1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Những thương vụ tệ nhất Premier League trong kỳ chuyển nhượng mùa đông

(Dân trí) - Tuy chỉ diễn ra trong một tháng nhưng kỳ chuyển nhượng mùa đông đã chứng kiến không ít đội bóng đã rước phải những món hàng hớ. Dưới đây là 10 vụ chuyển nhượng tồi tệ nhất mà các đội bóng ở Premier League đã từng thực hiện.

Fernando Torres (từ Liverpool đến Chelsea, giá trị chuyển nhượng 50 triệu bảng): Được đánh giá là một trong những chân sút đáng sợ bậc nhất châu Âu trong vài năm trở lại đây, thi đấu bùng nổ trong màu áo Liverpool và trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử Premier League khi chuyển từ Livepool đến Chelsea với giá 50 triệu bảng. Tuy nhiên những gì mà Fernando Torres làm được tại Stamford Bridge chỉ là nỗi thất vọng mà bằng chứng là gần 1 năm khoác áo The Blues, El Nino mới chỉ có được 3 bàn thắng tại Premier League.

 
Những thương vụ tệ nhất Premier League trong kỳ chuyển nhượng mùa đông - 1
Fernando Torres chỉ còn là cái bóng của chính mình khi chuyển đến Chelsea

Đẳng cấp của Torres là không thể phủ nhận, tuy nhiên Chelsea dường như đã hết kiên nhẫn đối với chân sút người TBN và đã xuất hiện không ít thông tin về việc anh sẽ phải ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa đông này. Chắc chắn nếu El Nino ra đi thì cơ hội để The Blue thu lại dù chỉ là một nửa số tiền đã chi ra để chiêu mộ Torres từ Anfield cũng là không tưởng.

Afonso Alves (từ Heerenveen đến Middlesbrough, 12.7 triệu bảng): Hiệu suất ghi bàn trung bình khủng khiếp hơn 1 bàn mỗi trận của cầu thủ quốc tế người Brazil đã khiến Middlesbrough quyết định chi ra đến 12.7 triệu bảng để có được Afonso Alves từ Heereneen trong kỳ chuyển nhượng mùa đông năm 2008.

Tuy nhiên kỳ vọng được đặt vào Alves bao nhiêu thì anh đem đến thất vọng bấy nhiêu, những màn trình diễn tệ hại với chỉ 10 bàn thắng sau 42 trận trong màu áo Teenside. Hậu quả là Middlesbrough xuống hạng chỉ sau nửa năm thực hiện thương vụ tồi tệ nhất trong lịch sử đội bóng còn tiền đạo người Brazil lưu lạc sang Qatar.

Savio Nsereko (từ Brescia đến West Ham United, 9 triệu bảng): Savio là ai? Chắc chắn phần lớn người hâm mộ bóng đá sẽ không thể nhớ nổi đơn giản anh ta chỉ xuất hiện tại Upton Park trong giai đoạn 2 mùa giải 2008/09. Tuy nhiên ít ai biết rằng HLV Gianfranco Zola đã phải chi ra đến 9 triệu bảng để có được tiền vệ chạy cánh người Đức này từ Brescia trong tháng giêng năm 2009 với kỳ vọng sẽ khỏa lấp được khoảng trống mà Craig Bellamy để lại.

Dấu ấn lớn nhất mà Savio Nsereko để lại trong màu áo West Ham United chỉ là đường kiến tạo chính xác cho Jack Collison ghi bàn thắng duy nhất trong chiến thắng tối thiểu trước Manchester City. Sau đó Savio chuyển đến Fiorentina trước khi đi đến quyết định giải nghệ.

 
Những thương vụ tệ nhất Premier League trong kỳ chuyển nhượng mùa đông - 2
Đội bóng nổi tiếng chi tiêu dè xẻn như Arsenal cũng không tránh khỏi việc mua phải hàng hớ

Jose Antonio Reyes (từ Sevilla đến Arsenal, 10.5 triệu bảng): Một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của bóng đá TBN, thậm chí Reyes còn tỏ ra nổi bật hơn những cầu thủ cùng lứa như Fernando Torres hay Andreas Iniesta. Tài năng của Reyes là không thể phủ nhận, nhưng anh đã không thể đứng vững trước áp lực của sự kỳ vọng.

