1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng 14 V-League 2013

Phung phí cơ hội, B. Bình Dương mất chiến thắng trước V.Ninh Bình

(Dân trí) - Được đánh giá cao hơn, lại có thêm ưu thế sân nhà, nhưng sự vô duyên của các chân sút đã ngăn cản B.Bình Dương tìm chiến thắng trước V.Ninh Bình. Trận hòa 0-0 với đội bóng đất Hoa Lư là nỗi thất vọng với đoàn quân của HLV Lê Thụy Hải.

 

Vòng 14 V-League 2013

Ngày 29/6

17h, sân Lạch Tray: V.Hải Phòng 1–1 Thanh Hóa

Ngày 30/6

16h, sân Kiên Giang: Kiên Giang 0–3 HA Gia Lai

16h, sân Đồng Nai: Đồng Nai 0–0 XM Xuân Thành Sài Gòn

17h, sân Hàng Đẫy: Hà Nội T&T 1-2 SHB Đà Nẵng

17h, sân Bình Dương: B.Bình Dương 0–0 V.Ninh Bình

18h, sân Vinh: SL Nghệ An 8–0 ĐT Long An

 
Do chân sút nổi tiếng Kesley thời gian gần đây xuống phong độ trầm trọng, nên B.Bình Dương chọn Sunday chơi trên hàng tiền đạo, đá cặp với Philani.

 

Phía bên kia chiến tuyến, V.Ninh Bình cũng không sử dụng chân sút tốt nhất của họ là Sanogo Moussa ngay từ đầu, mà để cho Timothy Anjembe hoạt động độc lập, bất chấp sự đeo bám rất rát của các hậu vệ B.Bình Dương.
 
 
Trận đấu diễn ra khá hấp dẫn - Ảnh: Sơn Dũng

Trận đấu diễn ra khá hấp dẫn - Ảnh: Sơn Dũng

 

Ngay phút 9, đội chủ nhà đã cảnh cáo đội khách, với cú sút từ khoảng 30m của Sunday, nhưng may cho V.Ninh Bình là đường bóng lại đúng ngay vị trí của thủ môn Văn Hưng bên phía đội bóng đất Hoa Lư.

 

Sau tình huống ấy, thế trận vẫn nghiêng về phía đội bóng đất Thủ Dầu. Phút 20, lại là Sunday có thêm một pha sút bóng đầy uy lực khác, nhưng một lần nữa thủ thành Văn Hưng của V.Ninh Bình lại chọn đúng vị trí và dễ dàng ngăn chặn.

 

2 phút sau, đến lượt Vũ Phong bên phía B.Bình Dương thoát qua sự đeo bám của các hậu vệ đội khách, trước khi dứt điểm hiểm hóc từ khoảng 17m hạ thủ thành Văn Hưng, nhưng lần này bóng lại dội cột dọc ra ngoài.

 

Tiếp đó, ở phút 23, Philani đánh đầu ngay trong khu vực 5m50 của B.Bình Dương, nhưng lạ thay, thủ thành Văn Hưng phản xạ cực nhanh, ngăn chặn cú đánh đầu ngỡ như sẽ đưa bóng vào lưới vừa nêu.

 

B.Bình Dương càng tấn công, càng tạo được nhiều cơ hội và càng bỏ lỡ nhiều tình huống ngon ăn, thì người xem càng có cảm giác rằng dàn sao nức tiếng một thời của đội bóng đất Thủ Dầu đã qua thời đỉnh cao.

 

Không loại trừ yếu tố B.Bình Dương thiếu may mắn, nhưng thực tình là trong nhiều tình huống, nếu như các chân sút B.Bình Dương tinh tế hơn một chút, nhanh hơn một chút, đối phương đã không đủ thời gian để ngăn cản họ ghi bàn. Nó khác xa với cái thời cách nay vài năm, khi những Philani, Vũ Phong hay Anh Đức ghi bàn rất dễ, vì khi đó họ nhanh, khéo và quyết đoán hơn hẳn bây giờ.
 
