1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bảng A VCK Asian Cup nữ 2014

Nữ Việt Nam thua đậm trước nhà vô địch thế giới Nhật Bản

(Dân trí) - Thi đấu kiên cường ở hiệp 1, nhưng sự xuống sức ở hiệp 2 khiến nữ Việt Nam đành chấp nhận thất bại 0-4 trước ĐKVĐ thế giới Nhật Bản. Con đường giành vé vào bán kết Asian Cup nữ năm nay của đoàn quân HLV Trần Vân Phát đang trở nên khá gian nan.

Sau lượt trận đầu tiên bảng A VCK Asian Cup nữ 2014, đội tuyển nữ Việt Nam tạm dẫn đầu với 3 điểm. Cả Nhật Bản và Australia đều xếp thứ hai khi hòa 2-2 ở trận mở màn, nên cả hai đội bóng mạnh này đều muốn có chiến thắng ở lượt trận thứ hai.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng cho trận đấu với Nhật Bản và HLV Trần Vân Phát chủ trương chơi phòng ngự phản công, lợi dụng sơ hở của đối phương để tìm kiếm cơ hội ghi bàn.


Các cầu thủ nữ Việt Nam (đỏ) đã chơi đầy cố gắng - Ảnh: Trọng Vũ

Các cầu thủ nữ Việt Nam (đỏ) đã chơi đầy cố gắng - Ảnh: Trọng Vũ

Đội tuyển nữ Việt Nam đã chơi tuyệt vời sau 40 phút đầu tiên khi giữ sạch mành lưới. Và phải đến phút 43, Nahomi mới giúp Nhật Bản mở tỷ số. Đội khách hoàn toàn bất ngờ trước lối đá kiên cường của các cô gái áo đỏ, đặc biệt hàng thủ Việt Nam đã chơi lăn xả trước cầu môn Kiều Trinh.

Sang hiệp 2 khi đội chủ nhà có phần đuối sức, chúng ta đã thủng lưới thêm 3 bàn và chấp nhận thua chung cuộc 0-4. Dù trắng tay ở trận đấu thứ hai, nhưng đoàn quân HLV Trần Vân Phát vẫn nhận được những lời ngợi khen, bởi nữ Việt Nam đã thể hiện được bản lĩnh, sự kiên cường trước nhà vô địch thế giới Nhật Bản.

Sau lượt trận thứ hai bảng A, Nhật Bản và Australia cùng có được 4 điểm, tiếp theo là Việt Nam (3 điểm). Ở lượt cuối cùng, chúng ta phải đánh bại Australia mới giành quyền vào bán kết, một nhiệm vụ vô cùng khó khăn bởi đối thủ có thể hình cao to, đẳng cấp không hề thua kém Nhật Bản.

Đội chủ nhà đón nhận tin vui khi tiền đạo chủ lực Minh Nguyệt đã hồi phục sau chấn thương và cô cùng với Thanh Hương, Nguyễn Thị Nga đảm nhận nhiệm vụ ghi bàn. Thủ quân Lê Thị Thương trận này ngồi trên ghế dự bị do chưa bình phục hoàn toàn chấn thương.

Đội nữ Việt Nam đã khởi đầu đầy hưng phấn và ngay phút thứ 3, Tuyết Dung bất ngờ tung cú sút xa nhưng bóng đi nhẹ để thủ thành Miho bắt gọn. Trước Nhật Bản có đẳng cấp và thể hình tốt, đoàn quân HLV Trần Vân Phát chơi khá tập trung, chặt chẽ trong phòng ngự.

Cơ hội đầu tiên đến với nữ Nhật Bản ở phút thứ 7 khi Aya dùng tốc độ băng xuống, nhưng thủ môn Kiều Trinh đã lao ra ngăn chặn tình huống nguy hiểm. Nhật Bản sử dụng khá nhiều tình huống bóng dài khiến hàng thủ Việt Nam gặp khá nhiều khó khăn.


Nữ Nhật Bản đang cho thấy sự vượt trội về đẳng cấp - Ảnh: Trọng Vũ

Nữ Nhật Bản đang cho thấy sự vượt trội về đẳng cấp - Ảnh: Trọng Vũ

Phút 12, Yuri bật cao đánh đầu khiến thủ môn Kiều Trinh đã đứng nhìn, rất may là bóng tìm đúng xà ngang. Nữ Việt Nam có câu trả lời hai phút sau khi Nguyễn Thị Xuyến bứt tốc bên cánh trái rồi dứt điểm nhanh, nhưng bóng đi quá nhẹ để Miho bắt gọn.

