1. Dòng sự kiện:
  2. Vòng chung kết U23 châu Á 2026

Nụ cười ngạo nghễ nửa Xanh thành Milano

(Dân trí) - 7 bàn thắng, 8 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ. Từng đó chưa đủ để nói về trận derby thứ 265 thành Milano. Phải đợi đến khi kết thúc trận, các CĐV Inter mới dám tin mình vừa có được chiến thắng “kinh hoàng” 4-3 trước đối thủ không đội trời chung AC Milan.

Đúng như dự đoán, trận derby thành Milano đã diễn ra sôi nổi và quyết liệt như bản chất vốn có của nó trong 80 năm qua. Không nhiều đất cho những động tác làm xiếc hay đường dốc bóng đến mê hồn mà thay vào đó là nhng pha vào bóng trên mức cần thiết, những cú tỳ người và tiểu xảo đã được các cầu thủ hai đội sử dụng triệt để.

 

Một trận đấu dường như là sự tôn vinh cho tính hiệu quả đến lạnh lùng. Một Inter chỉ chơi nhỉnh hơn đối thủ ở khu vực giữa sân lại nhanh chóng dẫn trước tới 3 bàn. Nhưng từ lúc đó, cuộc chơi mới thực sự bắt đầu…

 

6 phút bù giờ cuối trận, 7 bàn thắng được ghi, cơn mưa thẻ giận dữ trút xuống hai đội với 8 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ, có lẽ đây không phải trận đấu giành cho những CĐV yếu tim.

 

 

Nụ cười ngạo nghễ nửa Xanh thành Milano - 1

Materazzi tiếp tục có "duyên" ghi bàn. (AP)

 

Thậm chí cho đến tình huống đá phạt cuối cùng, nhiều người nghĩ đến một trận hòa nhưng để rồi tiếng còi trọng tài Farina nhẹ nhàng vang lên chôn vùi hy vọng của các Rossoneri. Thua 3-4, AC Milan buốt giá nhìn thành Milano ngập tràn màu Xanh- đen -  màu của Inter, màu của kiêu hãnh.      

 

Với sự thận trọng cố hữu, HLV Ancelotti quyết áp dụng sơ đồ cây thông 4-3-2-1 với Inzaghi đá trung phong với hai hộ công là Kaka và Seedorf. 

 

Trong khi các cầu thủ AC Milan chủ yếu sử dụng những đường lên bóng bám biên thì Inter lại triển khai tấn công nhờ vào các đường chuyền ở cự ly dài nhằm đưa bóng nhanh nhất đến cặp tiền đạo Cruz, Ibrahimovic. Ở khu vực trung lộ là sự đối đầu quyết liệt giữa hai cầu thủ đánh chặn Vieira- Dacourt với một bên là Pirlo- Ambrossini- Gattuso. 

 

Nụ cười ngạo nghễ nửa Xanh thành Milano - 2

Crespo ăn mừng bàn thắng mở tỷ số trận đấu. (AP)

 

Tuy nhiên, trong khi Rossoneri đang hào hứng dồn lên áp đảo đối phương thì Inter đột nhiên “dội cả gáo nước lạnh” khi sớm có bàn mở tỷ số.

 

Phút 17, từ quả đá phạt bên cánh phải, Stankovic tạt bóng chuẩn xác vào khu trung lộ, có đến 3 cầu thủ AC Milan cùng bật cao cản phá nhưng chỉ có duy nhất một mình Crespo lặng lẽ chọn đúng vị trí đánh đầu tung lưới Dida trong sự phấn khích của các CĐV trên sân.

 

Không dừng lại ở đó, chỉ 5 phút sau, Inter kịp thời nâng tỷ số lên 2-0.

 

 

Nụ cười ngạo nghễ nửa Xanh thành Milano - 3

Stankovic đóng vai trò quan trọng trong sơ đồ HLV Mancini. (AP)

 

Trong tình huống phản công khá sắc, khi Crespo và Maicon chạy hút hàng phòng ngự đối phương, từ ngoài vòng cấm địa, sau một nhịp dẫn bóng, Stankovic bất ngờ tung cú sút căng như kẻ chỉ, thủ môn Dida chỉ còn cách ngậm ngùi vào lưới nhặt bóng. 2-0 cho Inter!  

 

Trong khi ở giữa sân, các miếng đánh đánh vỗ mặt của Kaka hay Seedorf tỏ ra bế tắc do gặp phải một Vieira chơi xông xáo và phòng ngự từ xa tốt thì những đường tạt của Cafu cũng không thể tạo nên một tình huống đánh kể nào để Inzaghi có cơ hội dứt điểm.

 

Chính vì vậy, vừa vào hiệp hai, HLV Ancelotti quyết định từ bỏ lối chơi 4-3-2-1 để chuyển sang sơ đồ 4-4-2 truyền thống với sự góp mặt của bộ đôi tiền đạo Oliveira và Gilardino nhằm hy vọng gỡ gạc hiệp một thất bại.

