1. Dòng sự kiện:
  2. Copa America 2024

Premier League 2005/06: Đã Qua 1/4 Chặng Đường!

Sau vòng 9, MU đã có một chiến thắng khá thuyết phục nhưng Chelsea cũng thắng và ấn tượng hơn rất nhiều trước "kẻ ngáng chân khó chịu của các đội bóng lớn" Bolton! Còn Arsenal và Liverpool với phong độ thất thường đã khiến khả năng cả 2 đội bóng này làm vua nước Anh năm nay đều không còn.

Và như vậy Chelsea tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng sau 9 vòng đấu với phong độ không thể tốt hơn: 9 trận toàn thắng, ghi được 23 bàn và chỉ mới phải vào lưới nhặt bóng 3 lần.

 

MU vẫn miệt mài bám đuổi với trận thắng thứ 2 liên tiếp trên sân khách. Arsenal và Liverpool gần như đã từ bỏ danh hiệu vô địch với những kết quả rất thiếu ổn định trong thời gian vừa qua.

 

Tottenham, Charlton, Man City đang gây ấn tượng nhưng bất ngờ nhất phải là Wigan Athletics, nhà VĐ giải hạng Nhất năm ngoái, đang chễm chệ ở vị trí thứ 4 với 16 điểm sau 8 trận (hơn cả Arsenal và Liverpool). Nếu thắng trong trận đấu bù (gặp MU), họ hoàn toàn có thể mơ đến vị trí thứ 3 tạm thời khi Tottenham đã thi đấu đủ cả 9 trận. Một kết quả không thể tốt hơn cho Wigan lúc này, khi đầu giải, tân binh mới lên hạng còn là ứng cử viên nặng ký cho suất... xuống hạng.

 

Dù đã tậu về tiền đạo số 1 của nước Anh Michael Owen, nhưng thành tích của “Chích choè” vẫn chưa thể cải thiện trong ngày một ngày hai và họ chấp nhận vị trí thứ 13 với vẻn vẹn 9 điểm sau 9 vòng đấu. Có lẽ lúc này mục tiêu của chủ sân St. James' Park suất dự cúp UEFA sẽ hợp lý hơn cả.

 

Ở cuối bảng, thất vọng và bất ngờ hơn gao giờ hết là Everton. Năm ngoái, Everton còn là hiện tượng lớn của mùa giải và giành vé tham dự vòng loại Champions League.

 

Sunderland cũng đang trên đường trở lại giải hạng nhất khi sau 9 vòng. Họ cùng với Everton, Fulham, Portsmouth, Birmingham, Aston Villa là 5 đội cho đến lúc này mới chỉ có duy nhất 1 trận thắng!

 

Primership đã đi được 1/4 chặng đường, những ứng cử viên cho ngôi vô địch mùa giải năm nay cũng đã phần nào được nhìn thấy!

 

Ứng cử viên số 1: Tất nhiên vẫn là Chelsea, không thể khác hơn. The Blues đang thi đấu cực kỳ ấn tượng với chuỗi trận toàn thắng và dường như chưa đội bóng nào có thể ngăn chặn được Chelsea lúc này.

 

Nếu nhìn vào lịch thi đấu của Chelsea và mong chờ The Blues ngã ngựa, sớm nhất và không thể ai khác hơn chính MU khi gã nhà giàu thành London phải đến "hang" của “Quỷ đỏ” thành Manchester ở vòng 12 diễn ra ngày 6/11 sắp tới.

 

Liệu Chelsea có thể kéo dài chuỗi toàn thắng, dù có thể cuối mùa giải họ bảo vệ thành công chức vô địch mà bất bại. Từ đầu mùa giải, Chelsea đã rất nhiều lần được thần may mắn phù trợ, nhưng may mắn sẽ đi cùng họ đến suốt mùa giải?

 

Sau 9 trận Chelsea đã ghi tới 23 bàn và mới thủng lưới 3 bàn nhưng 3 bàn thua của họ đều đến từ 3 vòng đấu liên tiếp gần đây. Nghĩa là trong 3 trận gần đây trận nào Petr Cech cũng phải vào lưới nhặt bóng. Đấy là chưa kể vai trò của Lampard trong đội hình của Blues. Nếu Lampard không ra sân, hoặc khi anh bị khóa chặt thì rất có thể Chelsea sẽ... tịt ngòi.

 

Nhưng dù gì thì nói Chelsea vẫn là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch năm nay, chức vô địch 1 lần nữa là hoàn toàn trong tầm tay của Chelsea.

 

Ứng cử viên số 2: Khi tất cả đều đã gục ngã khi gặp Chelsea thì niềm kỳ vọng lúc này đang đặt nặng trên vai Manchester United khi 2 đội sẽ gặp nhau tại sân Old Trafford vòng 12 ngày 6/11 tới.

 

Những khởi đầu đầy ấn tượng đầu mùa bóng của MU đã làm nhiều người an tâm về 1 cuộc hồi sinh: Toàn thắng cả 5 trận đầu tiên, không thủng lưới bàn nào .Van der Sar rất chắc chắn, Rooney trưởng thành và Ruud lại đều đặn ghi bàn... Vậy nhưng trận hòa tai hại trước Man City trong trận derby vòng 5 đã phá hỏng tất cả và phơi bày ra những khuyết điểm của MU.