Trước sức ép dồn dập của Nhật Bản, hàng thủ nữ Việt Nam đang chơi đầy tập trung. Phút 23, Homare tung cú sút xa nguy hiểm nhưng thủ môn Kiều Trinh đã bắt gọn. Đúng 1 phút sau từ tình huống phạt góc, Homare nhận bóng ở tư thế thuận lợi, rất may là Chương Thị Kiều đã lăn xả ngăn chặn tình huống kịp thời.

Phút 28, Vũ Thị Nhung bị đau sau tình huống va chạm với Yuki, nhưng cô đã kịp trở lại sân. Sau đó, chính Vũ Thị Nhung đã có tình huống cản phá cú đá ở góc hẹp của Nanase, giúp nữ Việt Nam tránh được pha bóng nguy hiểm trong vòng cấm địa.

Nhật Bản đang cho thấy quyết tâm cao độ nhằm tìm kiếm bàn thắng, phút 37 Yuki băng xuống đánh đầu cận thành khá căng, rất may là thủ môn Kiều Trinh đã có pha phản xạ xuất thần, cứu cho nữ Việt Nam một bàn thua trông thấy.

Mặc dù vậy, đẳng cấp của nữ Nhật Bản là điều không ai có thể phủ nhận và phút 43, Nahomi tung cú dứt điểm căng khiến thủ môn Kiều Trinh đành bó tay. Nhật Bản tạm dẫn Việt Nam 1-0 và đó là kết quả của 45 phút thi đấu đầu tiên.

Bước sang hiệp 2, các nữ cầu thủ Việt Nam cho thấy sự sa sút về thể lực, nhiều cô gái phải nằm sân sau các va tranh chấp mạnh. Nhật Bản vẫn nắm quyền chủ động về thế trận, phút 48 Kiryu dứt điểm từ ngoài vòng cấm, nhưng bóng đi nhẹ và thủ môn Kiều Trinh dễ dàng bắt gọn.

Đoàn quân HLV Trần Vân Phát chơi có phần chững chạc hơn ở những phút tiếp theo và cũng đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, Nhật Bản đã cho thấy đẳng cấp của nhà vô địch thế giới khi họ chơi bình tĩnh, vô hiệu hóa các đường tấn công đơn giản của nữ Việt Nam.


Các nữ cầu thủ Việt Nam đã thi đấu đầy cố gắng - Ảnh: Trọng Vũ

Các nữ cầu thủ Việt Nam đã thi đấu đầy cố gắng - Ảnh: Trọng Vũ

Các miếng tấn công của Nhật Bản có tốc độ rất cao, phút 62 Megumi Kamionobe đi bóng tốc độ rồi tung cú đá nhanh đưa bóng đi vọt xà trong gang tấc. Sự sắc sảo của Nhật Bản đã được thể hiện ở phút 64, sau cú dứt điểm của Azusa Iwashimizu, bóng chạm xà ngang bật ra và khiến thủ môn Kiều Trinh lỡ đà. Ở trong tư thế không ai kèm, tiền vệ Nanase đã đánh đầu nâng tỉ số lên 2-0 cho đội khách.

Nữ Việt Nam cho thấy dấu hiệu xuống sức và đến 67 từ đường tạt bóng bên cánh trái của đồng đội, cầu thủ vào sân thay người Ogimi bật cao đánh đầu vào góc xa khiến Kiều Trinh bó tay. 3-0 và Nhật Bản đang cho thấy sức mạnh ở hiệp 2.

Về cuối trận, Nhật Bản chủ động chơi chậm nhưng đến phút 86, Nahomi hoàn tất cú đúp sau pha đệm lòng ở tư thế trống trải, đưa cách biệt lên thành 4-0 cho Nhật Bản. Đó cũng là tình huống cuối cùng của trận đấu và nữ Việt Nam chấp nhận thất bại nặng nề khi không tạo được cơ hội nào trong 90 phút.

Đội hình xuất phát

Việt Nam: Kiều Trinh; Hải Hòa, Chương Thị Kiều; Vũ Thị Nhung, Tuyết Dung, Nguyễn Thị Muôn, Nguyễn Thị Xuyến, Nguyễn Thị Liễu, Nguyễn Thị Nga, Minh Nguyệt, Thanh Hương.

Nhật Bản: Miho; Ariyoshi; Azusa, Megumi, Aya, Nahomi, Homare, Nanase, Kiryu, Yuika, Yuri.


Kim Anh