1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Những sự hồi sinh đáng chú ý sau lượt đi V-League 2013

(Dân trí) - Có những cầu thủ ngỡ như hết thời đã hồi sinh mạnh mẽ sau lượt đi V-League năm nay. Đáng chú ý trong số đó là những cái tên từng rất nổi tiếng như Công Vinh, Antonio hay Suleiman.

Lê Công Vinh có lẽ là một trong những bản hợp đồng gây chú ý nhiều nhất trước khi V-League 2013 khởi tranh. Người ta chú ý nhiều đến bản hợp đồng này không phải ở mức phí chuyển nhượng của nó, mà chú ý đến chi tiết liệu Công Vinh có tìm lại được chính mình khi về khoác áo đội bóng xứ Nghệ?

 

Sau lượt đi, Lê Công Vinh đã làm cho những người đặt niềm tin vào anh không phải thất vọng. 8 bàn thắng ghi được cho đến thời điểm này là con số khá ấn tượng đối với một tiền đạo nội.
 
 
Công Vinh đang chơi khá tốt ở V-League năm nay - Ảnh: An An

Công Vinh đang chơi khá tốt ở V-League năm nay - Ảnh: An An

 

Những bàn thắng của Công Vinh đang giúp SL Nghệ An tạm giữ ngôi đầu bảng xếp hạng, cũng như giúp cho tiền đạo từng 3 lần đoạt Quả bóng vàng Việt Nam tìm thấy bản năng săn bàn ngỡ như đã mất đi nơi anh.

 

Một sự khẳng định đáng chú ý khác liên quan đến tiền đạo người Brazil Antonio. Trước khi V-League 2013 khởi tranh, rất nhiều người lo ngại rằng V.Hải Phòng có thể đã sai lầm khi mua về Antonio từ XM Xuân Thành Sài Gòn.

 

Đúng là Antonio rất nổi tiếng tại V-League, nhưng cầu thủ này đã 34 tuổi. Ở cái tuổi ấy, rất nhiều đồng nghiệp cũng như đồng hương với Antonio từng đá bóng ở Việt Nam đã giải nghệ. Ở cái tuổi ấy, chắc chắn người ta khó giữ được sự sung sức như xưa.

 

Ấy thế mà Antonio vẫn giữ được hiệu suất ghi bàn đáng nể. Với 10 bàn thắng ghi được sau 11 vòng đấu, Antonio đang xếp thứ 2 trong danh sách vua phá lưới của V-League, chỉ kém 1 bàn so với người đang dẫn đầu là Gonzalo (Hà Nội T&T).

 

Không chỉ ghi bàn đều đặn, Antonio còn có ảnh hưởng rất lớn vào lối chơi chung của V.Hải Phòng. Hầu hết các đợt tấn công của đội bóng đất Cảng trong mùa này đều đưa bóng qua chân của Antonio, hoặc điểm đến cuối cùng của bóng thường là tiền đạo người Brazil.

 

Phải có thể lực cực tốt, cộng với sức bền dẻo dai mới có thể kham nổi khối lượng công việc lớn như thế. Và bất chấp cái tuổi ngỡ đã bên kia sườn dốc của sự nghiệp, Antonio vẫn thường xuyên thi đấu đủ 90 phút mỗi trận cho V.Hải Phòng, đồng thời còn trực tiếp đẩy một tiền đạo vốn nổi tiếng khác là Quang Hải lên băng ghế dự bị.

 

Không hào nhoáng như Công Vinh và Antonio, nhưng sự hồi sinh của Suleiman lại mang ý nghĩa đặc biệt đối với một đội bóng nghèo, đang vật lộn trong cuộc chiến giành quyền trụ hạng mang tên Kiên Giang.

 

Suleiman từng thành danh trên sân cỏ Việt Nam cách nay 4 năm, trong màu áo QK4. Tuy nhiên, thời gian sau đó, cầu thủ người Nigeria không còn được trọng dụng ở các đội bóng mà anh đầu quân, cùng thất bại ở V.Ninh Bình khiến Suleiman phải lưu lạc xuống tận đất An Giang ở miền Tây Nam bộ.

 

Tại đây, Suleiman ghi những bàn thắng quan trọng cho HV.An Giang trước khi chuyển về XM Xuân Thành Sài Gòn. Dưới sự dẫn dắt của HLV Trần Tiến Đại, Suleiman dần tìm lại được sự tự tin ở V-League, ghi 2 bàn cho đội bóng thành phố trong giai đoạn đầu mùa, trước khi được XM Xuân Thành Sài Gòn cho Kiên Giang mượn, kèm theo sứ mệnh cứu đội bóng vùng đồng bằng sông Cửu Long khỏi thảm cảnh rớt hạng.

 

Mới về Kiên Giang 2 tuần lễ, Suleiman ghi liền 3 bàn thắng cho đội bóng của HLV Lai Hồng Vân, mang về 6 điểm cực kỳ quan trọng cho Kiên Giang trước 2 đối thủ trực tiếp B.Bình Dương và Đồng Nai.

 

Những bàn thắng ấy nói lên giá trị của Suleiman, có thể anh không còn nhanh, mạnh như lúc khoác áo QK4 vài năm về trước, nhưng tiền đạo này hiện nay nguy hiểm ở điểm khác, khả năng đánh hơi cơ hội, chọn vị trí và chớp thời cơ của anh hiện hay hơn nhiều.

 

Trái ngược với trường hợp của 3 ngôi sao kể trên, có một số cầu thủ từng được kỳ vọng sẽ hồi sinh trong mùa giải năm nay, khi tìm về môi trường mới, nhưng họ vẫn tiếp tục gây thất vọng. Số này đáng chú ý có Quang Hải (V.Hải Phòng), Văn Quyến (V.Ninh Bình) hay Danny David (SHB Đà Nẵng)…

 

Kim Điền