1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Raikkonen gây ấn tượng ở Grand Prix Nhật Bản

“Đây là chặng đua hay nhất từ trước đến nay của cậu ấy”, Ron Dennis, người điều hành đội đua McLaren, đã thốt lên như vậy khi chứng kiến tay đua chủ lực của đội vượt lên ở vòng cuối cùng để cán đích đầu tiên. Về sau Kimi Raikkonen là hai chiếc Renault do Fisichella và Alonso điều khiển.

Có thể coi đây là một chặng đua thắng lợi của đội Renault. Với hai tay lái lên podium, đội đua nước Pháp đã vượt lên dẫn đối thủ McLaren trong bảng xếp hạng đội đua. Tuy nhiên, để lại ấn tượng sâu đậm nhất tại Suzuka hôm nay là “người băng”.

 

Chỉ xuất phát ở vị trí thứ 17 (bị trừ 10 bậc vì thay động cơ), nhưng tay lái Phần Lan thi đấu vô cùng xuất sắc. Bằng nỗ lực tuyệt vời, Raikkonen đã thực hiện pha vượt mặt ngoạn mục trước Fisichella ở vòng cuối cùng để giành chiến thắng tại Nhật Bản.

 

Nhà vô địch của mùa giải này - Alonso về thứ 3. Xếp tiếp sau đó lần lượt là Webber (Williams), Button (BAR), Coulthard (Red Bull), M. Schumacher (Ferrari) và R. Schumacher (Toyota).

 

Trận mưa bất ngờ tại cuộc đua phân hạng khiến vị trí xuất phát của các tay đua bị ảnh hưởng. Hầu hết những tên tuổi lớn đều phải bắt đầu buổi đua chính thức từ những vị trí thấp. Bộ đôi Juan Pablo Montoya, Kimi Raikkonen chỉ xuất phát thứ 20 và 17, Fernando Alonso đứng thứ 16, còn Michael Schumacher là thứ 14.

 

Nhưng thời tiết tại cuộc đua chính thức là rất lý tưởng. Mặc dù vậy, ngay trong vòng đầu tiên, tại nạn đã xảy ra. Montoya va chạm với tay lái kỳ cựu Jacques Villeneuve, và kết quả là người vừa về đầu tại chặng đua trước ở Brazil phải bỏ cuộc. Tai nạn này đồng thời chấm dứt luôn hy vọng sớm đoạt danh hiệu vô địch đồng đội ngay trên đất Nhật của McLaren.

 

Chiếc xe an toàn lập tức chạy vào đường đua và chỉ rời đi ở vòng 7. Tận dụng thời điểm “rối ren” này, hàng loạt những chiếc xe phía sau đã bứt lên. Đáng chú ý là từ vị trí thứ 14, Michael Schumacher vươn lên thứ 7. Chạy ngay sau anh chính là Fernando Alonso.

 

Sau một sự khởi đầu nhiều bất trắc, các tay đua liên tiếp bứt phá tạo ra các cuộc vượt mặt ngoạn mục. Với những tính toán chiến thuật rất khác nhau của các đội, vị trí dẫn đầu đường đua liên tiếp được đổi chủ.

 

Người hâm mộ Nhật Bản đã hai lần được chứng kiến hình ảnh nhiều ý nghĩa khi tân vô địch Alonso vượt mặt cựu vô địch Michael Schumacher ở các vòng 21 và 32. Trong khi đó, Raikkonen vẫn bền bỉ vươn lên. Tay đua Phần Lan liên tục bứt phá và vượt qua các chiếc xe phía trước.

 

Khi chặng đua chỉ còn 8 vòng nữa, Raikkonen vào pit, và khi trở ra, anh chỉ đứng sau Fisichella. Khoảng cách giữa hai người liên tục được thu hẹp.

 

Đặc biệt tại vòng 49, Fisichella phải giảm tốc độ khi bắt vòng một chiếc Minardi, và Raikkonen ngay lập tức tận dụng cơ hội để bám sát. Khi chỉ còn hai vòng đua, khoảng cách giữa hai người dẫn đầu chỉ còn là 3 giây.

 

Đúng đến vòng cuối, Raikkonen tiến lên đi song song với Fisichella, trước khi nhấn ga vượt mặt tay đua của đội Renault để giành lấy chiến thắng đầy kịch tính.

 

Raikkonen không giấu được niềm vui sau chiến thắng chặng: “Đây là chiến thắng khó khăn nhất từ trước đến giờ của tôi. Nhưng thật hạnh phúc khi nhìn vào thành quả mà mình đã chiến đấu bằng tất cả sức lực để giành được”.

 

Trong khi đó, Fisichella thừa nhận: “Trên những đoạn đường thẳng, anh ấy quá nhanh so với tôi”.

 

Với hai tay đua cán đích thứ hai và thứ ba, Renault đã vượt lên dẫn McLaren 2 điểm trong cuộc chiến giành danh hiệu đồng đội. Kết quả này hứa hẹn một chặng đua hấp dẫn và quyết liệt tại Grand Prix Trung Quốc diễn ra sau đây một tuần.

 

Mùa F1 năm nay sẽ kết thúc vào chủ nhật tuần sau.

 

Theo T. Long

Vnexpress