1. Dòng sự kiện:
  2. Góc tối ở tuyển TDDC Quốc gia
  3. Hậu trường nhân vật thể thao

Những câu chuyện bi hài của phóng viên Việt Nam tác nghiệp trên đất Thái

(Dân trí) - Nhiều năm nay, những trận cầu giữa Việt Nam và Thái Lan vẫn có sức nóng khủng khiếp với người hâm mộ của hai quốc gia nói riêng và trong khu vực Đông Nam Á nói chung. Đó cũng là lí do khiến cho hàng trăm phóng viên, nhà báo không quản ngại xa xôi, “lặn lội” theo chân các cầu thủ, bám sát mọi thông tin về trận đấu.

Những câu chuyện bi hài của phóng viên Việt Nam tác nghiệp trên đất Thái

Trước khi trận đấu giữa Việt Nam – Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra, hơn 600 phóng viên đã đăng kí tác nghiệp, trong đó rất đông phóng viên Việt Nam đã “khăn gói đồ nghề” sang đất Thái túc trực từ sớm. Những chuyến tác nghiệp “xa quê” này bao giờ cũng để lại nhiều cảm xúc và cả những chuyện bi hài khó quên…

Wifi ở nhà rẻ như cho, sang Thái đắt như “vàng”

Trong “cuộc chiến” căng go, vừa chạy đua với thời gian vừa chạy đua với đồng nghiệp báo bạn thì bất cứ phóng viên nào cũng phải “cậy nhờ” đường truyền internet hay nói cách khác là wifi hay 4G. Với những phóng viên lần đầu sang đất Thái thì có lẽ đây là nỗi ám ảnh.

Những câu chuyện bi hài của phóng viên Việt Nam tác nghiệp trên đất Thái - 1

“Đặt chân đến Thái, tôi thở phào vì thủ tục xuất nhập cảnh khá dễ dàng, phương tiện giao thông thuận lợi, giá cả phải chăng… Nhưng đến lúc bắt tay vào gửi tin bài đầu tiên thì mới té ngửa vì wifi ở xứ này vừa hiếm vừa chậm, thua xa Việt Nam. Có khi xin được mật khẩu wifi của khách sạn thì chạy lên chạy xuống, chạy từ phòng ngủ ra sảnh khách vẫn không tài nào gửi được file về. Đến phòng họp báo, sân tập hay bất cứ nơi nào thì tình trạng này vẫn diễn ra phổ biến.” – phóng viên Đặng Ngọc Tú (Báo Kinh tế & Đô thị) thở dài tâm sự.

Đã là lần thứ hai sang Thái tác nghiệp nên phóng viên Ngọc Anh (VTC News) có kinh nghiệm hơn. Ngay khi xuống sân bay, anh đã nhanh chóng tìm mua cho mình chiếc sim 4G với giá "khá chát" - 400 bath Thái (khoảng 300.000 đồng). Trong 4 ngày tác nghiệp tại Thái thì chiếc sim với 18Gb dung lượng này nhiều khả năng có thể đáp ứng đủ nhu cầu của anh. Ấy vậy mà, Ngọc Anh cũng nhiều phen “méo mặt” vì 4G ở xứ Thái chạy “như rùa bò”.

Những câu chuyện bi hài của phóng viên Việt Nam tác nghiệp trên đất Thái - 2

Cùng tác nghiệp “xa quê”, cái mà anh em phóng viên hay nài nỉ xin nhau nhất, hóa ra lại là “xin ít wifi”. Có thế mới biết, sử dụng Internet ở Việt Nam tiện và sướng dường nào…

Nơm nớp nỗi lo … mặc vest

Cách đây 3 tháng, tại King’s Cup 2019, nhiều phóng viên Việt Nam tác nghiệp tại Thái đã “mếu máo” kêu gào vì thông báo bất ngờ: Phóng viên phải mặc vest mới được tác nghiệp trận chung kết. Đây là quy định từ Liên đoàn bóng đá Thái Lan để đảm bảo tính trang trọng trong một trận đấu có nhà Vua Thái Lan xuất hiện.

“Đi tác nghiệp đã tay xách nách mang nào laptop nào máy ảnh thì ai mà mang theo vest nữa chứ? Khi nghe tin đó, anh em ai cũng tá hỏa. Thế là vội vã đi tìm mua, tìm chỗ thuê áo vest. Mặc vest đi lại, cầm máy móc tác nghiệp đã khó mà thời tiết Thái Lan những ngày tháng 6 thì càng khiến bộ vest trở thành “cực hình” với cánh phóng viên. Những ngày đó ở Hà Nội lại đang mưa lớn nên anh em trêu nhau: phóng viên ở nhà thì ướt từ ngoài vào trong còn phóng viên sang Thái từ ướt từ trong ra ngoài. Kết thúc trận cũng là lúc an hem ướt nhẹp từ đầu đến chân vì nóng…” – Phóng viên Như Đạt (Bongda24h.vn) kể lại.

Cũng chính vì “kí ức nóng bức” này mà nhiều ngày qua, không ít phóng viên Việt Nam nơm nớp lo Liên đoàn bóng đá nước bạn lại bất ngờ đưa quy định về trang phục tác nghiệp. Một ngày trước khi trận đấu diễn ra, may thay vẫn chưa thấy quy định trang phục nào được công bố!

Tá hỏa vì không có thẻ tác nghiệp

Trận đại chiến Thái Lan - Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 đã thu hút hơn 600 phóng viên của cả hai nước đăng kí tác nghiệp. Con số này đủ để cho thấy sức nóng của trận đấu. Ngay cả ở vòng chung kết Asian Cup 2019, rất hiếm có trận đấu nào số lượng phóng viên tác nghiệp lên đến con số hơn 300. 

Những câu chuyện bi hài của phóng viên Việt Nam tác nghiệp trên đất Thái - 3

Theo công bố của LĐBĐ Thái Lan (FAT), phóng viên Thái Lan chiếm đến hơn 450 thẻ cả về truyền hình, báo in và báo mạng. Còn phóng viên Việt Nam là 150 thẻ. Nhưng đến ngày 4.9, nhiều phóng viên Việt Nam vẫn không thấy tên mình trong danh sách nhận thẻ dù đã đăng kí đầy đủ theo yêu cầu.

Trong ngày 4/9, các phóng viên Việt Nam  đến tác nghiệp trong buổi họp báo trước trận buộc phải dùng tạm thẻ MEDIA sử dụng trong ngày.

Những câu chuyện bi hài của phóng viên Việt Nam tác nghiệp trên đất Thái - 4

Đến thời điểm này, nhiều phóng viên vẫn đang nơm nớp lo lắng không biết có thể vào sân tác nghiệp hay không.

Toàn Vũ (Từ Bangkok, Thái Lan)