Ligue 1 vòng 13

Quá nhiều chấn thương

Sau khi các trận đấu ở Cup Liên đoàn Pháp kết thúc hồi giữa tuần, giải vô địch quốc gia Pháp Ligue 1 sẽ tiếp tục được khởi tranh vào cuối tuần. Tuy nhiên, những tổn thất về lực lượng đang khiến các CĐV lo ngại về vị trí của đội nhà trong BXH…

Marseille- Lille: Đề phòng “hat- trick thua”, Marseille!

 

Vắng mặt trong trận đấu gặp Bordeaux (Marseille thua 0-1) hồi giữa tuần, Frank Ribéry (do tái phát chấn thương đầu gối) và Frédéric (do chấn thương gót chân Achille) có thể lạc quan về khả năng góp mặt của mình trong trận đấu tiếp CLB “xương xẩu” Lille trong trận đấu sớm nhất vòng 13 Ligue 1.

 

Trong khi đó, khả năng ra sân của tiền vệ công Niang (chấn thương mắt cá chân) và hậu vệ Bostjan Cesar (chấn thương đầu gối) gần như là không thể được. Theo HLV Marseille Fernandez, “có lẽ phải đợi đến chiều thứ 6, chúng tôi mới mới biết được liệu Niang có ra sân được hay không”. Danh sách các cầu thủ chấn thương lại có thêm tên của Koke, tiền đạo người Tây Ban Nha này đã dính chấn thương cơ háng trong một buổi tập luyện. Ngoài ra Marseille còn thiếu vắng Samir Nascri đang tập trung tại đội tuyển U20 của Pháp.    

 

Bên phía đội Lille, sau chiến thắng cùng tỉ số 2-0 trước Nantes tại vòng 12, trước Saint Etienne tại Cup Liên đoàn, không có sự vắng mặt nào đáng kể trong đội hình của HLV Claude Puel ngoại trừ Stéphane Dumont đang trong quá trình hồi phục chấn thương. Bodmer, Debuchy, Sylva, Tavalridis, Tafforeau, Moussilou, Makoun, Chalmé và Acimovic đều trở lại sau khi được nghỉ ngơi hồi giữa tuần. Với hàng tiền vệ hừng hực khí thế như hiện nay, các CĐV Lille đang nghĩ tới đêm ăn mừng chiến thắng ngay tại sân Vélodrôme.   

 

Lịch thi đấu vòng 13

 

29/10/2005     

Marseille - Lille

Bordeaux - Troyes

Lens - Toulouse

Lyon - Sochaux

Monaco - Ajaccio

Nantes - Le Mans

Rennes - Metz

Strasbourg - Saint-Etienne

 

30/10/2005     

Nancy - Nice

Auxerre - Paris SG

Liệu “les Phocéens” có giữ được vị trí thứ 9 trên BXH hay họ sẽ có một “hat- trick” thất bại chỉ trong vòng có một tuần. Có lẽ chỉ có HLV Fernandez mới biết rõ điều đó…

 

Dự đoán: 1-1

 

Lyon- Sochaux: Ai cản được Lyon?

 

12 trận lại Ligue 1 không hề biết đến thất bại, người hâm mộ đặt câu hỏi: Liệu tại vòng 13 này, Sochaux có phải là nạn nhân tiếp theo? Một tin vui đến với HLV Dominique Bijotat (Sochaux) trong cuộc chiến không cân sức này là sự trở lại của tiền vệ Romain Pitau, vắng mặt trong trận gặp Nancy hồi giữa tuần (Sochaux thua O-1). Trong khi đó tiền vệ người Thuỵ Sĩ Johann Lonfat lại chưa có được phong độ tốt để thi đấu .

 

Chấn thương dường như quyết không buông tha đội đang ngấp nghé khu vực xuống hạng này khi bên cạnh hai cầu thủ trên, BHL Sochaux đang đau đầu với trường hợp của Philippe Brunel (đau xương mu bàn chân), Maxime Josse (căng cơ đùi), Lavoyer (gãy xương bàn chân) và Diawara (bong gân). Ngoài ra, Cédric Rey (căng cơ) và Potillon (chấn thương gót Achille) khó có khả năng bình phục trước trận đấu.   

