1. Dòng sự kiện:
  2. Pickleball

Nữ trọng tài lộ video nhạy cảm với quan chức đáng tuổi cha và cái kết đắng

H. Long

(Dân trí) - Theo tờ The Sun, nữ trọng tài Elif Karaarslan đã bị treo còi vĩnh viễn sau khi lộ video nhạy cảm với vị quan chức 61 tuổi.

Trong vài ngày qua, làng bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ rúng động bởi scandal của nữ trọng tài Elif Karaarslan. Theo một đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội, Elif Karaarslan bị cho là có hình ảnh nhạy cảm với quan chức cấp cao Orhan Erdemir.

Nữ trọng tài lộ video nhạy cảm với quan chức đáng tuổi cha và cái kết đắng - 1

Trọng tài Elif Karaarslan được cho là có mối quan hệ bất chính với quan chức cấp cao Orhan Erdemir.

Ông Orhan Erdemir năm nay 61 tuổi, tức nhiều hơn Elif Karaarslan tới 37 tuổi. Ông hiện nằm trong Ban giám sát trọng tài Thổ Nhĩ Kỳ. Trong nhiều năm qua, trọng tài Orhan Erdemir khá nổi tiếng ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ông là trọng tài FIFA từ năm 1999 đến 2002, và từng tham gia cầm còi ở nhiều giải đấu lớn như vòng loại World Cup, Euro hay giải U20 thế giới.

Elif Karaarslan vốn là cầu thủ. Cô từng chơi bóng cho đội bóng đá nữ Besiktas. Thế nhưng, sau một chấn thương nặng, cô đã giải nghệ và chuyển sang làm trọng tài. Người đẹp này khá nổi tiếng trên mạng xã hội khi có 363.000 người theo dõi trên trang Instagram.

Nữ trọng tài lộ video nhạy cảm với quan chức đáng tuổi cha và cái kết đắng - 2

Trọng tài Elif Karaarslan đã bị treo còi suốt đời sau scandal này (Ảnh: News.com.au).

Sau vụ bê bối này, Liên đoàn bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ đã cấm Elif Karaarslan cầm còi suốt đời. Trong khi đó, ông Orhan Erdemir cũng mất chức.

Phát biểu sau khi nghe phán quyết, Elif Karaarslan đã lên tiếng phủ nhận mối quan hệ này và đồng thời khẳng định sẽ đấu tranh pháp lý để giải oan.

Elif Karaarslan cho biết: "Tôi mong nhận được sự ủng hộ và tình yêu của các bạn trong vụ này. Tôi sẽ không khóc lóc, la hét và buồn bã mà sẽ đấu tranh tới cùng".

Trong khi đó, ông Orhan Erdemir cũng có động thái tương tự: "Danh dự của tôi trong gia đình, trong xã hội và cộng đồng trọng tài đã bị phá hủy. Ngoài tổn thất về mặt tài chính, tổn thương về mặt cảm xúc của tôi là không thể diễn tả được".