1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Norwich - Arsenal: Cánh chim nhỏ trước họng pháo lớn

(Dân trí) - Norwich đang khởi đầu rất tồi ở mùa giải năm nay, 7 trận đã qua và họ chưa hề có chiến thắng. Người hâm mộ chim Hoàng yến đang đợi chờ chiến thắng đầu tiên, nhưng giành chiến thắng trước dàn “Pháo thủ” đang thi đấu vào phom là chuyện không dễ dàng.

 

Ở nước Anh cũng có một đội lấy biệt danh chim Hoàng yến, đó là Norwich. Nhưng cũng như thân phận mỏng manh… như cánh chim, Norwich thường xuyên phải vật lộn với các cuộc chiến trụ hạng mỗi khi được chơi ở Premier League. Đêm nay, họ sẽ phải tiếp đón Arsenal, một đội bóng mang biệt danh là “Pháo thủ”. Có lẽ tương quan trận đấu này sẽ  giống như biệt danh của hai đội, một cánh chim nhỏ đấu một dàn pháo sẵn sàng nhả đạn.
 
Arsenal chưa từng thua Norwich tại Carrow Road

Arsenal chưa từng thua Norwich tại Carrow Road

 

Mặc dù có lợi thế sân nhà, nhưng Carrow Road không phải là “thánh địa” của Norwich, đặc biệt trước Arsenal. Nói chung, sau dấu ấn khá mạnh mẽ bằng một lối chơi chắc chắn ngay trong mùa giải đầu tiên được trở lại Premier League sau 7 năm vắng bóng (2011/12), mùa giải năm nay Norwich đang tỏ ra đuối sức. Đó cũng là điều không phải quá ngạc nhiên, nhất là khi đội bóng nà đã thay người chỉ huy trên băng ghế chỉ đạo.

Vòng 8 Premier League

Thứ 7, 20/10/2012

Tottenham - Chelsea (18h45)

Fulham - Aston Villa(21h00)

Liverpool - Reading

Man United - Stoke City

Swansea - Wigan

West Brom - Man City

West Ham - Southampton

Norwich - Arsenal (23h30)

Chủ nhật, 21/10/2012

Sunderland - Newcastle (19h30)

QPR - Everton (22h00)

 

Paul Lambert đã chạy theo tiếng gọi của…đồng tiền và có lẽ phần nào là danh tiếng để nhảy sang dẫn dắt Aston Villa ngay trong mùa Hè vừa qua. Tất nhiên các CĐV của Norwich rất bực tức với điều đó và họ cũng đang hả hê khi Lambert đang phải đương đầu với muôn vàn khó khăn ở đội bóng mới, nhưng niềm vui ấy sẽ nhanh chóng tắt ngấm bởi Norwich cũng đang lao đao khi thiếu vắng vị chiến lược gia đã từng gắn bó với đội bóng 3 năm.

 

Chris Hughton không phải kẻ vô danh, ông từng khẳng định được tài năng trong thời gian làm trợ lý tại Tottenham, Newcastle, rồi trong thời gian làm HLV tạm quyền cũng như HLV chính thức của Newcastle. Tuy nhiên, bản lý lịch làm việc khá “ngon” của Hughton không đảm bảo cho ông thành công tại Norwich. Và thực tế sau 7 vòng đấu vừa qua, chim Hoàng yến rất mong manh.
 
Norwich chưa thắng ở mùa giải năm nay

Norwich chưa thắng ở mùa giải năm nay

 

Đội bóng này đá đủ 7 trận và chưa hề biết tới chiến thắng, mới chỉ giành được 3 điểm sau 3 trận hòa và tạm đứng thứ 19 trên BXH. Có thể nói giờ đây đoàn quân của Hughton đang trong tâm bão. Nếu vị chiến lược gia này không sớm đưa Norwich tới chiến thắng thì có lẽ ông sẽ sớm bị bay ghế, nhưng có lẽ niềm hy vọng mong manh của Hughton về chiến thắng gần như sẽ chẳng thể xảy ra ở vòng đấu này.

 

Bởi đơn giản đối thủ đêm nay là Arsenal. Đó là một đội bóng chưa từng biết thua tại Carrow Road, lần gần nhất làm khách, “Pháo thủ” thắng 2-1, tất nhiên với vị thế của Norwich, hòa trước một đội bóng lớn như Arsenal cũng được xem là chiến thắng. Nhưng liệu hàng thủ của đội chủ nhà có đứng vững không khi từ đầu mùa họ để thủng lưới tới 17 bàn, cao thứ nhì tại Premier League, chỉ kém có tân binh Southampton.

