1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Rashford, Sancho lập công, Man Utd vất vả thoát thua trước Leeds

Hạo Minh

(Dân trí) - Man Utd bị Leeds dẫn trước 2 bàn sau một giờ thi đấu, các bàn thắng của Rashford và Sancho đã giúp "Quỷ đỏ" có được kết quả hòa 2-2 ở trận đấu bù vòng 8 Premier League.

Leeds mới sa thải huấn luyện viên, dù thay tướng chưa đổi vận khi đội bóng này chỉ kiếm được một điểm trên sân Man Utd, tuy nhiên họ đã khiến đội chủ sân Old Trafford phải sống trong sợ hãi trong khoảng thời gian dài. 

Leeds chọc thủng lưới Man Utd ngay ở phút đầu tiên, tới phút 48 đội khách tiếp tục dội cho đội chủ nhà "gáo nước lạnh" khi gia tăng tỷ số lên 2-0. Man Utd tấn công mạnh mẽ, song mãi tới phút 62 họ mới có được bàn thắng đầu tiên. 8 phút sau Man Utd gỡ hòa 2-2. Khoảng thời gian còn lại đủ để Man Utd tìm kiếm thêm nhiều bàn thắng, song các học trò của Ten Hag không thể ghi hơn hai bàn nên đành chia điểm. 

Rashford, Sancho lập công, Man Utd vất vả thoát thua trước Leeds - 1

Man Utd có trận đấu khó khăn trước Leeds (Ảnh: GI).

Do Casemiro treo giò, McTominay, Eriksen gặp chấn thương nên huấn luyện viên Ten Hag đã quyết định sử dụng cặp tiền vệ trung tâm Fred - Sabitzer. Antony chấn thương, Sancho chưa sẵn sàng thi đấu chính nên Garnacho được ra sân và Rashford được điều sang cánh phải.

Sau tiếng còi khai cuộc, khi đội chủ nhà còn chưa ổn định đội hình, Leeds đã tạo được bất ngờ. Phút 1, các cầu thủ đội khách có màn triển khai tấn công nhuyễn để Gnonto tung ra cú sút chìm từ trước vòng cấm địa đưa bóng đi vào góc trái cầu môn. Pha dứt điểm đủ cả lực và độ hiểm của cầu thủ chạy cánh bên phía Leeds khiến De Gea chịu khuất phục. 

Bàn thắng sớm giúp các cầu thủ Leeds hưng phấn, họ khiến Man Utd gặp nhiều khó khăn trong hơn 10 phút đầu tiên. Tuy nhiên, Man Utd dần đẩy ngược đối thủ và làm chủ trận đấu. Phút 18, Fernandes kiến tạo thuận lợi để Garnacho thoải mái dứt điểm ở khu vực đầu vòng cấm địa, phía trái. Cú sút của tiền đạo trẻ người Argentina căng nhưng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Garnacho có một trận đấu kém duyên. Phút 27, anh cầm bóng lao xuống vượt qua thủ thành Meslier, khung thành của Leeds chỉ còn che chắn bởi hai hậu vệ lùi về nhưng Garnacho lại sút bóng trúng vị trí của một hậu vệ đối phương và bóng đã bị phá ra. 

Rashford, Sancho lập công, Man Utd vất vả thoát thua trước Leeds - 2

Varane đá phản lưới nhà (Ảnh: GI).

Áp lực tấn công của Man Utd về cuối hiệp một gia tăng song đội chủ nhà vẫn không thể ghi bàn. Đầu hiệp hai, Man Utd bất ngờ bị thủng lưới bàn thứ hai. Phút 48, Varane vung chân cản đường chuyền từ sát biên ngang khiến bóng vô tình văng vào lưới nhà. De Gea bị bất ngờ nên không kịp cản phá.

Bị dẫn trước hai bàn, Man Utd đối diện với nguy cơ thất bại và đội chủ sân Old Trafford buộc phải vùng lên mạnh mẽ hơn. Phút 62, Dalot tạt bóng chính xác từ bên phải vào để Rashford bật cao đánh đầu ghi bàn từ trung tâm vòng cấm địa, bóng đi vào góc trái khiến Meslier không thể cản phá. 

Lối chơi quyết tâm của Leeds khiến Man Utd có thể đối mặt với nguy hiểm ở bất cứ thời điểm nào. Phút 65, Harrison sút phạt đập cột dọc trái bật ra. De Gea lại một lần nữa chọn vị trí đứng không chính xác khi đối mặt với một pha đá phạt của đối thủ, rất may cho Man Utd khi trái bóng lại bị cột dọc cản phá. 

Man Utd gỡ hòa 2-2 ở phút 70. Sancho nhận bóng ở bên trái trong vòng cấm địa, anh dứt điểm giấu chân nhanh khiến Meslier đổ người không kịp dù bóng đi sát người thủ thành của Leeds. 

Rashford, Sancho lập công, Man Utd vất vả thoát thua trước Leeds - 3

Sancho ăn mừng sau khi ghi bàn cho Man Utd (Ảnh: GI).

Đưa trận đấu trở về vạch xuất phát, các cầu thủ Man Utd tiếp tục chơi tấn công áp đảo để kiếm tìm bàn thắng thứ ba. Tuy nhiên, đội chủ nhà không thành công và phải chấp nhận hòa với Leeds.

Có thêm một điểm, Man Utd vẫn xếp thứ ba, kém đội đầu bảng Arsenal 7 điểm và thi đấu nhiều hơn hai trận. Man Utd kém đội nhì bảng Man City hai điểm, hơn đội thứ tư Newcastle ba điểm và đều thi đấu nhiều hơn một trận. Leeds đứng thứ 16 với 19 điểm.