1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Real Madrid “hạ sát” Schalke: Cơn cuồng phong màu trắng

(Dân trí) - Real Madrid đã xóa dớp tại nước Đức khi đánh bại Schalke 6-1 ngay tại Veltins-Arena và đặt một chân vào tứ kết Champions League. Thế lực màu trắng đã mạnh mẽ trở lại tại đấu trường Champions League và giờ là lúc, Real Madrid có thể mơ về Decima.

Thành công của Real Madrid gắn liền với những năm tháng hoàng kim thế kỷ 20 và sau giai đoạn chuyển giao lực lượng, “kền kền trắng” tạm thời lấy lại hình ảnh trong 3 năm liên tiếp có mặt ở bán kết Champions League. Nhưng dù sao, hình ảnh hào hùng của “cơn cuồng phong màu trắng” vẫn chưa được tái hiện như quá khứ.

Kể cả khi bước lên đỉnh cao và rơi xuống đáy của sự tuyệt vọng, Real Madrid luôn khiếp sợ mỗi khi đến Đức. 16 trận thua, 8 trận hòa và chỉ 1 lần chiến thắng (trước Leverkusen) là con số quá tệ hại và Real Madrid âu lo về cái dớp của mình, giống như cái cách họ nhận những thất bại ê chề trước Bayern Munich hay Dortmund hai năm gần đây nhất.
 
Ronaldo luôn tỏa sáng mỗi khi ra sân

Ronaldo luôn tỏa sáng mỗi khi ra sân

Nhưng ở Veltins-Arena, người hâm mộ đã chứng kiến một Real Madrid hoàn toàn khác: bùng nổ, tự tin và đầy sức mạnh. Vứt bỏ nỗi khiếp sợ trong quá khứ, Real Madrid đã tấn công một cách dồn dập trong suốt trận đấu, không cho Schalke một cơ hội nào đến tận phút bù giờ (Huntelaar ghi bàn).

90 phút tại nước Đức là khoảng thời gian Real Madrid hành hạ đối phương với những đường tấn công sắc nét, mạnh mẽ và không thiếu đi sự huyền ảo. Real Madrid không còn thực dụng như thời Mourinho mà các miếng phối hợp của họ đã trở nên đẹp mắt, uyển chuyển và đa dạng hơn rất nhiều.

Trong thế trận tưng bừng đó, Real Madrid đã nã đến 6 bàn vào lưới Schalke, trong ngày mà cây đinh ba Bale-Benzema-C. Ronaldo đều tỏa sáng. Bộ ba huyền ảo BBC đó đã nhấn chìm những hy vọng mong manh nhất của Schalke và đặc biệt hơn, việc cả ba đua nhau tỏa sáng càng khiến hàng công Real Madrid trở nên đáng sợ.

Điều mà HLV Ancelotti cảm thấy hài lòng hơn là bộ ba này không chỉ tự mình tạo nên sự khác biệt, mà còn phối hợp đầy ăn ý cùng nhau. Hầu như trong cả 6 bàn thắng vào lưới Schalke, cả ba đều phối hợp ăn ý và không hề xuất hiện hiện tượng “tranh nhau ghi bàn”, điều luôn xảy ra ở sân Bernabeu trong quá khứ.
 
Gareth Bale đang bắt nhịp tốt với lối chơi của Real Madrid

Gareth Bale đang bắt nhịp tốt với lối chơi của Real Madrid

Real Madrid đang là một tập thể hoàn chỉnh và kể cả trong bối cảnh C. Ronaldo vắng mặt do bị treo giò 3 trận, sức mạnh của CLB Hoàng gia không hề bị giảm đi. Họ vẫn chiến thắng trên khắp các mặt trận và vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng La Liga, đồng thời nuôi mộng giành cú ăn ba mùa giải này.

Không chỉ sở hữu “cây đinh ba” lợi hại, Real Madrid đang có một đội hình hoàn thiện. Bộ ba Di Maria-Alonso-Luka Modric chơi đầy mềm mại và hiệu quả ở giữa sân. Đặc biệt, hàng thủ Real Madrid với cặp trung vệ thép Ramos-Pepe đã trải qua 5 trận đấu mới thủng lưới 1 lần và ít khi mắc sai lầm.

Dưới thời Ancelotti, Real Madrid đang đạt đên sự hoàn thiện tuyệt đối trong lối chơi và mang dáng dấp của CLB mạnh nhất thế giới thời điểm này. 90 phút tuyệt vời trước Schalke đã nói lên sức mạnh đáng sợ của Real Madrid và không phải ngẫu nhiên nhiều tờ báo trên thế giới ví họ như “cơn cuồng phong màu trắng”.

Tất nhiên, sẽ là quá sớm để ngợi ca sự hoàn hảo của Real Madrid, chặng đường chinh phục Decima (chức vô địch Champions League/C1 lần thứ 10) còn nhiều thách thức, nhưng có thể nói “Kền kền trắng” đang tiến những bước vững chắc trên con đường thống trị châu Âu, với sức mạnh “hủy diệt” đáng sợ nhất trong suốt 15 năm qua.

Kiều My