1. Dòng sự kiện:
  2. Copa America 2024

Lượt về vòng 1/8 Cúp UEFA: Schalke - Palermo (17/3):

Nợ người Italia thêm nữa?

Thắng lợi 2-0 trước Frankfurt cuối tuần qua như một liều thuốc giúp Schalke có cơ sở để tiếp tục phất cao ngọn cờ Bundesliga tại đấu trường châu lục. Đội bóng vùng Ruhr chỉ cần 2 bàn thắng là đủ đi tiếp, đủ để cho “tự ái cao ngất” được vuốt ve sau nỗi hổ thẹn mà người Italia gây ra. Thế nhưng...

Nhiệm vụ không quá nặng nề (thua 0-1 ở lượt đi), nhưng vào thời điểm Mirko Slomka không có những sự lựa chọn tốt nhất, sẽ không dễ dàng cho Schalke có thể đánh bại Palermo.

 

Kuranyi không thể ra sân. Trong khi việc Krstajic, Zlatan, Bordon, Bajramovic, Van Hoogdalem, Altintop sẽ vắng mặt, trở thành nỗi lo lắng không nhỏ dành cho những toan tính của Slomka.

 

Asamoah có thể phải chơi lùi xuống như giải pháp tình thế mà người tiền nhiệm của Slomka đã từng dùng. Và Azaouagh vẫn đá ở vị trí tiền vệ tấn công, nhưng câu hỏi ai chơi thay Bajramovic chưa có câu trả lời.

 

Cái khó của Slomka ở chỗ, lấy ai chơi thay cặp trung vệ khi không có Bordon - Krstajic? Rõ ràng, Schalke có quá nhiều vấn đề không dễ giải quyết cho bài toán “phòng ngự” trước khả năng phản công rất nhạy bén của đại diện Serie A.

 

Ngôn ngữ Sicilia cổ không chia thời tương lai, nhưng Palermo đêm nay lại có (thậm chí có không ít). Vì lúc này, người Italia đang chứng tỏ được sự ưu việt của thứ bóng đá mà họ đem ra đấu với đối thủ.

 

Hơn nữa, Schalke chỉ có thể chơi tấn công khi ở vào thế thiếu vắng rất nhiều trụ cột, chẳng hoá đội chủ nhà sẽ “đâm vào đá” nếu cứ dồn sức cho đối thủ được chơi theo đúng sở trường.

 

Rõ ràng, Palermo không ổn định vào lúc này, bất kể chiến thắng 2-0 trước Udinese mới đây. Thế nhưng, trước Schalke, vẫn khẳng định họ có cơ hội đi tiếp. Vì sao ư?

 

Bởi trước tiên, sơ đồ 4-3-3 của họ rất dễ phát huy được hiệu quả, đặc biệt là khi Schalke thường tỏ ra không tốt trong khâu tổ chức phòng ngự trung lộ. Hơn nữa, như những diễn biến đã xảy ra trong trận lượt đi, Schalke hầu như không thể khoá chặt Di Michele và Brienza do khả năng phong toả lối chơi kém.

 

Godeas chỉ là “mồi nhử”, “sự ngây ngô” của người Đức đã trả giá. Và trong trận lượt về trên sân nhà, trong thế phải tấn công mà không có những hậu vệ thực sự, rõ ràng, vùng Ruhr chưa chắc đã làm nổi nhiệm vụ ghi 2 bàn vào lưới trong khi không để đối phương đá thủng lưới bàn nào.

 

Vay nợ người Italia nữa chăng?

 

Dự đoán: Schalke thắng 2-1

  

Theo Minh Dũng

Thể thao Việt Nam