Arsenal đã chấp nhận chi ra đến 10.5 triệu bảng để có được Reyes từ Sevilla, nhưng cầu thủ người TBN không thể nào hòa nhập được cuộc sống mới tại London và quyết định trở lại quê nhà vào năm 2007 trong màu áo Real Madrid, một tổn thất nặng nề về mặt tài chính của đội bóng nổi tiếng chi tiêu dè xẻn như The Gunners.

Scott Parker (từ Charlton Athletic đến Chelsea, 10 triệu bảng): Parker là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất trong vài năm trở lại đây của bóng đá Anh trong màu áo Newcastle và bây giờ là Tottenham. Tuy nhiên, trước đó anh đã có một thời gian đáng quên trong màu áo Chelsea.

Chứng kiến màn trình diễn chói sáng của Parker trong màu áo Charlton, Chelsea đã không ngần ngại chi ra 10 triệu bảng để đem tiền vệ người Anh về với sân Stamford Bridge trong kỳ chuyển nhượng mùa đông năm 2004. Tuy nhiên Parker đã không thể nào cạnh tranh được vị trí của Lampard và nhanh chóng phải ra đi.

Jean-Alain Boumsong (Rangers to Newcastle United, 8 triệu bảng): Vào mùa hè năm 2004 hậu vệ người Pháp Boumsong đã chuyển từ Auxerre đến Rangers theo dạng chuyển nhượng tự do. Chỉ 6 tháng sau, ông rời Scotland và chuyển đến Newcastle 8million triệu bảng! Cầu thủ vụng về người Pháp chơi cạnh Titus Bramble ở trung tâm hàng phòng ngự Newcastle, tạo nên một trong những cặp trung vệ kém cỏi nhất trong lịch sử Premier League.

 
Những thương vụ tệ nhất Premier League trong kỳ chuyển nhượng mùa đông - 3
Bán được Torres với giá quá hời nhưng Liverpool cũng rước về thảm họa mang tên Andy Carroll

Andy Carroll (từ Newcastle United đến Liverpool, 35 triệu bảng): The Kop đã quá hời khi bán Fernando Torres cho Chelsea với cái giá 50 triệu bảng, tuy nhiên ngay sau đó họ cũng rước về món "hàng hớ" Andy Carroll với giá trị chuyển nhượng 35 triệu bảng từ Newcastle. Cũng giống trường hợp Torres, Carroll thi đấu mờ nhạt trong màu áo đội bóng mới dù trước đó thi đấu rất bùng nổ khi mới chỉ có 4 bàn thắng tại Premier League sau gần 1 năm ở Anfield.

Eric Djemba-Djemba (từ Manchester United đến Aston Villa, 1.5 triệu bảng): Được kỳ vọng là người sẽ thay thế vị trí mà Roy Keane để lại nhưng kết quả Djemba-Djemba lại được xem như là một trong những cầu thủ kém cỏi nhất từng chơi bóng tại Old Trafford. Sau quãng thời gian thảm họa trong màu áo Manchester United, tuyển thủ Cameroon chuyển đến Aston Villa với cái giá gần như cho không 1.5 triệu bảng và anh tiếp tục trình diễn một phong độ vô cùng tồi tệ khi chỉ được ra sân trong 11 trận đấu ở giai đoạn 2 mùa giải 2004/05.

Fernando Morientes (Real Madrid to Liverpool, 6.3 triệu bảng): Chân sút lừng danh Morientes rời khỏi Bernabeu để gia nhập Liverpool với giá 6.3 triệu bảng ở kỳ chuyển nhượng mùa đông năm 2005 trong chiến lược TBN hóa đội chủ sân Anfield của Rafael Benitez. Tuy nhiên “Moro” không chứng tỏ được nhiều tại Liverpool khi chỉ có được 8 bàn thắng sau 41 trận và nhanh chóng trở lại xứ sở bò tót dưới màu áo Valencia sau một năm rưỡi chinh chiến ở xứ sở sương mù.

Georgios Samaras (từ Heerenveen đến Manchester City, 6 triệu bảng): Trước Afonso Alves, đội bóng Hà Lan Heerenveen đã từng cung cấp một món hàng hớ khác cho các đội bóng Anh, đó là trường hợp Manchester City bỏ ra 6 triệu bảng để chiêu mộ chân sút Georgios Samaras trong kỳ chuyển nhượng mùa đông 2006. Tiền đạo người Hy Lạp chỉ có được 8 pha lập công cho The Citizens sau 53 lần ra sân trước khi chuyển đến Celtic vào năm 2008.

Ngọc Trung