1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Pep Guardiola tức giận trước hành động bột phát của Erling Haaland

Sông Lam

(Dân trí) - HLV Pep Guardiola đã bày tỏ sự tức giận trước hành động bột phát nhất thời của Erling Haaland và khiến Man City suýt phải trả giá trong trận đấu với Leeds United.

"Cậu phải đá quả đó, Erling, cậu phải đá quả đó", HLV Pep Guardiola nổi nóng và quát lớn bên đường biên sau khi chứng kiến tiền vệ Ikay Gundogan đá hỏng quả phạt đền ở phút 84 trận đấu giữa Man City với Leeds United ở vòng 35 Premier League.

Pep Guardiola tức giận trước hành động bột phát của Erling Haaland - 1

Erling Haaland nhường quyền đá phạt đền cho Gundogan nhưng tiền vệ người Đức lại dứt điểm đập cột dọc ra ngoài (Ảnh: AP).

Pep Guardiola tức giận trước hành động bột phát của Erling Haaland - 2

HLV Pep Guardiola nổi cáu bên đường biên vì hành động tùy tiện của Haaland (Ảnh: Sky Sport).

Thông thường, cầu thủ chịu trách nhiệm đá phạt đền cho Man City là Erling Haaland, nhưng tiền đạo người Na Uy bất ngờ nhường quyền thực hiện trên chấm 11m cho Ikay Gundogan sau khi tiền vệ người Đức có cơ hội lập hat-trick trong trận đấu này. Trước đó, Man City dẫn trước Leeds United hai bàn và đều do công của Gundogan (phút 19 và 27).

Thế nhưng trên chấm 11m, tiền vệ người Đức lại dứt điểm trúng cột dọc và Man City suýt phải trả giá khi chỉ ít phút sau đó Leeds United có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

"Trận đấu chưa kết thúc. Nó cho thấy Erling tốt bụng và hào phóng như thế nào. Nếu tỷ số là 4-0 khi trận đấu còn 10 phút, OK. Nhưng tỷ số chỉ mới là 2-0. Erling là người thực hiện phạt đền tốt nhất hiện tại nên cậu ấy phải thực hiện nó", HLV Pep Guardiola phát biểu về tình huống Haaland nhường đá phạt đền cho Gundogan sau chiến thắng sít sao 2-1 của đội nhà.

Pep Guardiola tức giận trước hành động bột phát của Erling Haaland - 3

Erling Haaland an ủi Gundogan sau khi tiền vệ người Đức đá hỏng phạt đền (Ảnh: Reuters).

Dù vậy, chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn khen ngợi tiền đạo người Na Uy bất chấp chân sút 22 tuổi không ghi bàn trong trận đấu này do bỏ lỡ nhiều cơ hội đáng tiếc.

"Hôm nay Erling có thể đã ghi được hai hoặc ba bàn thắng. Cậu ấy đã chơi cực kỳ xuất sắc, trong cách di chuyển và mọi thứ. Cách cậu ấy chiến đấu cho chúng tôi. Tôi muốn khen ngợi Erling dù cậu ấy không ghi bàn.

Tôi vẫn nhắc lại nếu Gundogan ghi bàn, mọi người sẽ 'OK, hat-trick, làm tốt lắm'. Nhưng người phải chịu trách nhiệm đá phạt đền vẫn phải là Haaland. Ở tỷ số 2-0, đây là một cuộc cạnh tranh, không phải là một tình huống mà chúng ta xử lý tùy tiện", Pep Guardiola khẳng định.

Trong khi đó, nhiều CĐV cũng đã trêu đùa việc Erling Haaland chấm dứt chuỗi 6 trận ghi bàn liên tiếp của mình, khi bỏ lỡ quá nhiều tình huống ghi bàn mười mươi trước Leeds United (một tình huống đánh đầu đưa bóng đập xà ngang, một tình huống dứt điểm trúng cột dọc).

"Haaland chỉ đang cố gắng hết sức để giữ Leeds ở lại Premier League", một người hâm mộ nói.

"Tình cảm của Haaland dành cho Leeds vẫn còn nguyên hôm nay", một người khác nói về việc cha của Haaland là ông Alfied từng có thời gian khoác áo Leeds United từ năm 1997 đến năm 2000.

Với chiến thắng trước Leeds United, Man City nâng mạch bất bại trên mọi đấu trường lên con số 20 trận, trong đó có 9 chiến thắng liên tiếp tại Premier League. Lúc này, khoảng cách giữa nhà đương kim vô địch và Arsenal được tăng lên thành 4 điểm. Tối nay (22h30 ngày 7/5), "Pháo thủ" có cuộc chạm trán đầy khó khăn trước Newcastle.