1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Trước thềm Serie A 2011/12

Những ứng cử viên cho danh hiệu Vua phá lưới Serie A

(Dân trí) - Di Natale đang hướng tới lần thứ 3 liên tiếp đăng quang danh hiệu Vua phá lưới Serie A nhưng chắc chắn sẽ không dễ cho “lão tướng” của Udinese thực hiện điều này khi những đối thủ Cavani, Pato, Matri…đang sẵn sàng lật đổ tiền đạo này.

  

Di Natale (Udinese): “Gừng càng già càng cay”, Di Natale chính là minh chứng rõ nét nhất cho điều này. Mặc dù đã bước sang tuổi 34 nhưng “lão tướng” người Italia vẫn “chạy tốt” khi anh luôn thể hiện phong độ ghi bàn đều đặn. Hai mùa liên tiếp trở lại đây, tiền đạo này đã “ẵm” danh hiệu Vua phá lưới nhưng sẽ rất khó để anh lập hat-trick khi thiếu đi sự hỗ trợ đắc lực của A.Sanchez.

 
 
Những ứng cử viên cho danh hiệu Vua phá lưới Serie A - 1

Ở tuổi 34, Di Natale vẫn là nỗi khiếp sợ của mọi hàng phòng ngự

 

Cavani (Napoli): Án treo giò đã khiến Cavani hụt hơi ở giai đoạn cuối trong cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới với Di Natale và đành ngậm ngùi về nhì. Mùa giải năm nay sẽ là cơ hội tốt để El Matador phục thù. Với bản năng ghi bàn thiên bẩm cùng sự hỗ trợ của những đồng đội ở phía dưới (đặc biệt là Hamsik và Lavezzi), Cavani được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu Vua phá lưới mùa giải này.

 

Pazzini (Inter): Gần như chắc chắn, Pazzo sẽ là cầu thủ đá cắm trong sơ đồ 3-4-3 của HLV Gasperini. Trong bối cảnh chủ công Eto’o ra đi, cựu tiền đạo của Sampdoria đang là niềm hy vọng số 1 trên hàng công của Nerazzurri trong mùa giải này. Công bằng mà nói, Pazzini đã thi đấu không tồi kể từ khi chuyển tới thi đấu cho Inter tháng Giêng vừa qua. Nhưng để vươn cao, tiền đạo này cần ổn định hơn.

 

Matri (Juventus): Từ chỗ chỉ là một phương án thay thế Quagliarella chấn thương trong giai đoan lượt về mùa giải trước, Matri bỗng vươn lên trở thành sự lựa chọn số 1 trên hàng công của Lão bà ở mùa giải này bằng sự bùng nổ của mình. Tính ra, trong cả mùa giải trước (thi đấu cho Cagliari và Juventus), “sát thủ” này đã ghi tổng cộng 20 bàn thắng tại Serie A (xếp thứ 4 trong danh sách Vua phá lưới). Ở mùa giải này sẽ là cơ hội để Matri cải thiện thành tích đó, nhất là khi Juventus đang sở hữu những cầu thủ làm bóng thượng thặng như Pirlo, Vidal…

 
 
Những ứng cử viên cho danh hiệu Vua phá lưới Serie A - 2

Cavani đang hứa hẹn sẽ phục thù thất bại ở mùa giải năm ngoái

 

Totti (AS Roma): Mặc dù được coi là nguyên nhân gây bất ổn tại AS Roma nhưng trên hết, “hoàng tử thành Roma” luôn ra sân với khát khao ghi bàn cháy bỏng. Nếu tiếp tục giữ vững phong độ ấn tượng trong giai đoạn cuối mùa giải trước (ghi 12 bàn/12 trận, trong đó có 4 cú đúp), Totti hoàn toàn có thể nghĩ tới danh hiệu Vua phá lưới mùa giải năm nay.

 

Di Vaio (Bologna): Giống như Di Natale, tuổi tác không phải là cản trở quá lớn với Di Vaio, ở tuổi 34, cựu tiền đạo của Parma vẫn đều đặn nằm trong top những chân sút tốt nhất giải Serie A bất chấp việc đội bóng Bologna của anh luôn ngấp nghé khu vực xuống hạng. Ở mùa giải năm nay, chắc chắn, Di Vaio sẽ vẫn là chủ công của Bologna trong cuộc chiến đấu giành sự sống ở Serie A.

 

Ibra (AC Milan): Đáng lẽ ra Ibra đã trải qua một mùa giải rất thành công cùng AC Milan nếu như anh không dính những án treo giò liên tiếp và sa sút phong độ tệ hại trong giai đoạn nước rút. Bước sang mùa giải năm nay, “ngài Scudetto” vẫn là sự lựa chọn hàng đầu trên hàng công của HLV Allgeri và dư luận đang chờ đợi sự bùng nổ của tiền đạo cao kều này.

 
 
Những ứng cử viên cho danh hiệu Vua phá lưới Serie A - 3

Ibra tiếp tục lĩnh ấn hàng công của AC Milan trong mùa giải năm nay

 

Pato (AC Milan): “Vịt con” đạt được phong độ rất cao trong giai đoạn cuối mùa giải trước và giúp AC Milan vượt khó trong giai đoạn Ibra sa sút. Bước sang mùa giải năm nay, anh vẫn cho thấy được sự đáng sợ của mình qua màn trình diễn không thể tuyệt vời hơn trong trận Siêu Cup Italia vừa qua. Cùng với đó, Pato còn nhận được sự cổ vũ rất lớn từ  “sếp” và đồng thời là người yêu của anh, Barbara Berlusconi. Với những điều trên, “vịt con” đang được kỳ vọng sẽ hóa “thiên nga”.

 

Cisse (Lazio): Vừa chân ướt chân ráo tới Lazio nhưng Cisse đã nhanh chóng thích nghi được với lối chơi của đội bóng này và tỏa sáng rực rỡ trong giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải. Trong bối cảnh chân sút chủ lực của “đại bàng” là Zarate đang hục hặc đòi ra đi, tiền đạo người Pháp sẽ có nhiệm vụ dẫn dắt hàng công của đội bóng thủ đô trong mùa giải năm nay.

 

H.Long