 

Bên phía Lyon, hậu vệ Eric Abidal khó có thể thi đấu trong buổi tối ngày mai sau do bị chấn thương trong trận gặp Nantes thứ 3 vừa rồi. Cho dù đã trải qua các bài kiểm tra y tế nhưng dường như tình hình cầu thủ này cũng không thể sáng sủa hơn. Ngoài ra Anthony Réveillère khó có khả năng ra sân do bị chấn thương háng tuần trước. Tuy nhiên, sau khi được dưỡng sức, trận này, các nhà ĐKVĐ sẽ có sự phục vụ của Grégory Coupé, Cris, Cacapa, Juninho, Wiltord, Tiago. Có lẽ ông Houllier sẽ bỏ túi 3 điểm tối đa trong trận đấu này.

 

Dự đoán: 2-0

 

Nantes- Le Mans: Hình ảnh đối ngược!

 

Cuộc chiến trên sân nhà của Nantes tái hiện cho các CĐV hai hình ảnh hoàn toàn khác nhau. Trong khi “những con chim hoàng yến”(biệt hiệu của Nantes) được coi là một “ông lớn” của bóng đá Pháp thập niên 90 thế kỉ trước, giờ đây lại đang ngụp lặn ở vị trí 15/ 20 trong BXH.

 

Trong khi đó, Le Mans lại đang trình diễn một lối chơi xông xáo, tự tin. Họ chỉ cách đội xếp thứ 3, Bordeaux vẻn vẹn có 2 điểm và chễm chệ ở vị trí thứ 6 tại Ligue 1. Một vị trí mà cách đây 5,6 năm, các CĐV Le Mans không dám mơ tới, đơn giản vì lúc đó họ đang chiến đấu tại… Ligue 2.

 

Bên phía Nantes, sau khi phải căng sức với ĐKVĐ Lyon tại Cup Liên đoàn, HLV Serge Le Dizet sẽ tiếp đón Le Mans mà không có nhiều sự thay đổi trong độ hình xuất phát. Ngoại trừ tiền vệ giữa sân Emerse Faé sẽ vắng mặt do chấn thương đùi và Mhadhebi, cầu thủ Tuynidi này cũng gặp vấn đề tương tự trong trận gặp Lyon. Tuy nhiên họ có được sự trở lại của TM Landreau và Heurtebis. Cả hai đều được HLV cho nghỉ hồi giữa tuần.

 

Sau trận thắng nhọc nhằn trước đội hạng 2 Clermont vào những phút cuối cùng trận đấu (2-1), các cầu thủ Le Mans đang tràn đầy khí thế. Họ hoàn toàn có khả năng tìm được một vị trí cao hơn trong BXH. Gần như không có ca chấn thương nào nghiêm trọng, với sự trở lại của hậu vệ Fischer, tiền vệ công Périatambée, Marko Basa, HLV Frédéric Hantz tự tin giương cung chuẩn bị hạ “những con chim hoàng yến”!

 

Dự đoán: 0-1

 

Bordeaux- Troyes: Trận thắng trên sân Gerland?

 

HLV Bordeaux Ricardo dường như không có bất cứ trở ngại nào trong việc sắp xếp đội hình nghênh đón đội đứng 18 trên sân nhà. Trừ tiền đạo Colombia Perea đang trong thời kì hồi phục chấn thương, các cầu thủ quan trọng như Afanou, Rio Mavuba, Denilson, tiền đạo Chamakh đều trở lại trong trận đấu này. Trận thắng Marseille (1-0) tại Cup Liên đoàn có lẽ là liều thuốc kích thích quan trọng để họ có thể chiến thắng và rút ngắn khoảng cách với hai đội đầu bảng.

 

Sau thất bại nặng nề trước PSG (4-1) tại Cup Liên đoàn, các cầu thủ Troyes đã đón tiếp vị Chủ tịch CLB Thierry Gomez. Đây là lần đầu tiên vị chủ tịch này gặp gỡ các cầu thủ nhưng trong hoàn cảnh chẳng vui vẻ gì. Đội đã có 7 trận liên tiếp chỉ biết có hoà và thua, HLV Furlan bắt đầu nghĩ đến số phận chiếc ghế HLV trưởng của mình.

 

Trong hành trình tới Bordeaux, ông sẽ không có trong tay tiền vệ phòng ngự Matuidi (tập trung đôị U20 Pháp), hậu vệ Boucansaud (vắng mặt khoảng 10 ngày do chấn thương). Cơ hội vào sân của tiền đạo Sébastien Grax (chấn thương lưng), Jaziri và tiền vệ đội trưởng Tourenne vẫn còn bỏ ngỏ. 

