1. Dòng sự kiện:
  2. Copa America 2024

Phản ứng của HLV Ten Hag khi Man Utd thắng nghẹt thở

Sông Lam

(Dân trí) - HLV Erik Ten Hag bày tỏ sự hài lòng với các học trò mặc dù Man Utd đã rất nhọc nhằn để giành chiến thắng sít sao 1-0 trước Omonia ở vòng bảng Europa League.

"Đôi khi chiến thắng không phải là điều quan trọng nhất. Nhưng bóng đá là phải ghi bàn. Chúng tôi đã tạo ra rất nhiều cơ hội, nhưng bóng chỉ vào lưới một lần và chúng tôi rất vui vì điều đó", HLV Ten Hag phát biểu sau chiến thắng 1-0 trước Omonia ở lượt trận thứ tư vòng bảng Europa League diễn ra rạng sáng 1/10.

Phản ứng của HLV Ten Hag khi Man Utd thắng nghẹt thở - 1

McTominay ghi bàn thắng ở phút cuối trận đấu giúp Man Utd đánh bại Omonia với tỷ số 1-0 (Ảnh: EPA).

"Tôi phải dành lời khen cho đội của mình - các cầu thủ đã kiên nhẫn, chọn đúng vị trí, tạo ra nhiều cơ hội. Nhưng bóng đá là phải ghi bàn và chúng tôi đã làm điều đó hơi ít. Lẽ ra tỷ số của trận đấu phải là 3-0 hoặc 4-0.  Chúng tôi cần chơi tốc độ cao, phải giữ nhịp độ trận đấu.

Nhưng rõ ràng khi chúng tôi tạo ra rất nhiều cơ hội trước đối thủ, điều đó cho thấy toàn đội chơi tốt. Dù sao tôi vẫn thích đội bóng ghi bàn nhiều hơn và sớm hơn để trận đấu dễ dàng hơn", chiến lược gia người Hà Lan chia sẻ về màn trình diễn của Man Utd.

Mặc dù rất vui với những cơ hội mà các học trò đã tạo ra trong suốt trận đấu, nhưng HLV Ten Hag cũng tỏ ra không hài lòng với nhiều tình huống chơi bóng cẩu thả của các cầu thủ.

"Đó là trong 10 phút cuối, nó cho thấy chúng tôi phải luôn giữ sự tập trung. Khi chơi với một đội yếu hơn, nhưng bạn vẫn không ghi bàn, bạn cảm thấy mất kiên nhẫn. Chúng tôi đã có một số thời điểm mất kiên nhẫn, nhưng 10 phút cuối của trận đấu đã có sự tập trung cao, vì vậy tôi phải dành lời khen cho đội", HLV Ten Hag chia sẻ thêm.

Phản ứng của HLV Ten Hag khi Man Utd thắng nghẹt thở - 2

Thủ thành Francis Uzoho có ngày thi đấu thăng hoa khi có tới 12 pha cứu thua cho đội nhà (Ảnh: Getty).

Ở trận đấu với Omonia trên sân nhà Old Trafford, Man Utd đã lãng phí vô số cơ hội ghi bàn, khi thủ môn Francis Uzoho đã có một màn trình diễn vô cùng xuất sắc. Đội chủ nhà có 34 cú sút và 78% thời lượng cầm bóng, trong đó đội khách chỉ có ba nỗ lực để đáp trả.

Francis Uzoho có ngày thi đấu thăng hoa trước hàng công toàn sao của Man United. Thủ môn 23 tuổi thực hiện 12 pha cứu thua, 9 trong số đó ngăn cản các cú sút trong vùng cấm. Tuy nhiên, anh gục ngã ở lần dứt điểm thứ 34 đến từ cầu thủ vào sân thay người McTominay.

Sau trận thắng nhọc, "Quỷ đỏ" vẫn xếp thứ hai với 9 điểm. Thầy trò HLV Erik ten Hag chỉ cần thêm 1 điểm trước Sheriff ở lượt tiếp theo trên sân nhà, để đi tiếp.

Vào cuối tuần này, Man Utd sẽ tiếp đón Newcastle trên sân nhà Old Trafford ở vòng 11 Premier League. Trận đấu tiếp theo ở Europa League của họ là gặp Sheriff sau hai tuần nữa.