 

Tuy nhiên, khi đội hình mới chưa kịp ổn định, đội bóng Đỏ đen đã phải nhận bàn thua thứ 3. Phút 47, pha phối hợp bộ đôi Stankovic- Crespo đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ibrahimovic có bóng trong vòng cấm địa. Sau một nhịp bấm bóng điêu luỵên tránh sự truy cản của Nesta, tuyển thủ Thụy Điển này không quá khó đánh bại Dida để nâng tỷ số lên 3-0. 

 

Nụ cười ngạo nghễ nửa Xanh thành Milano - 4

Ibrahimovic ăn mừng bàn thắng đầu hiệp hai. (AP)

 

Dù vậy, chỉ 5 phút sau, AC Milan kịp nhen nhóm tia hy vọng khi cú dứt điểm của Seedorf  ngoài vòng cấm địa tìm trúng người Zanetti rồi đổi hướng trước khi nằm gọn trong lưới thủ thành Cesar rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3.

 

Phút 60, tưởng chừng AC Milan có được bàn thắng thứ 2 khi Pirlo có đường chuyền chính xác để Gilardino bay người đánh đầu tung lưới Inter nhưng trọng tài đã thổi còi phạt tiền đạo này đã rơi vào thế việt vị. Nhưng trong một ngày dứt điểm hiệu quả, thủ môn Dida bỗng trở thành nạn nhân cho những cuộc “đánh phá” của Inter.

 

Phút 68, từ pha đá phạt của Stankovic, bóng tìm đến đúng vị trí của Materazzi và trong tư thế hoàn toàn thoải mái, cầu thủ này đã đánh đầu đập đất làm bó tay Dida và 4-1 cho Inter.

  

Nụ cười ngạo nghễ nửa Xanh thành Milano - 5

Bàn thắng bằng đầu của Materazzi. (AP)

 

Do quá vui mừng với bàn thắng, Materazzi đã ăn mừng bàn thắng “hơi quá” bằng động tác cởi áo. Ngay lập tức, trọng tài Farina tặng cho chiếc thẻ vàng thứ 2 buộc phải rời sân.

 

Chỉ còn 10 người trên sân Inter buộc phải kéo thấp đội hình nhằm cố thủ và chờ đợi cơ hội phản công. Dù vậy đến phút 76, Cafu tạt bóng chính xác để Gilardino bật cao đánh đầu vào góc xa khung thành rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4 cho AC Milan. 

 

Phút 82, Cafu và Seedorf có liền hai cú sút về phía khung thành Inter nhưng trong một buổi tối phong độ chói sáng, Cesar liên tiếp cản phá thành công.

 

Nụ cười ngạo nghễ nửa Xanh thành Milano - 6

Chỉ vì hành động ăn mừng kéo áo che mặt
mà Materazzi đã bị đuổi khỏi sân. (AP)

 

Nhưng có lẽ do sức ép tâm lý quá căng thẳng, phút 90, chàng thủ môn này đã lao ra đấm bóng hụt để Kaka khéo léo lốp bóng vào khung thành gần như bỏ ngỏ đưa tỷ số xuống còn 4-3.

 

Những giây cuối trận đấu, thậm chí được hưởng tới phút bù giờ thứ 6, toàn bộ đội AC Milan đã dồn lên với hy vọng tìm kiếm bàn gỡ hòa nhưng cơ hội lần lượt trôi qua mũi giầy của Kaka, Oliveira hay Gilardino.

 

Nụ cười ngạo nghễ nửa Xanh thành Milano - 7

Niềm vui sau trận đấu của Materazzi và Maicon. (AP)

 

Cho đến khi trọng tài Farina nổi còi kết thúc 90 phút thi đấu, màn ăn mừng thực sự của các CĐV Nerazzurri mới bắt đầu. Nhiều CĐV trong số họ tin rằng trận thắng này sẽ là sự khẳng định mạnh mẽ nhất cho những đối thủ muốn nhòm ngó Scudetto hiện nay.

 

Vượt qua AC Milan, Inter vẫn vững vàng ngôi đầu bảng và họ đang cách đối thủ trực tiếp cùng thành phố tới 14 điểm. Một khoảng cách không dễ lấp đầy đối với sắc Đỏ đen của đoàn quân HLV Ancelotti…

  

Đội hình thi đấu:

AC Milan: Dida – Cafu, Nesta, Kaladze, Jankulovski (Maldini 46’)– Ambrossini (Oliveira 46’), Gattuso, Pirlo, Seedorf, Kaka – Inzaghi (Gilardino 46’).


Inter
Milan: Julio Cesar – Maicon, Cordoba, Materazzi, Grosso (Burdisso 61’)– Dacourt (Figo 61’), Vieira, Stankovic, Zanetti – Cruz, Ibrahimovic (Samuel 83’).

 

Trọng tài: Stefano Farina

 

Vũ Phong