 

Một kết cục buồn đang chờ đón Troyes tại SVĐ Gerland (Bordeaux)…

 

Dự đoán: 3-0

 

Strasbourg- Saint Etienne: Hy vọng nhỏ nhoi cho đội chủ nhà?

 

Một thất bại ê chề của Strasbourg trước đội hạng 2 Caen (1-0) không đem lại cho CĐV đội bóng Strasbourg cảm giác buồn, chỉ đơn giản từ đầu mùa bóng đến giờ, họ đã được ăn mừng trận thắng lần nào đâu! Với các chấn thương nhằm vào các trụ cột 3 tuyến của họ, HV Haggui (gãy xương bàn chân trái), TV Keita (đứt dây chằng), Farnerud (trật mắt cá), thêm vào đó là HV Boka vẫn không chắc có mặt trong đội hình xuất phát, có lẽ người hâm mộ đội Strasbourg chỉ hi vọng vào tinh thần thi đấu của các cầu thủ khi đã bị dồn vào bước đường cùng.

 

Là “nạn nhân” trong trận Sénégal- Mali cách đây 3 tuần, hậu vệ trái Frédéric Mendy tiếp tục vắng mặt trong trận đấu tiếp đội bóng đứng thứ 18 này. Cùng nằm trong danh sách chấn thương của St Etienne, còn có Perquis (chấn thương chân). Ngoài ra, Elie Baup có sự trở lại của Sablé, Zokora, Diawara (được nghỉ ngơi hôm thứ 5 vừa rồi).

 

Với chế độ quay vòng cầu thủ hợp lý, có lẽ St Etienne sẽ đủ sức theo đuổi các đội tốp trên nhưng không nên coi thường đội đang bị dồn tới chân tường, thưa ông Baup!

 

Dự đoán: 0-1

 

Monaco- Ajaccio: Xếp trên, chưa chắc đã thắng!

 

Thua Sochaux 2-1 ở vòng đấu trước, thắng đội hạng 2 Dijon 1-0 giữa tuần, Monaco đang thể hiện một phong độ trồi sụt, đủ làm thót tim bất cứ CĐV nào. Ông Guidolin, HLV Monaco đành phải giải thích phong độ “hình sin” này là do tình trạng chấn thương liên miên của các cầu thủ trong đội.

 

Đầu tiên là chấn thương của hậu vệ thép Squillaci (chấn thương đùi), HV cánh Patrick Evra (đau mắt), TM Flavio Roma (chấn thương háng), Gigliotti (căng cơ đùi), tiếp theo là trường hợp của TV Zikos, Perez, TĐ Chevanton, Kapo, Adebayor khó có khả năng hồi phục cuối tuần này. Cho dù họ có sự trở lại của Gerard, Plasil nhưng rõ ràng tình hình hiện nay đang làm khó Monaco.

 

Mới chỉ có 2 chiến thắng từ đầu mùa giải, ngấp nghé khu vực xuống hạng, các cầu thủ Ajaccio có lẽ sẽ “gặp may” khi đối đầu với đội bóng “đang thương tích đầy mình” Monaco.

 

Có được sự trở lại của HV Laurenti sau 2 tuần chấn thương, đặc biệt là đội trưởng, “thủ lĩnh tinh thần” Rodrigo, sau khi bị treo giò trận trước (lãnh đủ 3 thẻ vàng trước đó), các cầu thủ Ajaccio hi vọng có được ít nhất 1 điểm để nuôi hi vọng trụ hạng vào cuối mùa bóng.

 

Dự đoán: 0-2

 

Rennes- Metz:13 trận liên tiếp bất…. thắng?

 

Đang nằm ở khu vực an toàn, giữa BXH, nhưng các cầu thủ Rennes còn nhiều việc phải làm đối với hàng hậu vệ yếu kém của mình (để lọt lưới 22 bàn, 1 trong 2 đội lọt lưới nhiều nhất cho đến vòng đấu này, đội còn lại là …Metz). Tình trạng “hàng công làm, hàng thủ phá” đã nhiều lần cướp đi chiến thắng tưởng chừng nắm chắc trong tay của Rennes. Đội bóng cũ của thủ môn Petr Cech sẽ tiếp tục điền vào danh sách chấn thương TĐ Youssouf Hadji sau trận đấu giữa tuần. Ngoài ra các cầu thủ trụ cột khác đều sẵn sàng cho trận đấu này.

