triều đại tân HLV Tito Vilanova chơi như lên đồng, thắng như chẻ tre thì ngược lại, Real Madrid thể hiện một bộ mặt thiếu sinh khí đến khó hiểu.

Kết cục là những cú sẩy chân liên tiếp từ đầu mùa khiến thầy trò Jose Mourinho để cho đại kình địch của mình bỏ xa tới 16 điểm trên BXH La Liga, một khoảng cách gần như không thể san lấp. Đáng buồn hơn nữa là ngay cả gã làng giềng Atletico mà Real Madrid chưa bao giờ xem là đối thủ lớn nhất cũng xếp trên họ, điều khó có thể chấp nhận nổi với nhiều Madridista.
Bảng xếp hạng La Liga 2012/13 | |||||||
TT | Đội | Điểm | Trận | T | H | B | H/s |
1 | FC Barcelona | 49 | 17 | 16 | 1 | 0 | 57-19 |
2 | Club Atletico Madrid | 40 | 17 | 13 | 1 | 3 | 37-17 |
3 | Real Madrid CF | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 41-17 |
4 | Malaga CF | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 28-13 |
5 | Real Betis | 31 | 18 | 10 | 1 | 7 | 28-29 |
6 | Levante | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 24-25 |
7 | Valencia CF | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 25-27 |
8 | Real Sociedad | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 24-20 |
9 | RayoVallecano | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 22-32 |
10 | Getafe CF | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 21-25 |
11 | Real Valladolid | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 23-21 |
12 | Sevilla FC | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 23-26 |
13 | Real Zaragoza | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 21-26 |
14 | Athletic Club Bilbao | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 22-37 |
15 | Real Mallorca | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 16-29 |
16 | Granada CF | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 14-27 |
17 | Celta Vigo | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 16-22 |
18 | RCD Espanyol | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 19-26 |
19 | Deportivo | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 22-39 |
20 | Osasuna | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 14-20 |
Ngọc Trung