 

Sau đó Man Utd có 2 trận hòa 0 - 0 liên tiếp trước Liverpool và Villarreal, trước khi có trận thua bẽ mặt ngay trên sân nhà trước Blackburn.

 

Nhưng mọi chuyện tồi tệ đã tạm qua đi khi Man Utd lại trở về mạch chiến thắng quen thuộc với 3 trận thắng liên tiếp trước Benfica, Fulham và Sunderland.

 

Vấn đề cần giải quyết ngay của Man Utd lúc này là sự nhập nhằng giữa sơ đồ 4-3-3 và 4-4-2. Nhưng thực sự nó sẽ không còn quá quan trọng nếu tất cả các cầu thủ đều thi đấu với phong độ cao nhất và thần may mắn đứng về phía họ trong những tình huống quyết định.

 

Tuy nhiên, vấn đề chấn thương lúc này của Man Utd mới đáng lo ngại nhất. Ngay sau khi Heinze và Neville chấn thương, hai cánh của đội bóng yếu đi trông thấy ngay cả trong phòng ngự lẫn tấn công. Trong 5 trận đầu tiên họ giữ sạch lưới nhưng 5 trận tiếp theo họ thủng lưới đến 7 lần. Đáng lo ngại nhất là phong độ thất thường của Rio Ferdinand lúc này.

 

Chấn thương của Roy Keane cũng ảnh hưởng rất lớn tới lối chơi và tinh thần của đội bóng, mặc dù lúc này tuổi đã cao và không có phong độ tốt nhất, nhưng tầm ảnh hưởng của Keane lên các đồng đội và lối chơi vẫn là rất lớn, nhất là trong lúc chưa ai có thể thay thế xứng đáng Keane ở giữa sân lúc này.

 

Nhưng hàng công hoàn toàn làm cho các CĐV yên tâm khi Rooney vẫn tiếp tục thi đấu xuất sắc và trưởng thành, Park hòa nhập rất nhanh với các đồng đội mới và thi đấu rất cần cù nhiệt tình bên cánh, Ruud vẫn đều đều nhả đạn, và Rossi có trận ra mắt thành công hơn mong đợi với bàn thắng ấn định tỷ số trong trận đấu cuối tuần qua. Nên nhớ anh mới chỉ lần đầu tiên ra sân trong màu áo Manchester United tại Premier League, và màn ra mắt đó kéo dài chưa đầy 15 phút.

 

Nhưng dù có thể khẳng định lúc này chỉ có Manchester United là đội duy nhất có thể cạnh tranh với Chelsea ngôi vô địch thì cuối mùa giải rất có thể họ không có tên trong 3 vị trí dẫn đầu.

 

Cũng không có gì quá ngạc nhiên khi Man Utd vẫn thi đấu thất thường và thường xuyên mất điểm trước những đội bóng yếu hơn rất nhiều, 1 điều tối kỵ vì không phải lúc nào cũng có thể sửa sai như thế.

 

Ứng cử viên thứ 3 & 4: Arsenal và Liverpool

 

Có thể khẳng định giấc mơ lật đổ vị trí số 1 nước Anh của đội bóng cùng thành phố đã gần như là vô vọng khi các pháo thủ thất thủ trận thứ 3 kể từ đầu mùa trước West Brom. 9 vòng đấu thua đến 3 trận và không thật sự thi đấu thuyết phục.

 

Rõ ràng việc ra đi của Vieira là khó có thể bù đắp trong một sớm một chiều. Thiếu đi nhạc trưởng người Pháp, lối chơi của Arsenal trở lên vô hồn, hiền lành. Và nhất là khi Henry, người kế tục Vieira đeo băng đội trưởng cũng vắng mặt do chấn thương, Arsenal chỉ còn là cái bóng của chính mình.

 

Còn đối với Liverpool, dường như chức vô địch tuột khỏi tầm tay họ từ vòng đấu trước, khi để thua Chelsea bẽ mặt 1 - 0 ngay trên sân nhà. Mặc dù thi đấu ít hơn các nhà vô địch 2 trận nhưng điểm số lúc này không thực sự quan trọng khi mà Liverpool thi đấu quá thất thường như hiện nay.

 

Những Man City, Tottenham hay Charlton đang có phong độ rất tốt và thi đấu ấn tượng, nhưng có lẽ mục tiêu thiết thực của họ chỉ là cạnh tranh vị trí tham dự cúp C1 năm sau là hơn. Đơn giản họ không có đủ thực lực và bản lĩnh cần thiết cũng như khó duy trì chuỗi thành tích tốt như vậy trong cả mùa giải Đó là sự khác biệt giữa 1 đội bóng lớn và 1 đội hiện tượng ngựa ô như họ.

 

Như thường lệ, có lẽ bảng xếp hạng chung cuộc sẽ bắt đầu với những cái tên Chelsea, Manchester United, Arsenal, Liverpool ở đầu bảng. Nhưng thực sự thì mùa bóng mới chỉ đi được có 1/4 chặng đường, bất cứ bất ngờ nào cũng có thể xảy ra trong phần còn lại.

 

World Cup 2006 đang chào mời vô số các danh thủ đẳng cấp thế giới của giải Ngoại hạng, và có thể thái độ thi đấu cho CLB của họ cũng sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến chuỗi thành tích trong giai đoạn nước rút. Hãy tin rằng quả bóng rất tròn!

 

Theo Đoàn Hữu Thạch

MUSVN