 

Đáng chú ý, Norwich thường xuyên vỡ vụn trước các đội bóng được đánh giá cao hơn, họ thua tan nát trước Chelsea (1-4), Fulham (0-5) và ngay cả một Liverpool bấp bênh cũng thắng 5-2 trước Norwich. Nói chung, mọi yếu tố đều chống lại đội chủ nhà đêm nay, như thế hy vọng của Norwich sẽ là gì, có lẽ chỉ duy nhất một yếu tố.
 

Đó là sức mạnh từ giá trị tinh thần. Người ta thường nói khi một đội bóng bị dồn vào chân tường, rất có thể đội bóng ấy sẽ chiến đấu với 200% sức lực và một khi ra sân với tinh thần chả còn gì để mất, họ cũng có thể sẽ quật đổ một gã khổng lồ nào đó. Nhưng ai cũng thấy rằng, để thực hiện câu chuyện đó là không dễ dàng và một tâm lý chuẩn bị cho thất bại là điều nên có đối với đội chủ nhà.

 
Arsneal đang thi đấu vào phom

Arsneal đang thi đấu vào phom 

 

Trước vòng đấu này, Arsenal chịu ảnh hưởng nặng nề khi cơn bão chấn thương quét ngang khung thành của họ và lấy đi mất hai thủ thành người Ba Lan, Wojciech Szczesny và Lukasz Fabianski. Những người sẽ theo dõi các đồng đội thi đấu trận này qua ti vi còn có Abou Diaby Tomas Rosicky và Bacary Sagna, trong khi đó tiền vệ Jack Wilshere đã bình phục chấn thương và có thể ra sân.

 

Nhưng thật sự với tiền sử chấn thương của tiền vệ trẻ này, Wenger vẫn muốn để anh thi đấu thêm một thời gian nữa cùng đội U21. Ở đó mức độ cạnh tranh sẽ thấp hơn và Wilshere sẽ dần bắt nhịp lại với sân cỏ. Việc “ném” Wilshere vào các trận đấu tại Premier League ngay lúc này giống như là đánh bạc, bởi chỉ cần tái phát chấn thương gót chân, có thể cầu thủ này sẽ phải giã từ sân cỏ sớm và vì thế Wenger sẽ không vội vàng.

 

Một nguyên nhân nữa giúp “Giáo sư” bình tĩnh không để Wilshere trở lại vội là tuyến giữa của Arsenal với Arteta và đặc biệt là Cazorla đang chơi quá ổn. Cazorla là hình mẫu một tiền vệ trung tâm mà Arsenal đang kiếm tìm bấy lâu khi anh đang rất hiệu quả trong việc phân phối bóng, hay kiến tạo cho tuyến trên. Thậm chí, những dấu ấn mà tân binh người TBN còn đang giúp các CĐV của Arsenal quên bẵng đi hình bóng của Cesc Fabregas.

 

Một chút mệt mỏi khi các cầu thủ vừa trở về sau khi làm nhiệm vụ quốc gia. Tuy nhiên với một đội hình đã dần đi vào quỹ đạo của sự ổn định thì 3 điểm ở trận này khó thoát khỏi tay thày trò Wenger.
 
Đội hình ra sân dự kiến
 
Bảng xếp hạng Premier League 2012/13


 
Bảng xếp hạng Premier League 2012/13
TT
Đội
Điểm
Trận
T
H
B
H/s
1
Chelsea
19
7
6
1
0
15-4
2
Man Utd
15
7
5
0
2
17-9
3
Man City
15
7
4
3
0
15-8
4
Everton
14
7
4
2
1
14-8
5
Tottenham
14
7
4
2
1
13-8
6
West Brom
14
7
4
2
1
11-7
7
Arsenal
12
7
3
3
1
13-5
8
West Ham
11
7
3
2
2
8-8
9
Fulham
10
7
3
1
3
15-11
10
Newcastle
9
7
2
3
2
8-11
11
Swansea
8
7
2
2
3
12-11
12
Stoke City
8
7
1
5
1
6-5
13
Sunderland
7
6
1
4
1
5-7
14
Liverpool
6
7
1
3
3
9-12
15
Wigan
5
7
1
2
4
7-13
16
Aston Villa
5
7
1
2
4
6-12
17
Southampton
4
7
1
1
5
12-20
18
Reading
3
6
0
3
3
8-13
19
Norwich
3
7
0
3
4
5-17
20
Queens Park Ranger
2
7
0
2
5
6-16

 

Phù Sa