 

Mới ghi được 4 bàn sau 12 vòng đấu, đứng cuối BXH, “các cầu thủ Metz có lẽ chơi ở Ligue 2 thì hợp hơn”, đó là lời ngao ngán của một CĐV. Điều đó đủ nói lên khả năng chơi bóng của Metz. Cho dù HV Méniri đã trở lại nhưng hậu vệ trẻ, sáng giá Medjani và tiền vệ Renouard lại dính chấn thương. Tiền đạo tốt nhất của họ Zewlakow sau chấn thương mắt cá chân tuần trước có lẽ sẽ đá dự bị trận này.

 

Dự đoán:1-0

  

Lens- Toulouse: Sẽ có sự đổi vị trí?

 

Là đội có trận hoà nhiều nhất (7 trận), lại vừa thua Auxerre (2-3) tại Cup Liên đoàn, các cầu thủ “Máu và Vàng” vẫn chưa biết cách quyết định trận đấu. Đội hình “đâu đến nỗi nào” của Lens trong trận đấu sắp tới chỉ vắng mặt cầu thủ năng nổ Olivier Thomert. Trên hàng công Francis Gillot sẽ sát cánh cùng Daniel Cousin trên hàng công. Với 5 trận trong 14 ngày, liệu các cầu thủ Lens còn giữ được phong độ?

 

Chỉ kém Lens có đúng 1 điểm, với sự trở lại của Lucien Aubey, Mathieu, Emana, Bergougnoux  và Battles, Toulouse mong muốn có được nhiều hơn 1 điểm trong trận đấu này. Vị trí khó có khả năng ra sân duy nhất trong trận đấu này bên Toulouse là Ebondo (chấn thương đùi), nhưng thay anh bên cánh phải sẽ là tài năng trẻ Daniel Congré. Ngoài ra Toulouse sẽ có Lièvre, Bonnet trong đội hình xuất phát.

Trận đấu buồn cho đội chủ nhà chăng? 

 

Dự đoán: 2-0

 

Nancy- Nice: Có gì đổi thay?

 

2 đội đứng thứ 12 và 13 sẽ có dịp gặp nhau trên sân của Nancy. Bên phía Nancy, sẽ có sự trở lại của HV Biancalani và Adailton cùng với TĐ Cubelo, TV Zerka. Còn Nice, TĐ Baky Koné đã trở lại nhưng họ thiếu vắng tiền vệ cánh trái Varrault (gãy xương chân) và tiền vệ trụ cột người Bỉ Biscionti. Hai TV này sẽ phải nghỉ tới đầu năm sau.

Thật khó cho người hâm mộ đưa ra dự đoán chính xác cho trận đấu này.

 

Dự đoán: 1-1

 

Auxerre- PSG: Sân nhà liệu có thắng được tinh thần?

 

Thiết vắng 1 loạt vị trí do chấn thương: Radet, Bolf, Jaurès, Mathis, Violeau, Kaboul, Poyet, HLV Jacques Santini như “ngồi trên lửa” khi đón tiếp các cầu thủ đến từ thủ đô Paris. Cho dù thắng Lens (2-3) trong trận đấu gần đây nhất nhưng điều đó chỉ có ý nghĩa về mặt tinh thần nhưng lại làm đội quân Auxerre thêm mệt mỏi.

 

Trong khi đó PSG, sau trận thắng Nancy (1-0) cuối tuần trước và Troyes (4-1) hồi giữa tuần, đã làm họ trở nên vô cùng hưng phấn trong trận muộn nhất Ligue1 vòng đấu này. Với sự trở lại của Letizi, Bernard Mendy, Rozehnal, Bonaventure Kalou (cựu cầu thủ Auxerre). Ngoài ra sau khi ghi bàn hồi giữa tuần, cầu thủ trẻ Badiane sẽ sát cánh cùng Yepes ở hàng phòng ngự.Chỉ duy nhất Landrin vắng mặt do chấn thương.

 

Một trận hoà trên sân Auxerre được nhiều CĐV đặt cược nhất

 

Dự đoán:1-1 

 

Lê Trường