1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Từ Valdano đến Zidane:

Những nạn nhân của “chế độ độc tài” Mourinho tại Bernabeu

(Dân trí) - Từ Jorge Valdano đến Zinedine Zidane, những cái tên ít hay nhiều đã ghi những dấu ấn trong lịch sử Real Madrid đều phạm một sai lầm lớn là trở thành “cái gai” trong mắt Jose Mourinho và rồi bị chế độ độc tài của Mourinho nghiền nát.

Kể từ khi Jose Mourinho đến Real Madrid, với cá tính mạnh mẽ cùng sự “hậu thuẫn” của chủ tịch Florentino Perez, chiến lược gia người Bồ Đào Nha này đã tạo nên cả một danh sánh dài những nhân vật bị “hất văng” khỏi Bernabeu. Đa số những cái tên đó với cách này hay cách khác đều ít nhiều để lại dấu ấn trong lịch sử hào hùng của “đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha” nhưng đều phạm sai lầm là tạo nên mối phiền toái cho Mourinho trong tham vọng thiết lập đế chế của ông tại Madrid.

Valdano hay Zidane đều bị Mourinho gạt phăng khỏi Bernabeu
Valdano hay Zidane đều bị Mourinho gạt phăng khỏi Bernabeu

Trong hai năm rưỡi dẫn dắt Real Madrid, từ giám đốc thể thao, huấn luyện viên đội trẻ, huyền thoại mang tính biểu tượng của đội bóng, các bác sĩ hay kể cả đầu bếp, bất cứ ai chống lại Mourinho đều có kết cục như vậy. Cái tên tiếp theo rất có thể là thủ quân Iker Casillas, người tưởng chừng như bất khả xâm phạm tại Bernabeu. Nạn nhân đầu tiên và có lẽ được nhắc đến nhiều nhất chính là Jorge Valdano.

Trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt Real Madrid, giữa Mourinho và Valdano, thời điểm đó là giám đốc thể thao của Real Madrid đã xảy ra một cuộc cạnh tranh quyền lực ngầm. Kết quả của cuộc tranh giành quyền lực này thì chắc ai cũng biết, chủ tịch Florentino Perez tuyên bố sa thải Valdano vì có tình trạng “dẫm chân nhau” trong việc điều hành đội bóng giữa Mourinho và Valdano. Sau sự ra đi của Valdano, Jose Mourinho được trao gần như toàn quyền tự quyết mọi chuyện liên quan đến chuyên môn của đội bóng.

Một “nạn nhân” nổi tiếng khác của chế độ độc tài Mourinho tại Bernabeu chính là huyền thoại Zinedine Zidane. Khi cựu danh thủ người Pháp trở lại Bernabeu, Jose Mourinho tiết lộ rằng Zizou sẽ đóng góp cho đội bóng trong vai trò cố vấn đặc biệt, tương tự như Luis Figo thời “người đặc biệt” còn dẫn dắt Inter Milan. Nhưng từ nói đến làm là cả một sự khác biệt, “chức vụ” của huyền thoại người Pháp chẳng khác gì “hữu danh vô thực”, không hề giống những gì Mourinho đã nói.

Mối quan hệ giữa hai người vô cùng nguội lạnh và rồi Jose Mourinho cũng “hất phăng” Zidane, nhưng theo một cách “kín đáo” hơn. Huyền thoại người Pháp dẫn bị gạt sang một bên và không còn được làm việc với đội một Real Madrid khi Mourinho tuyên bố rằng Zidane không thực hiện trọn vẹn nhiệm vụ một phát ngôn viên mà đội bóng đã đề nghị từ lâu. Một “nạn nhân” khác là bác sĩ Hernandez, người từ mùa năm ngoái đã không còn xuất hiện trong kế hoạch của chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Đến mùa hè năm ngoái thì đến lượt đầu bếp Chechu, người phụ trách “công việc bếp núc” tại Valdebebas bị sa thải…

Ngọc Trung
Theo Marca