Pep Guardiola nổi điên, đạp mạnh vào ghế HLV vì bàn thua tranh cãi

H. Long

(Dân trí) - HLV Pep Guardiola không thể kiềm chế được cơn tức giận sau khi trọng tài công nhận bàn thắng tranh cãi của Arsenal. Ông đã tức giận đạp mạnh vào băng ghế huấn luyện của Man City.

Trong trận cầu tâm điểm vòng 5 giải Ngoại hạng Anh, Man City đã có bàn thắng ngay ở phút thứ 9 do công của Haaland. Thế nhưng, sau đó, tân binh Riccardo Calafiori đã thực hiện siêu phẩm gỡ hòa 1-1 cho Arsenal ở phút 22.

Pep Guardiola nổi điên, đạp mạnh vào ghế HLV vì bàn thua tranh cãi - 1

HLV Pep Guardiola đạp mạnh vào ghế HLV sau khi Arsenal có bàn gỡ hòa (Ảnh chụp màn hình).

Bàn thắng của trung vệ người Italia đã tạo ra nhiều tranh cãi. Các cầu thủ Man City đã phản ứng quyết liệt sau bàn thua này. Trước khi Calafiori ghi bàn, Arsenal đã thực hiện tình huống đá phạt nhanh. Dù vậy, trước khi "Pháo thủ" đá phạt, trọng tài Michael Oliver đã gọi Kyle Walker lại nói chuyện. Cũng vì lẽ đó, đội trưởng của Man City không kịp trở lại để bịt cánh phải, dẫn tới bàn thua của đội nhà.

HLV Pep Guardiola và các thành viên trong Ban huấn luyện của Man City cũng phản ứng dữ dội với quyết định công nhận bàn thắng của trọng tài. Trong cơn tức giận, HLV người Tây Ban Nha đã đạp mạnh vào băng ghế huấn luyện của Man City.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Pep Guardiola tiếp tục thể hiện sự không hài lòng về quyết định của trọng tài. Ông chia sẻ: "Tôi vô cùng khó chịu ở bàn gỡ hòa của Arsenal. Kyle Walker không làm gì sai ở tình huống đó. Rõ ràng, trọng tài đã gọi cậu ta vào nói chuyện.

Pep Guardiola nổi điên, đạp mạnh vào ghế HLV vì bàn thua tranh cãi - 2

Việc trọng tài gọi Kyle Walker tới nói chuyện khiến cầu thủ này không kịp trở về vị trí. Arsenal đã tận dụng điều này để ghi bàn gỡ hòa (Ảnh: Mirror).

Đáng ra, trong tình huống đó, một vài cầu thủ Man City phải đứng gần bóng. Chúng tôi không kịp điều chỉnh lại hàng thủ bốn người. Ngay sau đó, Arsenal tổ chức đá phạt nhanh trước khi Calafiori ghi bàn.

Đáng ra, khi trọng tài yêu cầu một cầu thủ tới nói chuyện, ông ta cần phải để cầu thủ đó trở lại vị trí mới cho tiếp tục trận đấu. Lần sau, chúng tôi sẽ không tới nói chuyện với trọng tài nữa".

Trong hiệp 2 trận đấu này, Man City kiểm soát bóng tới 90% và tung ra 28 cú dứt điểm. Đó là đội bóng tung ra nhiều cú dứt điểm thứ hai ở một hiệp đấu trong lịch sử giải Ngoại hạng Anh. Rất may, họ đã có bàn thắng gỡ hòa ở phút 90+8 do công của John Stones.

Pep Guardiola nổi điên, đạp mạnh vào ghế HLV vì bàn thua tranh cãi - 3

HLV Pep Guardiola cho rằng Arsenal đã câu giờ triệt để trong trận đấu này (Ảnh: Getty).

Phát biểu sau trận đấu, HLV Pep Guardiola đã ám chỉ người đồng nghiệp Mikel Arteta cố tình dùng chiến thuật câu giờ trước Man City. HLV của Man City cho biết: "Tôi không đếm xuể bao nhiêu cầu thủ Arsenal bị chuột rút. Ở một trận đấu căng thẳng như vậy, những vấn đề như chuột rút thường xuyên diễn ra.

Có lẽ, tôi cũng sẽ câu giờ nếu phải thi đấu với 10 người. Các bạn phóng viên cần hỏi HLV Mikel Arteta về chiến thuật (câu giờ) đó. Dù sao, chúng tôi đã có bàn thắng sau những nỗ lực không ngừng. Chúng tôi xứng đáng với những gì được nhận".

Sau trận hòa trước Arsenal, Man City vẫn giữ ngôi đầu bảng với 13 điểm sau 5 trận. Họ có nhiều hơn Liverpool và Aston Villa 1 điểm. Trong khi đó, Arsenal xếp thứ 4 với 11 điểm. Vào giữa tuần tới, Man "xanh" sẽ gặp Watford ở cúp Liên đoàn Anh.