1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Phung phí cơ hội, đội tuyển Việt Nam gục ngã trước Palestine

(Dân trí) - Trong một trận đấu mà chúng ta tạo ra khá nhiều cơ hội ghi bàn, nhưng không tận dụng tốt, đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) chấp nhận thua Palestine 1-3. Đây là trận thua đầu tiên của ĐTVN trong các trận giao hữu quốc tế trên sân nhà từ đầu năm đến giờ...

Trước Palestine, ĐTVN có khá nhiều xáo trộn trong đội hình với mục đích thử nghiệm sơ đồ chiến thuật và tìm lối chơi tối ưu. Theo đó, Thanh Bình xuất hiện ngay từ đầu trong khung thành thay cho Nguyên Mạnh.

Ở hàng hậu vệ, Huy Cường được đá cặp với Phước Tứ ở vị trí trung vệ, thay cho Tiến Thành. Trong khi Thanh Hiền được điều sang cánh phải, thay Ngọc Hải. Cánh trái của hàng hậu vệ do Văn Biển trấn giữ.

Ở hàng tiền vệ, nhạc trưởng Tấn Tài trở lại, đá bên cạnh tiền vệ trung tâm Hoàng Thịnh. Trong khi đó, vai trò tấn công được dồn cho Huy Toàn bên phía cánh trái và Trọng Hoàng bên cánh phải.

Việc Huy Toàn đá từ đầu cũng là một bất ngờ với ĐTVN, khi hàng loạt ngòi nổ tấn công nổi tiếng như Thành Lương, Văn Quyết, hay Minh Tuấn đều ngồi trên ghế dự bị.

Còn ở hàng tiền đạo, Công Vinh chơi cặp với Anh Đức. Đây là bộ đôi của CLB B.Bình Dương, trong khi tiền đạo đang lên Hải Anh ngồi dự bị.

Công Vinh trong vòng vây của các cầu thủ Palestine, ảnh: Minh Phương

Công Vinh trong vòng vây của các cầu thủ Palestine, ảnh: Minh Phương
Sự trở lại của nhạc trưởng Tấn Tài sau 2 trận vắng bóng giúp cho thế công của ĐTVN thanh thoát hơn. Thực tế trên sân cho thấy chúng ta tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn, nhưng các chân sút, nhất là Công Vinh lại quá vô duyên trong các pha dứt điểm.

Ngay phút 9, Công Vinh có pha tâng bóng khi đối diện với thủ môn Abuhammad của Palestine, nhưng đường bóng không hiểm, giúp thủ môn của đội khách có điều kiện cản phá.

Ngay sau đó, Palestine trả lời bằng tình huống đối mặt với thủ môn của Hisham Salhi, nhưng cầu thủ của đội khách lại sút bóng ra ngoài trong thế không người kèm.

Sau đó, thế trận nghiêng về phía ĐTVN, nhờ một hàng tiền vệ chơi rất năng động. Phút 13, Tấn Tài chuyền bóng điểm rơi kỹ thuật cho Anh Đức đánh đấu nối ngay trước vạch 5m50, nhưng tiếc rằng bóng lại không đi vào khung thành.
Tuyển Việt Nam sớm tạo được cơ hội mở tỉ số, ảnh: Minh Phương

Tuyển Việt Nam sớm tạo được cơ hội mở tỉ số, ảnh: Minh Phương

8 phút sau, đến lượt Công Vinh có cơ hội bằng vàng để mở tỷ số, khi anh dứt điểm từ khoảng 4m, nhưng cú sút của anh lại dội trúng vào người hậu vệ Palestine đang đứng trước vạch cầu môn.

Phút 23, đến lượt Anh Đức có pha xỉa bóng khá tinh tế, nhưng bóng lại đi đúng vào vị trí của thủ thành Abuhammad bên phía Palestine. Sau đó, Trọng Hoàng tung cú sút từ khoảng 35m, buộc thủ môn của đội khách phải tung người đẩy bóng chịu phạt góc.

Trước khi hiệp 1 kết thúc chừng 7 phút, ĐTVN có thêm 1 cơ hội mở tỉ số. Lần này Huy Toàn nhận đường chuyền từ Công Vinh, sút bóng từ khoảng 14m, nhưng bóng lại đi chệch cột dọc.

Phung phí quá nhiều cơ hội trong hiệp 1, ĐTVN phải trả giá đắt trong hiệp 2. Phút 55, Aduhabib của Palestine thoải mái sút bóng vào khung thành bỏ trống, mở tỷ số cho đội khách, trong tình huống này thủ môn vào sân từ băng ghế dự Tô Vĩnh Lợi đã rời bỏ bỏ khung.
Tuyển Việt Nam đã phung phí nhiều cơ hội mở tỉ số, ảnh: Minh Phương

Tuyển Việt Nam đã phung phí nhiều cơ hội mở tỉ số, ảnh: Minh Phương

Sau bàn thua, ĐTVN đẩy cao đội hình tấn công, nhưng sự thiếu quả của hàng tấn công, cộng với sự thiếu chắc chắn trong phòng ngự đã khiến chúng ta vốn đã sơ hở càng thêm sở hở.

Phút 58, Palestine tiếp tục khiến đội chủ nhà giật mình với pha đối mặt của Alamour. May cho ĐTVN là cầu thủ này lại đá ra ngoài.

Nhưng may mắn không thể mãi đứng về phía đội chủ nhà. Phút 70, đón bóng bật ra từ khu vực 16m50 của ĐTVN, Hisham Salhi bên phía Palestine tung cú vô lê sấm sét từ khoảng 20m, đánh bại thủ thành Tô Vĩnh Lợi, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội khách.

Chưa hết, ở phút 82, các hậu vệ Việt Nam áp sát không tốt, để Mahmoud Eld dễ dàng xoay người dứt điểm hạ thủ thành Tô Vĩnh Lợi, nâng tỷ số lên 3-0 cho Palestine.

Mãi đến phút 88, đội chủ nhà mới tìm được bàn thắng danh dự. Trong tình huống này, Văn Quyết đi bóng khéo léo qua 2 hậu vệ đội khách, rồi sút bóng từ cự ly chừng 16m, gỡ 1-3 cho ĐTVN.

Thua chung cuộc 1-3, ĐTVN của HLV Miura có thất bại đầu tiên trong các trận giao hữu quốc tế trên sân nhà, tính từ đầu năm đến giờ.

Kim Điền

Dòng sự kiện: AFF Cup 2014