1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Những “vết đen” của Dương Hồng Sơn

Được công nhận tài năng song trong quá trình thi đấu chưa dài của mình, Dương Hồng Sơn đã để lại nhiều “vết đen” đáng tiếc.

Hầu hết những nhà chuyên môn mà người viết đã tiếp xúc đều thừa nhận Dương Hồng Sơn là một thủ môn giỏi. Ưu điểm của anh là phản xạ nhanh, ra vào hợp lý, bắt bóng chắc chắn. Là một thủ môn trẻ nhưng tác phong thi đấu khá chững chạc, có bản lĩnh. Nhưng đáng tiếc anh có nhiều “vết đen” quá!

 

1. Trận bán kết Cúp Quốc gia năm 2004 Pjico SLNA gặp Thể Công, Dương Hồng Sơn chủ động đánh nguội cầu thủ đội bạn để chịu quả phạt 11m. Kết quả Thể Công thắng 2-1. Ông Trần Duy Ly, Phó chủ tịch thường trực LĐBĐVN, người trực tiếp chứng kiến trận đấu, cũng thừa nhận cầu thủ Pjico SLNA có vấn đề. Kết thúc mùa giải 2004 Dương Hồng Sơn bị đình chỉ thi đấu 4 tháng.

 

 

Những “vết đen” của Dương Hồng Sơn  - 1
 

Những gì Sơn (gục mặt)

làm không hề mang lại

cho anh niềm vui.

 

2. Tưởng sau bài học đó, anh sẽ thay đổi, quyết tâm sửa chữa để phấn đấu vươn lên. Không ngờ sang mùa bóng năm 2005, Dương Hồng Sơn càng sún sâu vào lầm lỗi. Chỉ bắt bóng một vài trận đầu giải, về sau, Sơn cùng 3 cầu thủ trong nhóm phản đối thay HLV Nguyễn Văn Thịnh cáo bệnh đau cột sống và không chịu thi đấu. CLB quyết định đưa 4 người đi chụp cộng hưởng từ ở bệnh viện Hữu Nghị và Trung tâm y tế quận Ba Đình Hà Nội. Sau đó về kiểm tra tại Viện y học thể dục thể thao, kết luận là 4 cầu thủ vẫn hoàn toàn có khả năng tham gia thi đấu.

 

3. Trận Pjico SLNA gặp M.Hải Phòng trên sân Vinh hai đội hoà nhau 4-4. Đây là một trận đấu có nhiều bất ngờ. Khán giả Nghệ An không thể ngờ đội bạn lại lội ngược dòng dễ dàng như thế. Trong 4 bàn thắng của M.Hải Phòng thì 2 quả Dương Hồng Sơn để vào một cách vô lý. Trình độ như của anh không thể mắc tới 2 sai lầm ngớ ngẩn trong cùng một trận đấu. Khán giả chỉ còn biết ngán ngẩm nhận xét: “Dương Hồng Sơn bắt thật dễ, bắt giả khó”.

 

4. Trận cuối lượt đi giải vô địch Quốc gia gặp Delta Đồng Tháp trên sân Cao Lãnh, Dương Hồng Sơn lại một lần nữa để đội trắng tay ra về. Sau trận đấu, nhiều cầu thủ tâm huyết với đội cũng phải kêu lên không hiểu nổi anh bắt bóng kiểu gì. Trận thua Delta Đồng Tháp làm toàn đội choáng váng. Kể cả ban huấn luyện cũng không ngờ Sơn lại làm như vậy.

 

Không thể để Sơn “lộng hành” thêm nữa, khi biết Sơn được gọi lên tập trung cùng ĐTQG, CLB P.SLNA quyết định gửi công văn đề nghị LĐBĐVN để Sơn quay lại CLB viết bản kiểm điểm.

 

Bị "đày" xuống đội trẻ vô thời hạn

 

Trong cuộc họp cuối tuần qua, sau khi xem xét lại các sai phạm mang tính hệ thống của thủ môn Dương Hồng Sơn, lãnh đạo CLB P.SLNA đã đi đến quyết định: Chuyển Dương Hồng Sơn xuống đội trẻ vô thời hạn, cắt toàn bộ tiền lương, thưởng của thủ môn này (khoảng 14 triệu đồng/tháng).

 

Không chỉ có vậy, thủ môn trẻ này còn phải đối mặt với nguy cơ bị treo giò có thời hạn (từ 1 năm đến vĩnh viễn) nếu như không thành khẩn trong việc kiểm điểm, giải thích về hành vi dẫn đến bàn thua ngớ ngẩn trong trận gặp D.Đồng Tháp và chống đối với HLV trưởng Nguyễn Văn Thịnh.

 

Sáng 2/5, đồng Chủ tịch CLB P.SLNA Trần Nghĩa Vinh cho biết: Gần như chắc chắn, P.SLNA sẽ không đăng ký Dương Hồng Sơn trong danh sách thi đấu giai đoạn hai V-League.

 

Thế chỗ cho Sơn là thủ môn người Ucraina Sylenko (từng thi đấu cho TMN.CSG), hiện đang thử việc cùng đội. Ngoài ra, P.SLNA cũng tiến hành thử việc 2 ngoại binh mới (1 tiền vệ, 1 tiền đạo) đến từ CH Czech thay thế cho tiền đạo Abina không đạt yêu cầu.

 

Được biết, P.SLNA đã liên hệ với Mitsustar Hải Phòng để xin chuyển nhượng thủ môn người Slovakia Marek song Đà Nẵng đã nhanh hơn trong thương thảo.

 

Theo Tiền Phong - Vietnamnet