1. Dòng sự kiện:
  2. Copa America 2024

King's Cup 2006:

Quật ngã “Sư tử”, ĐT Việt Nam tranh Cúp với người Thái

(Dân trí) - ĐTVN đã nhọc nhằn vượt qua Singapore với tỷ số 3-2 trong một trận đấu mà cả hai bên đều có thể ghi đến dăm bảy bàn thắng. Dù sao, chiến thắng này đã đưa thầy trò ông Riedl vào trận đấu cuối cùng với chủ nhà Thái Lan.

Ra quân với đội hình có nhiều xáo trộn, HLV Alfred Riedl đã chủ trương chơi bám biên phải ngay từ đầu. Cặp tiền vệ trung tâm Hữu Thắng - Hồng Minh lẫn tiền đạo Công Vinh đều tích cực dạt ra cánh phải, khiến cả đội hình lệch theo chiều dọc. Nhưng lối đá này không phát huy hiệu quả trong hiệp 1 bởi khả năng tạt bóng của Quang Thanh quá yếu.

 

Ngược lại, ông Avramovich chỉ đạo học trò đá rắn, pressing quyết liệt ngay từ giữa sân để hạn chế lối đá kỹ thuật của ĐTVN. Tuyến tiền vệ đội bóng đảo quốc Sư tử đánh chặn khá tốt bằng sức tì đè và cả những pha phạm lỗi thô bạo.

 

Công bằng mà nói, cả hai đội đều đáng thắng trận này. Không phải bởi họ chơi quá hay, mà vì hàng thủ của hai bên đều quá tồi, liên tục tạo ra những khoảng trống hớ hênh để “mời” tiền đạo đối phương.

 

Không chỉ 5 bàn thắng đều có dấu ấn của sai lầm, không dưới chục cơ hội được hai bên tạo ra nhưng các chân sút Singpore có phần vô duyên hơn nên đành kém đối thủ 1 bàn thắng.

 

Có bàn thắng sớm từ pha đánh đầu dũng mãnh của Thanh Bình, ĐTVN có dấu hiệu “lơi chân” và lập tức phải trả giá. Không giống như dự đoán, ĐT Singapore chơi khá đa dạng và khả năng tấn công trung lộ không hề yếu kém.

 

Pha dàn xếp đá phạt bài bản của đội bóng quốc đảo là kết quả tất yếu sau khi Mạnh Dũng đốn ngã Beneth trong một tình huống mà Dũng có thể làm tốt hơn. Chính Benneth đã đứng lên thực hiện cú đá phạt chuẩn xác ngay vào khe hở mà hai cầu thủ bạn đứng xen vào hàng rào vừa dạt ra.

 

Lối chơi trong 45 đầu không biến hoá, ĐTVN rất ít khi có cơ hội trước một đối thủ chơi thiên về sức mạnh và tranh chấp tay đôi. Hai tình huống đáng kể nhất đều xuất phát từ cánh phải, nhưng lần lượt Công Vinh và Tấn Tài đều kết thúc không thành.

 

Quật ngã “Sư tử”, ĐT Việt Nam tranh Cúp với người Thái - 1

Công Vinh đã bỏ lỡ không dưới 5 cơ hội trước khi ghi bàn.

 

 Sang hiệp 2, ĐTVN vẫn tích cực khoét cánh phải và đánh liên tục vào nách giữa trung vệ và hậu vệ cánh đội bạn. Nhưng bàn thắng thứ 2 lại đến từ một pha phát động của Hữu Thắng cho Công Vinh, kết thúc bằng cú đệm bóng hết đập hậu vệ đến thủ môn Hasan rồi chui vào lưới.

 

Cũng như sau bàn mở tỷ số, bàn thắng dễ đã khiến các cầu thủ VN vừa hưng phấn, lại vừa chủ quan. Thay vì đá chậm để triệt quyết tâm đối thủ, ĐTVN tiếp tục lao lên. Tiêu biểu là Công Vinh, có lẽ vì tiền đạo này hơi sốt ruột khi chưa có bàn thắng cho mình nên trong 3 tình huống liên tiếp đã xử lý quá cá nhân và hỏng việc.

 

Chỉ ít phút sau, hàng thủ VN đứng như trời trồng để Dickson băng xuống sau một pha phối hợp trung lộ. Cú sút kỹ thuật của Dickson tìm đúng cột dọc, ngay sau đó Daud lao vào sút bồi nhưng Văn Biển đã cản phá kịp thời.

 

Cuối cùng, hàng thủ VN cũng phải vào lưới nhặt bóng. Từ cú tỉa bóng trái chân của Dickson, cặp trung vệ Như Thành-Mạnh Dũng đứng nhìn còn Thế Anh chần chừ không lao ra, để Phazul một mình lao vào đánh đầu lập công.

 

Cứ hễ bị ghi bàn là ĐTVN lại chơi hay hơn. Nhưng hàng công tạo ra và bỏ lỡ nhiều cơ hội bao nhiêu thì hàng thủ cũng để đội bạn thoả chí sút bóng bấy nhiêu.

 

Phút 72 và 74, Công Vinh tiếp tục bỏ lỡ hai cơ hội mười mươi khi kết thúc hỏng trong tình thế đối mặt. Đáp lại, Phadil cũng đá ra ngoài trong tình huống cách khung thành chừng 7 mét. Điều đáng nói là trước đó, bộ ba Benneth, Daud và Phazul đã có một pha bật trung lộ xé toang cả hàng thủ áo trắng.

 

Trong mười phút cuối, ĐTVN chơi tỉnh táo trở lại và kiểm soát tốt thế trận. Trong khi đối thủ nôn nóng tìm bàn gỡ, đội bóng áo trắng chơi phòng ngự phản công khá sắc sảo. Bàn thắng thứ 3 đến sau một pha nhả bóng đẹp của Anh Đức cho Công Vinh. Tiền đạo số 9 đã gài bóng gọn gàng rồi sút chìm vào góc xa, ấn định chiến thắng nhọc nhằn cho ĐTVN.

 

Có lẽ, điều khiến ông Riedl hài lòng nhất, ngoài kết quả, là cơ hội thử nghiệm. Ông đã tận dụng tối đa số lượt thay người để tạo điều kiện cho hàng công và các tiền vệ trụ thể hiện mình.

 

Tuy nhiên, thực tế trận đấu cho thấy cặp tiền vệ trụ, khả năng dứt điểm vẫn là bài toán chưa có lời giải thích hợp. ĐTVN còn cơ hội cuối cùng trong trận Chung kết với chủ nhà Thái Lan để hoàn thiện mình.

 

Trận đấu diễn ra vào ngày 30/12 và sẽ được truyền trực tiếp trên kênh VTV3.

 

Đội hình thi đấu của ĐTVN

Thủ môn: Thế Anh

 

Hậu vệ:

Văn Biển, Như Thành, Mạnh Dũng, Quang Thanh

 

Tiền vệ:

Tấn Tài, Hữu Thắng (Minh Phương 67'), Hồng Minh (Minh Chuyên 77'), Vũ Phong (Văn Nhiên 74')

 

Tiền đạo:

Thanh Bình (Anh Đức 77'), Công Vinh (Đặng Văn Thành 88').

H.K