1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Obi Mikel, tài năng lớn trên đôi chân 18

Hồi tháng 4, tháng 5 vừa qua, bóng đá nước Anh bị khuấy động bởi vụ hai ông lớn Chelsea và Man United <a href="http://dantri.com.vn/The-Thao/2005/5/55812.vip" >xung đột gay gắt</a>, chỉ vì tranh nhau một cái tên lạ hoắc đến từ Tây Phi: Obi Mikel.

Chưa biết MU hay Chelsea sẽ chiến thắng trong cuộc đua giành chữ kí của Mikel. Chưa biết bao giờ chúng ta mới được chứng kiến những bước chạy, những đường chuyền, những pha đi bóng lắt léo và những bàn thắng anh sẽ ghi ở Premiership. Chỉ biết, tiền vệ 18 tuổi người Nigeria hiện vẫn thuộc biên chế của Lyn Oslo, một đội bóng của Na Uy mà Mikel đầu quân từ tháng 09/04.

 

Nhưng, người quan tâm đến bóng đá thế giới đã ít nhiều hình dung Mikel là ai, qua 6 trận đã đấu của “Những chú đại bàng xanh” Nigeria tại VCK U20 thế giới, trên đất Hà Lan.

 

Khi xem Mikel thi đấu trong trận bán kết gặp Morocco (thắng 3-0), hay trận gặp Ukraine ở vòng 1/8 (thắng 1-0), khó ai có thể tin cầu thủ đeo áo số 9 của Nigeria mới 18 tuổi. Cách anh di chuyển, những động tác tinh quái, sự thoải mái khi xử lý bóng, những đường chuyền dài đến 40m..., những đường nét thường chỉ thấy ở một cựu binh hơn là một anh chàng mới đá ở các giải trẻ.

 

Năm 16 tuổi, sau khi đã tập luyện 1 năm ở Viện đào tạo Pepsi (Nigeria) và chơi một thời gian ngắn cho đội bóng quê nhà Plateau United, cha của Mikel - ông Michael Obi - lần đầu tiên bán anh cho John Shittu, một tay môi giới cầu thủ ở tận lục địa bên kia, xa nhà hàng ngàn dặm.

 

Hồ sơ

 

Tên đầy đủ: John Obi Mikel

 

Ngày sinh: 22/04/1987 tại Plateau State, Nigeria

 

Cao: 1m80, Nặng: 80kg

 

Các CLB đã qua: Lyn Oslo (Na Uy), Plateau United (Nigeria)

 

Sự nghiệp ĐTQG: 3 trận, 1 bàn thắng, từng khoác áo U17 và U20 Nigeria

 

Mùa bóng 2005/06: sẽ đến Chelsea hoặc Man United

 

8 tháng sau, một lần nữa Mikel bị nhượng sang tay một “cò” khác, Daniel Fletcher, người mà anh chưa từng biết mặt. Và cậu bé 17 tuổi bị đưa lên tàu và chở sang Na Uy. 24/4/04, hai ngày sau sinh nhật lần thứ 18 của Mikel, anh lần đầu tiên ra sân trong màu áo Lyn Oslo. 6 ngày sau, ngay sau lần đầu tiên được thi đấu 90 phút, Mikel được biết mình đã bị bán cho Man United với giá 4 triệu bảng, một kỷ lục ở Na Uy.

 

Mọi chuyện diễn ra quá dồn dập, có phần gây sốc cho cầu thủ trẻ Mikel. Anh luôn bị đặt vào sự đã rồi. Đến khi Chelsea nhảy vào cuộc để tranh giành quyền sở hữu Mikel, sự phức tạp lên đến mức điên khùng. Từ Tây London đến Manchester, từ Nigeria đến Na Uy, rồi sang Thụy Sỹ (FIFA), đâu đâu cũng có tranh cãi xung quanh cái tên Obi Mikel, chỉ có nhân vật chính là hoàn toàn mù tin tức. Anh bị coi 100% là 1 món hàng. Và điều này đã biến Mikel trở lên lì lợm một cách rất tự nhiên.

 

Trong suốt thời gian tranh chấp, đã gần 2 năm nay, Mikel vẫn ra sân và đóng góp 7 bàn thắng cho Lyn Olso. Trong khó khăn, tố chất thủ lĩnh và sự tinh quái của tiền vệ tổ chức cao to này càng được mài giũa. Và bởi thế, ở đội U20, Mikel chính là ông chủ ở giữa sân.

Ngày 2/7 tới, Mikel sẽ cùng Đại bàng xanh tiếp Argentina ở trận CK giải U20 thế giới, để tranh giành ngôi vô địch. Liệu sau giải đấu này, ngôi sao trẻ sẽ về đâu?

 

Theo Nguyễn VânBóng đá