1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Pato tới Chelsea: Khi cả hai cùng... đánh bạc

(Dân trí) - Alexandre Pato đã quyết định trở lại châu Âu để khôi phục lại sự nghiệp nhưng môi trường Premier League chưa bao giờ là miền đất lành. Đối với Chelsea, họ cũng chơi canh bạc đầy mạo hiểm khi quyết định chiêu mộ “Vịt con”.

Liệu Chelsea có thực sự là “nhà” của Pato?

Pato đầy rạng rỡ bước xuống phi trường London. Đó là tâm trạng có thể hiểu được của người đang khao khát tìm lại đỉnh cao sự nghiệp. Đối với bất kỳ cầu thủ nào, châu Âu (đặc biệt là Premier League) là thiên đường làng túc cầu. Pato cũng chẳng phải ngoại lệ.

 

Pato bị xem là không phù hợp với Premier League
Pato bị xem là không phù hợp với Premier League

 

Quyết định trở về Brazil năm 2013 của Pato là để trục vớt sự nghiệp sau giai đoạn đầy khổ ải ở AC Milan. Nhưng giờ đây, khi đã “lành lặn sau cơn bão”, “cánh chim” Pato muốn được tung cánh. Chỉ có trời Âu mới thỏa lòng khát khao của cầu thủ này.

Ngay trong phát biểu đầu tiên sau khi đặt chân tới London, Pato đã gọi Chelsea là “ngôi nhà mới” của mình. Nhưng ai cũng hiểu, “ngôi nhà ấy” không hề bình yên. Thay vào đó, bão tố đang chờ đợi cầu thủ này.

Nhiều người cho rằng Alexandre Pato đã quá mạo hiểm khi chọn Premier League làm nơi tái xuất trời Âu của mình. Bởi lẽ, nếu thất bại ở Chelsea, cầu thủ này có thể phải đánh đổi cả sự nghiệp phía trước (khó tìm cơ hội thi đấu ở CLB lớn tại châu Âu thêm lần nữa).

Với cầu thủ mới 26 tuổi (tức theo lý thuyết, chưa đạt tới độ chín hẳn trong sự nghiệp), việc đóng quá sớm cánh cửa sự nghiệp chẳng khác gì hành động tự sát.

Alexandre Pato vẫn chấp nhận thử thách đó với đầy đủ sự tự tin của mình. Mặc dù vậy, ai cũng hiểu, Premier League chưa bao giờ là miền đất lành bởi đó là giải đấu rất kén cầu thủ. Trong đó, yếu tố quan trọng nhất đương nhiên là thể hình, thể lực và sức mạnh. Ở giải đấu này, những cầu thủ to con (nhưng kỹ thuật cực kém) như Odion Ighalo, người từng thất bại thảm hại ở Serie A và La Liga, lại có đất dụng võ. Ngược lại, bậc thầy kỹ thuật như Pedro lại “chết chìm”.

Để ý thấy, những chân sút xuất sắc bậc nhất Premier League ở thời điểm này như Aguero, Harry Kane, Jamie Vardy, Diego Costa… đều cực khỏe. Điều đáng buồn, những yếu tố đó lại là điểm yếu của Alexandre Pato.

Hãy nhớ rằng, thời còn ở AC Milan, “Vịt con” đã liên tục dính chấn thương cơ bắp. Điều này hạn chế rất nhiều tới sức mạnh, thể lực, sự nhanh nhẹn của tiền đạo này (khiến anh bị bật bãi khỏi AC Milan). Cũng vì lý do không nhiều CLB “đủ tự tin” để đón Alexandre Pato trở lại châu Âu trong những năm qua. Do đó, điều đương nhiên, Alexandre Pato bị nghi ngờ lớn ở giải đấu rất chuộng thể lực như Premier League.

Hẳn Alexandre Pato chưa quên tấm gương của người đàn anh ở AC Milan, Shevchenko (thất bại thảm hại ở Chelsea). Đó là cảnh báo “đủ sức nặng” cho cầu thủ này.

Pato và nỗi lo ngại về “Shevchenko mới”

Có thực tế rằng ở mùa này, Chelsea cực kỳ thiếu phương án thay thế cho Diego Costa, khi Loic Remy và Falcao đều thi đấu kém cỏi. Thậm chí, trong trận đấu với M.U, HLV Guus Hiddink đã “quên hẳn” hai chân sút này để sử dụng sơ đồ… không tiền đạo (với Eden Hazard đóng vai trò “số 9 rưỡi”).

 

Liệu Pato có phải là “Sheva mới” ở Stamford Bridge?
Liệu Pato có phải là “Sheva mới” ở Stamford Bridge?

 

Bởi lý do đó, họ đã tìm tới Alexandre Pato. Mặc dù vậy, như phân tích ở trên, Alexandre Pato không có điều kiện tối thiểu để thi đấu ở Premier League (thể lực, sức mạnh). Đồng thời, cầu thủ này cũng không còn nhạy bén như thời điểm mới chuyển sang khoác áo AC Milan. Thậm chí, thời còn ở Sao Paulo, Alexandre Pato chủ yếu được sử dụng trong vai trò tiền vệ tấn công lệch cánh trái (như Robinho).

Nếu Alexandre Pato không thành công, Chelsea sẽ lại phải “nuôi báo cô” thêm một tiền đạo khác như Loic Remy (sắp ra đi) và Falcao. Như vậy, tham vọng của họ (đặc biệt ở Champions League) sẽ bị ảnh hưởng bởi Diego Costa không thể cày ải trong mọi trận đấu. Hay nói cách khác, bài toán của BLĐ Chelsea đã sai lầm và có thể dẫn tới hậu quả khôn lường.

Ngay sau khi Chelsea sở hữu Alexandre Pato, HLV Harry Redknapp đã lắc đầu ngao ngán: “Tôi không hiểu sao Chelsea lại chiêu mộ Alexandre Pato. Thời ở QPR, tôi đã được chào mời cậu ấy nhưng đã từ chối bởi tôi hiểu chúng tôi cần gì. Tôi chẳng biết Alexandre Pato sẽ thi đấu ở đâu tại Chelsea. Dường như, chẳng chỗ nào thích hợp cho cậu ta”.

Có thể thấy, thương vụ này thực sự là canh bạc đối với cả Chelsea lẫn Alexandre Pato. Hãy cùng chờ xem họ… đánh bạc ra sao?

H.Long