1. Dòng sự kiện:
  2. Copa America 2024

Paris, miền ký ức ngọt ngào của Victor Valdes

(Dân trí) - Paris gợi nhớ đến một thành phố hoa lệ nằm bên dòng sông Seine thơ mộng, nơi được biết đến với cái tên kinh đô ánh sáng là nguồn cảm hứng vô bờ bến của thi ca nhạc họa. Nhưng với Valdes thì Paris còn là một miền ký ức ngọt ngào trong sự nghiệp.

Những ai đã từng đến Paris có lẽ sẽ không bao giờ có thể quên được thành phố hoa lệ nằm bên dòng sông Seine thơ mộng, thành phố được biết đến với cái tên kinh đô ánh sáng là nguồn cảm hứng vô bờ bến của thi ca nhạc họa suốt nhiều thế kỷ qua. Đối với Victor Valdes, tất nhiên anh cùng với Barcelona hành quân đến Paris để tìm kiếm một kết quả có lợi nhất trước Paris Saint Germain chứ không phải là một chuyến dạo chơi.
 
Danh hiệu Champions League đầu tiên Valdes có được là trên đất Paris
Danh hiệu Champions League đầu tiên Valdes có được là trên đất Paris

Dẫu vậy chắc chắn Paris sẽ dẫn Valdes đến với những miền ký ức ngọt ngào không phải về sự lãng mạn vốn có của thành phố bên dòng sông Siene mà là những lần kịch chiến hào hùng trong quá khứ. Có một sự trùng hợp đặc biệt, Valdes dù chỉ mới hai lần chơi bóng tại Paris, đều trên sân Stade France nhưng cả hai trận đấu đó đều mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối và Valdes luôn có những trận đấu xuất thần để đem về chiến thắng cuối cùng cho đội bóng của anh.

Lần đầu tiên Valdes chơi bóng tại Paris là vào năm 2006, trong trận đấu được mong chờ nhất của cả mùa giải 2005/06, trận chung kết Champions League giữa Barcelona và Arsenal. 90 phút tại Stade de France, Valdes với phong độ xuất thần của mình đã biến trận chung kết Champions League trở thành một cơn ác mộng đối với hàng công Arsenal, đặc biệt là Thierry Henry.

Ngoại trừ pha làm bàn từ tình huống cố định của Campbell, mọi pha dứt điểm của Arsenal đều bị Valdes cản phá một cách xuất thần, đặc biệt là hai tình huống dứt điểm của Henry. Khoác áo đội một Barcelona từ năm 2002 nhưng chính từ buổi tối diệu kỳ ấy Victor Valdes mới đập tan mọi hoài nghi, chính thức khẳng định mình chính là người kế thừa vị trí gác đến mà Andoni Zubizarreta đã để lại trong khung gỗ Los Blaugrana.

Lần thứ hai chơi bóng tại Paris của Valdes thì vừa mới diễn ra cách đây không lâu, trận đấu được xem là chung kết bảng I vòng loại World Cup 2014 giữa đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Pháp. Cơ hội lịch sử trấn giữ khung thành La Roja được trao cho Valdes khi thủ quân Iker Casillas dính chấn thương và không kịp trở lại. Tất nhiên Valdes không bỏ lỡ cơ hội đó, thậm chí nếu so sánh với trận chung kết Champions League 2006 thì màn trình diễn lần này tại Paris của Valdes còn xuất sắc gấp bội.

Valdes luôn thi đấu rất xuất thần tại “kinh đô ánh sáng”
Valdes luôn thi đấu rất xuất thần tại “kinh đô ánh sáng”

Thủ thành số một của Barcelona khiến toàn bộ chân sút của Les Bleus, đặc biệt là Franck Ribery câm nín với những phản xạ cứu thua không tưởng góp công lớn giúp Tây Ban Nha giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số tối thiểu 1-0. Trong quá khứ, Barcelona đã từng một lần đụng độ Paris Saint Germain, đó là trận đấu tại Champions League 1994/95 cũng ở vòng tứ kết nhưng Carles Busquets (thủ thành của Barca thời điểm đó và là cha của Sergio Busquets) đã không thể giúp Barca giữ sạch mành lưới trong cả hai lượt trận.

Trận lượt đi tại Nou Camp, Barcelona bị PSG cầm chân với tỉ số 1-1 rồi đến trận lượt về thất bại với tỉ số 2-1 qua đó chính thức bị loại, một ký ức buồn đối với người Catalonia. Tuy nhiên giờ đây với Valdes trong khung gỗ, bất chấp PSG sở hữu không ít ngôi sao tấn công đáng gờm như Lucas Moura, Nene, Lavezzi và đặc biệt là Ibrahimovic, Barcelona vẫn có lý do để tin vào một chiến thắng.

Ngọc Trung