1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Owen ra mắt

Hơn 20 nghìn CĐV Newcastle đã chào đón Michael Owen khi ngôi sao này lần đầu tiên ra mắt đội bóng mới trong màu áo sọc đen-trắng.

Vị chủ tịch chịu chơi Freddy Shepherd đã không giấu được sự phấn khích khi chào đón Owen, người mà ông gọi là "galactico của Newcastle": "Chúng ta đã chứng minh cho giải Ngoại hạng thấy rằng không phải mọi cầu thủ tốt nhất đều hướng tới London. Rất nhiều CLB lớn muốn có Owen trong đội hình nhưng cuối cùng Newcastle đã chiến thắng. Tôi chỉ có thể nói là sau Shearer, đây là bản hợp đồng vĩ đại nhất mà CLB có được".

 

Chủ tịch Shepherd cũng tỏ ra khá ranh mãnh khi đề cập đến khoản tiền chuyển nhượng khổng lồ, 17 triệu bảng, mà Newcastle chuyển vào tài khoản Real: "Chúng tôi có quan hệ rất tốt với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Năm ngoái họ đã mua trung vệ Woodgate với giá 13,5 triệu còn năm nay thì Newcastle lại có Owen".

 

Điều mà Shepherd tế nhị không nhắc đến là Woodgate đã "ngồi chơi xơi nước" trọn cả năm bởi chấn thương dai dẳng trong khi Owen thì lại là một tay săn bàn xuất sắc.

 

Khoác lên người chiếc áo số 10 của "Chích choè", ngay lập tức Owen đã cảm nhận được sức nặng từ sự kỳ vọng của các CĐV Newcastle, khi mà đại gia miền Đông Bắc này đang ở áp chót bảng xếp hạng Premiership: "Phải đến Newcastle bạn mới thấy đó là một CLB khổng lồ. Tuy nhiên, đã rất lâu rồi đội bóng không đoạt được danh hiệu nào. Hy vọng chúng tôi sẽ thay đổi được điều đó sau mùa giải này".

 

Nhắc lại thời gian ở Tây Ban Nha, Owen khiến nhiều người ngạc nhiên khi khẳng định, anh không hề hối hận vì đã chuyển sang Real Madrid.

 

"Tôi là một người thích phiêu lưu, vì vậy, khi biết Real chú ý đến mình, tôi đã không thể bỏ qua cơ hội đó. Sẽ rất tốt nếu một cầu thủ được thử sức ở nhiều giải vô địch khác nhau và nhất là tại Real, một trong những CLB vĩ đại nhất thế giới. Tôi không bao giờ hối hận về quyết định này. Có điều, tôi rất nhớ giải Ngoại hạng, nhớ những trận đấu mỗi buổi chiều thứ 7 và nhớ cảm giác ghi bàn trước 50 nghìn khán giả. Thật tuyệt khi giờ đây tôi lại được đắm chìm vào không khí đó", Owen tâm sự.

 

Trong lúc đó, đội bóng cũ của Owen đã nhanh tay dùng số tiền vừa có được để "tậu" về hậu vệ trẻ Sergio Ramos từ Sevilla với giá 27 triệu euro.

 

Theo T.V.

Ngôi sao