Blackburn- Arsenal: 1-0

Pháo thủ lại bại trận nơi sân khách

(Dân trí)- Trái ngược với phong độ ấn tượng tại Champions League, Các pháo thủ lại tiếp tục thể hiện phong độ yếu kém ở giải Ngoại hạng. Trận thua 0-1 trước đội chủ nhà Blackburn khiến khoảng cách của đội bóng này với tốp 4 đội đầu càng được mở rộng.

Tràn đầy tự tin bước vào trận đấu với đội chủ nhà nhưng các cầu thủ của ông Arsene Wenger đã không thể hiện được ưu thế trước đội chủ nhà khi hàng tiền vệ non trẻ của họ gặp rất nhiều khó khăn trước những cầu thủ đày kinh nghiệm như Tugay và Savage của Blackburn.

 

Sự cơ động của bộ đôi này ở giữa sân đã bẻ gãy sự liên kết của các cầu thủ đội khách, khiến Arsenal thi đấu rất rời rạc. Bàn thắng ở phút thứ 18 giành cho Blackburn cùng chiến thắng 1-0 là hoàn toàn xứng đáng cho những cố gắng của cầu thủ chủ nhà.

 

Pháo thủ lại bại trận nơi sân khách - 1
 

Arsenal (áo đỏ) bị Blackburn ngáng đường 

 

Cũng cần biết thêm rằng đây là lần đầu tiên trong hơn 2 năm trở lại đây, Blackburn mới giành được 3 điểm trước đối thủ này sau 6 trận thua liên tiếp trước đó. Với chiến thắng này, Blackburn đã vượt lên trên chính Arsenal để củng cố cơ hội dự Cúp Châu Âu mùa sau.

 

Trở lại với những diễn biến của trận đấu, trong đội hình ra sân Mark Hughes đã để tiền đạo Kuqi ngồi ngoài nhường chỗ cho cựu cầu thủ của Liverpool Sinama Pongolle đá cặp cùng Bellamy. Ở trung tâm hàng tiền vệ, Tugay và Savage lập thành bức tường chắn trước hàng thủ.

 

Sau chiến công vang dội ngay trên sân Bernabeu hồi giữa tuần, Arsene Wenger đã tiếp tục đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ khi  trao cơ hội cho Diaby được đá chính ngay từ đầu bên cạnh Gilberto Silva ở vị trí tiền vệ trung tâm, 2 bên cánh là 2 cầu thủ người TBN: Fabregas và Reyes. Trên hàng công Henry đá cặp với cầu thủ trẻ Adebayor.

 

Chính sự bố trí này khiến Arsenal trở lên bế tắc trong việc triển khai lối chơi khi Diaby và Silva không đủ sức chống lại lối chơi quyết liệt và đầy sức mạnh của hàng tiền vệ đội chủ nhà.

 

Blackburn kiểm soát được khu trung tuyến và đặc biệt nguy hiểm với những đường chuyền chọc khe hay mở bóng cho Ballamy hay Pedersen.

 

Pháo thủ lại bại trận nơi sân khách - 2
 

Pedersen rời sân ngay sau khi ghi bàn

do bị chấn thương 

 

Phút 18, Bellamy đã có khoảng trống bên cánh phải, tốc độ và kỹ thuật của cầu thủ này đã thắng Senderos và cú căng ngang rất đẹp của anh đã được Pedersen kết thúc hoàn hảo, cầu thủ này đã băng xuống rất nhanh từ cánh trái và đặt lòng chính xác làm bó tay thủ môn Lehmann trong khi hàng thủ Arsenal chỉ còn biết đứng nhìn. 1-0 cho đội chủ nhà.

 

Điều đáng tiếc sau bàn thắng này là Pedersen đã phải rời sân do căng cơ. Cầu thủ vào thay người là Peter.

 

Đội chủ nhà tiếp tục không chế hoàn toàn trận đấu, đặc biệt là 15 phút hiệp 1 khi họ có liên tiếp những pha nguy hiểm về khung thành đội khách nhưng lần lượt Andy Tood và Savage không tận dụng được cơ hội của mình.

 

Sang hiệp 2, ông Wenger lần lượt tung Pires (46') và Hleb (63') vào sân thay cho Reyes và Diaby thi đấu mờ nhạt. Nhưng cũng không giúp cho các pháo thủ thành London lấy lại được thế trận.

 

Rõ ràng HLV trẻ Mark Hughes đã rất đúng đắn khi chọn phương án dùng sức mạnh và sự quyết liệt để đối trọi với Arsenal.

 

Pháo thủ lại bại trận nơi sân khách - 3
 

HLV Wenger lộ rõ vẻ thất vọng trên khán đài 

 

Trước lối thi đấu áp sát của đội chủ nhà, các cầu thủ trẻ của ông Wenger tỏ ra rất lúng túng, và ngay cả đội trưởng Henry cũng không có được cơ hội rõ nét khi không nhận được sự hỗ trợ cần thiết từ các đồng đội.     

 

Phút 82, Wenger tiếp tục đưa 1 cầu thủ trẻ vào sân, tiền đạo Italia Arturo Lupoli vào thay Silva. Arsenal thể hiện quyết tâm ghi bàn gỡ hòa với 3 mũi nhọn Lupoli-Adebayor - Henry. Song Mark Hughes đã chủ động chỉ đạo học trò hạ thấp đội hình, bình tĩnh phòng thủ.

 

Arsenal đã tạo ra một số cơ hội nhưng rồi CĐV của họ cũng chỉ biết đứng nhìn những cơ hội trôi qua: Senderos đánh đầu vọt xà, Fabregas sút hiền lành đưa bóng tới đúng vị trí của Brad Friedel, Adebayor kết thúc chệch đích từ cự ly gần.

 

Arsenal đành chấp nhận tỷ số thua 0-1.

 

Giờ đây tấm vé dự Champions League ngày càng xa khỏi tầm tay của các Pháo thủ thành London.

 

Còn với đội chủ nhà, đây là một chiến thắng vô cùng quan trọng trong cuộc đua giành vé dự Cup EUFA màu bóng sang năm. Vị trí thứ 5 trên BXH sau trận đấu này là phần thưởng xứng đáng giành cho nhưng cố gắng của các học trò Mark Hughes.

 

Đội hình thi đấu:

 

Blackburn: Friedel- Neill, Nelsen, Todd, Gray- Reid, Savage, Tugay (Bentley '68), Pedersen (Peter '20)- Bellamy, Sinama Pongolle (Mokoena '74).

 

Arsenal: Lehmann- Eboue, Toure, Senderos, Flamini- Fabregas, Diaby (Hleb '63), Silva (Lupoli '82), Reyes (Pires '45)- Henry, Adebayor.

  

Phan Trung