1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Phiên chợ Đông” 2013 qua những thống kê ấn tượng

(Dân trí) - Những lo ngại về luật công bằng tài chính cũng như chuyện nhiều “ông lớn” sợ bị mua hớ đã khiến TTCN mùa đông năm nay trôi qua mà không có bản hợp đồng nào quá nổi bật. Tuy nhiên, những thống kê về “phiên chợ Đông” vẫn rất đáng để quan tâm.

Sau 1 tháng chạy đôn chạy đáo săn tìm cầu thủ cũng như các phiên ngã giá “cò kè bớt một thêm hai”, cuối cùng thì “phiên chợ Đông” 2013 cũng đã khép lại. Dù không xuất hiện những “đại gia” chấp nhận chi đậm trong tháng Một này nhưng tổng quan lại, TTCN đầu năm cũng đã để lại những điểm nhấn đáng chú ý.

Premier League vẫn là thiên đường mua sắm của châu Âu trong mùa đông

Premier League vẫn là thiên đường mua sắm của châu Âu trong mùa đông

Tại nước Anh, nơi nổi tiếng với những “kẻ mua sắm” bạt mạng, đã có tổng cộng 120 triệu bảng được ném ra để “đi chợ”. Con số này lớn gấp đôi so với cùng kì năm 2012 và xếp thứ 4 trong số những “phiên chợ Đông” tốn kém nhất thập kỉ qua (TTCN mùa đông mở cửa từ năm 2003).

Các “ông lớn” hùng mạnh tại xứ sương mù đều không tỏ ra quá mặn mà với kì chuyển nhượng tháng Một này. MU bỏ 15 triệu bảng mua “thần đồng” Wifried Zaha nhưng phải tới tháng 7/2013, cầu thủ của Crystal Palace mới chính thức đến Old Trafford. Số tân binh cập bến Stamford Bridge Chelsea chỉ là 1 và sự xuất hiện của Demba Ba dường như vẫn còn khá ít so với những gì Rafa Benitez chờ đợi.

Arsenal tỏ ra chẳng mặn mà gì với việc mua sắm và nếu Kieran Gibbs không bất ngờ dính chấn thương dài hạn thì hẳn Arsene Wenger cũng không chịu bỏ 10 triệu bảng ra mua Nacho Monreal từ Malaga. “Trọc phú” Man City “nói không” với các hoạt động “đi chợ” trong mùa đông này và thậm chí còn bán đi Mario Balotelli sang AC Milan để thu về 19 triệu bảng.

Tốp 3 chi tiêu ở Premier League mùa đông này thuộc về Liverpool, QPR và Newcastle. Những CLB này đóng góp đến 50% tổng chi trong tháng Một nhằm phục vụ cho tham vọng lọt vào Top 4 (Liverpool) hoặc trụ hạng thành công (QPR, Newcastle).

QPR và Newcastle mua sắm khá rầm rộ tháng Một này

QPR và Newcastle mua sắm khá rầm rộ tháng Một này


Đội bóng của Harry Redknapp và Alan Pardew cũng nằm trong tốp 3 CLB hoạt động tích cực nhất cùng kì năm ngoái và năm nay, họ mua đến 6 cầu thủ với nỗ lực đào thoát khỏi nhóm nguy hiểm. Dù 120 triệu bảng chi ra không phải là con số nhỏ song vẫn còn kém rất xa so với kỉ lục 225 triệu bảng của mùa đông năm 2011.

Các đội bóng của nước Anh luôn chứng tỏ mình là những “tín đồ mua sắm” trong “chợ Đông” bởi suốt 10 năm qua, họ đã chi tiêu tổng cộng hơn 1 tỷ bảng. Phải nhấn mạnh rằng không chỉ mùa đông mà ở 2 tháng hè, Premier League cũng đã tốn tới 3.7 tỷ bảng trong thập kỉ qua.

Kỉ lục gia của TTCN mùa đông đến nay vẫn thuộc về Chelsea với tổng cộng 135 triệu bảng được ông chủ Roman Abramovich chuyển khoản cho đối thủ. Không khó để dự đoán được “á quân” là một “gã nhà giàu” khác: Man City với 109 triệu bảng đã chi.

Hãng kiểm toán nổi tiếng Deloitte còn chỉ ra xu hướng “sính ngoại” ở Premier League khi 20 đội bóng đã chi 75 triệu bảng (62% tổng số tiền chuyển nhượng) nhằm mua các tân binh bên ngoài xứ sương mù. 25 triệu bảng khác được dùng để mua về các cầu thủ từ Premier League và 20 triệu bảng còn lại chảy vào két sắt của các đội bóng ở Football League (bao gồm Championship và các giải hạng dưới như League One, League Two…).

Newcastle thực hiện chính sách “Pháp hóa” triệt để với 5/6 tân binh đến từ Ligue 1 và tính tổng cộng, trong giai đoạn 2010 đến 2013, nước Anh đã tiêu 170 triệu bảng cho các ngôi sao của giải đấu kia. La Liga còn “khủng” hơn khi “hút” được 200 triệu bảng từ Premier League và con số này đối với Serie A là 110 triệu bảng, Bundesliga là 100 triệu bảng còn Bồ Đào Nha là 80 triệu bảng chỉ trong vòng 3 năm qua.

PSG là đội bóng mạnh tay nhất ở “phiên chợ Đông” 2013

PSG là đội bóng mạnh tay nhất ở “phiên chợ Đông” 2013

Tính trên bình diện cả châu Âu, PSG là kẻ chi tiêu hào phóng nhất với 38 triệu bảng được bỏ ra cho chữ kí của tài năng trẻ mà MU từng cố công theo đuổi Lucas Moura, bên cạnh một người cũ của “Quỷ đỏ” là David Beckham. “Gã trọc phú” mới nổi của nước Nga Anzhi Makhachkala(đội từng mua về Eto’o và đang được dẫn dắt bởi Guus Hiddink) chuẩn bị công bố bản hợp đồng trị giá 30 triệu bảng để mua tiền vệ Willian về từ Shakhtar Donetsk.

Tại Tây Ban Nha, “phiên chợ Đông” diễn ra rất ảm đạm và thương vụ được chú ý nhất chỉ là Real Madrid mua thủ thành từng là “hàng thải” của chính họ Diego Lopez từ Sevilla nhằm “chữa cháy” cho chấn thương của Iker Casillas. Ligue 1 trừ PSG ra thì những đội bóng còn lại chỉ mong giữ được trụ cột đã là tốt lắm rồi nhưng cũng có hàng loạt ngôi sao dứt áo ra đi như Yann M'Vila, Moussa Sissoko, Mapou Yanga-Mbiwa, Loic Remy và Mathieu Debuchy.

Ngoài ra, cũng phải nhắc đến hiện tượng thú vị của TTCN mùa đông 2013, đó là Galatasaray -“gã khổng lồ” đích thực tại Thổ Nhĩ Kỳ. Việc chiêu mộ được hai ngôi sao lừng lẫy Wesley Sneijder cùng Didier Drogba bên cạnh lực lượng khá hùng hậu có sẵn sẽ biến các nhà cựu vương UEFA Cup năm 2000 thành một ẩn số thú vị tại vòng knock-out Champions League sắp khởi tranh trở lại trong tháng Hai này.

Nguyễn Huy