1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Paul Pogba cần học cách cư xử từ Roy Keane

(Dân trí) - Mới đây, Pogba đã bị tước quyền đội phó số 1 Man Utd, “người đặc biệt” cũng xác nhận sẽ không bao giờ cho phép anh đeo băng đội trưởng nữa. Có lẽ, có nhiều điều mà Pogba cần học hỏi từ cựu đội trưởng Roy Keane khi đảm trách vai trò đầu tàu ở một đội bóng lớn như Man Utd.

Để tưởng nhớ cựu cầu thủ Man Utd - Liam Miller qua đời hồi đầu năm vì ung thư tuyến tụy, những huyền thoại của “Quỷ đỏ”, trong đó có Roy Keane, Ryan Giggs, Gary Neville và Paul Scholes, đã hội ngộ trong một trận đấu giao hữu tổ chức ở sân vận động Páirc Uí Chaoimh.

Đây là một dịp hiếm có đối với những người yêu mến Man Utd khi sau rất nhiều năm trôi qua mới lại được chứng kiến những danh thủ một thời khoác chiếc áo thi đấu của “Quỷ đỏ”. Có đến 43.000 người hâm mộ đã đến khán đài và phấn khích chờ đợi những người anh hùng của mình, đặc biệt là cựu đội trưởng Roy Keane. Họ đồng thanh reo vang: “'Keano! Keano! Keane!” khi ông vào sân thay người cho Giggs.

Cùng lúc đó, Giggs trang trọng đeo chiếc băng đội trưởng cho Keane và vỗ nhẹ vào lưng người đồng đội. Hình ảnh này thật sự có sức lan tỏa to lớn. Giggs và Keane là những người đại diện cho hình ảnh của Man Utd. Hành động của họ khiến những người hâm mộ hồi tưởng lại quãng thời gian tươi đẹp của Man Utd với cả hai cầu thủ này trong đội hình.


Roy Keane và Ryan Giggs là những người đại diện cho hình ảnh của Man Utd ởthập niên 90 thế kỉ 20 và những năm đầu thế kỉ 21

Roy Keane và Ryan Giggs là những người đại diện cho hình ảnh của Man Utd ởthập niên 90 thế kỉ 20 và những năm đầu thế kỉ 21

Keane đã giành được tới 17 danh hiệu lớn nhỏ trong suốt khoảng thời gian ở Man Utd, nhưng ông lại rời đội bóng theo một cách không mấy êm đẹp. Trong một chương trình truyền hình năm 2005 , Roy Keane khẳng định: "Một số cầu thủ trẻ bị các đàn anh bỏ rơi. Man Utd thiếu những gương mặt có cá tính". Những lời chỉ trích không thương tiếc ấy khiến huyền thoại người Ireland phải ra đi.

Sau này, chính huấn luyện viên Alex Ferguson cũng thừa nhận: “Keane có cách nói chuyện rất sắc sảo và cậu ta không thể kiểm soát được mỗi lời mình thốt ra”. Mặc dù vậy, phải thừa nhận rằng Keane sở hữu những tố chất mà bất cứ một người đội trưởng nào cũng cần phải có.

Roy Keane sở hữu tất cả những tố chất mà một người đội trưởng cần có
Roy Keane sở hữu tất cả những tố chất mà một người đội trưởng cần có

Dưới thời của Keane, các cầu thủ Man Utd phải đến sân tập ít nhất là trước nửa giờ, và quy tắc “bất thành văn” ấy được duy trì cho tới hiện tại. Lời nói của Keane có trọng lượng bởi vì ông thật sự quan tâm đến lợi ích chung của tập thể.

Ngay cả khi đã rời Old Trafford, bất cứ khi nào Man Utd cần là Keane có mặt. Những lời chỉ trích ngày ấy không phải vì mục đích tư lợi cá nhân, không phải để tìm đường ra đi hay mong muốn được tăng lương như Pogba, mà là vì thành tích chung của đội bóng mà ông đã gắn bó suốt tuổi thanh xuân.

Dường như với Keane, Man Utd thật sự là một gia đình. Và vì thế, không phải ngẫu nhiên mà ông luôn được các cổ động viên dang rộng vòng tay chào đón mỗi khi trở về.

Pogba nhiều khả năng cũng sẽ rời Old Trafford không mấy êm đẹp trong tương lai, nhưng có lẽ anh cần học hỏi ở Keane sự khiêm tốn, lòng vị tha, ý chí cầu tiến, tinh thần đồng đội và cách cư xử đẹp. Nếu là Keane, dù mâu thuẫn gay gắt với huấn luyện viên, chắc chắn ông cũng sẽ không nói rằng “Tôi không thể nói ra suy nghĩ thật của mình vì tôi sẽ bị sa thải mất”.

Paul Pogba cần học cách cư xử đẹp của Roy Keane
Paul Pogba cần học cách cư xử đẹp của Roy Keane

Ở Man Utd nói riêng và ở mọi đội bóng khác nói chung, không quyền lợi cá nhân nào được phép lớn hơn lợi ích của tập thể. Pogba có lẽ cần thêm nhiều thời gian để thấu hiểu vấn đề ấy.

Đan Ly