Những sự vắng mặt đáng tiếc ở danh sách đội hình tiêu biểu năm 2011

(Dân trí) - 55 gương mặt sáng giá nhất thế giới bóng đá đã hội tụ trong danh sách đội hình tiêu biểu năm 2011 mà FIFA công bố mới đây. Nhưng bên cạnh đó, vẫn có những sự vắng mặt khiến người hâm mộ cảm thấy tiếc nuối.

Higuain (Real Madrid): Mặc dù liên tiếp dính chấn thương nhưng Higuain vẫn trình diễn phong độ đáng sợ mỗi khi anh có mặt trên sân. Tính ra, ở mùa giải năm nay, chân sút người Argentina đã ghi được 12 bàn thắng sau 13 trận ra sân với hiệu suất 51 phút/bàn.


Những sự vắng mặt đáng tiếc ở danh sách đội hình tiêu biểu năm 2011 - 1

Dù thể hiện phong độ ghi bàn hủy diệt nhưng Higuain vẫn không lọt vào danh sách đội hình tiêu biểu


Đó là hiệu suất mà ngay cả Messi, Ronaldo…nằm mơ cũng không thể nghĩ tới (Messi: 74 phút/bàn, Ronaldo: 70 phút/bàn). Không chỉ có vậy, anh còn “nhả” bàn đều đặn hơn cả hai “ngôi sao” này. Trong khi Messi, Ronaldo cùng ghi bàn trong 7 trận đấu thì con số đó với Higuain là…8. Rõ ràng, thiếu vắng trong danh sách đội hình tiêu biểu của năm là “thiệt thòi” của chân sút cự phách này.

Di Maria (Real Madrid): Với chân trái đầy ma thuật, “thiên thần” người Argentina luôn mang tới nỗi khiếp sợ cho mọi hàng thủ, anh chính là mũi tấn công vô cùng quan trọng (có tính đột biến cao) của HLV Mourinho.

Càng chơi, Di Maria càng chơi thấy được sự tiến bộ, thực tế chứng minh rằng, ở những giải đấu hàng đầu châu Âu lúc này, không cầu thủ nào sở hữu đường chuyền thành bàn nhiều như Di Maria (11 lần).

Huntelaar (Schalke): “Thợ săn” đang khiến cả châu Âu phải ngỡ ngàng bởi sự hồi sinh kỳ diệu trong màu áo Schalke. Không phải Raul, chính Huntelaar mới là chủ công của The Royal Blues trong mùa giải năm nay (ghi 12 bàn/13 trận). “Sát thủ” người Hà Lan càng quan trọng với Schalke hơn nếu biết rằng, ngoại trừ trận đấu với FC Kaiserslautern, mỗi khi Huntelaar lập công, đội bóng của anh đều giành thắng lợi.


Những sự vắng mặt đáng tiếc ở danh sách đội hình tiêu biểu năm 2011 - 2

Klose vẫn “rực sáng” ở Lazio dù bước sang tuổi 33

Klose (Lazio): Ai nói Klose đã hết thời? Ở tuổi 33, anh vẫn rực sáng bên trời Italia trong màu áo Lazio, với 6 bàn thắng “quý hơn vàng” của lão tướng này, Lazio đã thăng tiến mạnh mẽ trong mùa giải năm nay. Không những vậy, Klose vẫn cho thấy anh là nhân tố quan trọng trong thành phần đội tuyển Đức.

Boateng (AC Milan): Boateng được đánh giá là cầu thủ rất quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Allegri. Với lối chơi rất mạnh mẽ, tràn đầy nhiệt huyết, “ngôi sao đen” Ghana đã mang tới sức chiến đấu cho tuyến giữa của AC Milan và góp công lớn giúp đội bóng này giành Scudetto sau 7 năm chờ đợi.

Chiellini (Juventus): Khi những Materazzi, Cannavaro,…đã giải nghệ, Nesta ở bên kia sườn dốc, Chiellini được coi là trung vệ sáng giá nhất Italia ở thời điểm hiện tại. Với lối chơi rất chắc chắn nhưng cũng không kém phần tinh quái, “trung vệ thép” luôn đánh giá là trụ cột không thể thiếu của CLB Juventus cũng như đội tuyển Italia.


Những sự vắng mặt đáng tiếc ở danh sách đội hình tiêu biểu năm 2011 - 3

Những đóng góp thầm lặng của Scott Parker cần được tôn vinh


Scott Parker (Tottenham): Để tìm ra nguyên nhân thành công của Tottenham ở mùa giải năm nay, gần như mọi câu trả lời đều là… sự có mặt của Scott Parker. Chỉ cần vậy thôi cũng thấy được tầm quan trọng của cầu thủ 31 tuổi này như thế nào. Không chỉ có vậy, ở tuyển Anh, HLV Capello cũng đánh giá rất cao tài năng của Scott Parker, nếu không có gì thay đổi, gần như chắc chắn, suất đá chính trong đội hình Tam Sư không thoát khỏi tay tiền vệ này.

T.Muller (Bayern Munich): Không lọt vào danh sách đội hình tiêu biểu là sự bất công khá lớn của Muller khi anh luôn giữ phong độ khá cao, ổn định trong màu áo Bayern Munich cũng như đội tuyển Đức trong năm vừa qua. Thậm chí, ngay cả khi những “ngôi sao” như Robben, Ribery lo sợ sẽ mất vị trí tại Bayern Munich, Muller vẫn “nghiễm nhiên” có được suất chính thức tại đội bóng này.

Falcao (Atletico Madrid): Trong màu áo Porto, Falcao khiến tất cả phải ngã mũ bằng thành tích ghi 17 bàn ở Europa League (phá kỷ lục ghi bàn của Jurgen Klinnsman) và đồng thời giúp Porto đăng quang giải đấu này. Chuyển sang khoác áo Atletico Madrid, chân sút người Colombia vẫn thể hiện được phong độ ghi bàn đáng sợ khi “nổ súng” 7 bàn/10 trận ở La Liga.

H.Long