 
B. Bình Dương (đỏ) đánh rơi chiến thắng trên sân nhà - Ảnh: Sơn Dũng

B. Bình Dương (đỏ) đánh rơi chiến thắng trên sân nhà - Ảnh: Sơn Dũng

 

Bên phía V.Ninh Bình, Timothy vẫn là mũi nhọn nguy hiểm nhất. Hầu hết các đợt lên bóng của đội khách đều tập trung vào tiền đạo lực lưỡng này. Phút 39, Timothy dùng tốc độ vượt qua 1 hậu vệ của B.Bình Dương, dứt điểm đánh bại được thủ thành Quốc Thiện Esele của đội chủ nhà, nhưng bóng lại đi sạt cột dọc.

 

Hiệp 2 vẫn là hiệp đấu mà B.Bình Dương ép sân toàn diện. Đội bóng đất Thủ Dầu vẫn tạo được vô khối cơ hội ghi bàn. Nhưng trong một ngày là các chân sút của họ không thật tinh tế, cũng như trong một ngày mà thủ môn Văn Hưng bên phía V.Ninh Bình thi đấu quá xuất thần, đoàn quân của HLV Lê Thụy Hải gặp rất nhiều khó khăn trong việc chọc thủng lưới đối phương.

 

Phút 47, Sunday sút căng từ khoảng 17m, thủ môn Văn Hưng đẩy bóng ra, Anh Đức lao vào sút bồi, nhưng từ khoảng 3m, tiền đạo của đội chủ nhà lại đá bóng lên trời, trước sự tiếc rẻ của khán giả Bình Dương.

 

10 phút sau, đến lượt Aniekan có cơ hội đối mặt với thủ môn Văn Hưng bên phía V.Ninh Bình, nhưng bóng lại trúng vào cột dọc của đội khách. Chưa hết, phút 67, trong thế không bị ai kèm, Philani của B.Bình Dương lại đá vô lê ra ngoài, từ khoảng 13m.

 

Phút 88, V.Ninh Bình chỉ còn đá với 10 người, sau khi hậu vệ Ngọc Anh của đội khách có pha vào bóng nguy hiểm nhằm vào Sunday bên phía B.Bình Dương. Tuy nhiên, đáng tiếc là đội bóng đất Thủ Dầu vẫn không thể tận dụng lợi thế hơn người để giành trọn 3 điểm (dù trận đấu có khoảng… chục phút bù giờ).

 

Thậm chí, bản thân B.Bình Dương cũng vài lần suýt thua từ những pha phản công mà V.Ninh Bình tạo ra, và nhất là trước sự nguy hiểm của chân sút Timothy bên phía đội khách.

 

Phút 54, trong thế vừa chạy vừa sút, Timothy nã một cú “đại bác” khiến hàng thủ B.Bình Dương giật mình. May cho đội chủ nhà lại thủ môn Quốc Thiện Esele kịp thời cản phá.

 

Đáng tiếc nhất là tình huống ở phút 80, Gia Từ trong pha lên tham gia tấn công, đánh đầu từ khoảng 3m, nhưng bóng lại đi ra ngoài, dù thủ thành Esele của B.Bình Dương đã bó tay.
 
 

Bảng xếp hạng V-League 2013

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

SL Nghệ An

25

14

7

4

3

33-18

2

SHB Đà Nẵng

25

13

7

4

2

18-12

3

Hoàng Anh Gia Lai

24

14

7

3

4

18-11

4

Hà Nội T&T

23

13

7

2

4

29-16

5

Thanh Hóa

21

14

5

6

3

28-24

6

XMXT Sài Gòn

19

13

5

4

4

19-18

7

V. Hải Phòng

19

14

5

4

5

22-21

8

Đồng Nai

17

13

4

5

4

19-23

9

V, Ninh Bình

15

14

3

6

5

21-22

10

B. Bình Dương

12

14

3

3

8

19-25

11

K. Kiên Giang

12

14

3

3

8

19-35

12

ĐT Long An

11

14

3

2

9

15-35

 

Trọng Vũ