1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Những bản hợp đồng thất vọng nhất ở “phiên chợ Đông”

(Dân trí) - Mua sắm trong tháng 1 luôn tiềm ẩn rủi ro lớn. Không ít CLB đã phải trả giá đắt vì vung tiền trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Hãy cùng nhìn lại những bản hợp đồng thất vọng.

Fernando Torres (Liverpool - Chelsea: 63 triệu euro, 2011)

Những bản hợp đồng thất vọng nhất ở “phiên chợ Đông”

Torres xứng đáng là bản hợp đồng thất vọng nhất mùa Đông trong lịch sử. Sau khi cập bến Chelsea với mức phí 50 triệu bảng (63 triệu euro), El Nino đã chìm đắm trong thất vọng. Tới mức, vừa qua, The Blues vừa phải giải phóng hợp đồng với cầu thủ này, để anh trở về Atletico Madrid (theo dạng cho mượn từ AC Milan).

Andy Carroll (Newcastle - Liverpool, 44 triệu euro, 2011)

Andy Carroll được chiêu mộ về để thay thế Torres và là cầu thủ người Anh đắt giá nhất trong lịch sử (35 triệu bảng) nhưng rồi, tiền đạo cao kều này cũng không thể hiện được mình. Dù sao, Liverpool cũng thu hồi được phần nào “vốn” khi bán cầu thủ này cho West Ham với mức phí 15 triệu bảng.

Huntelaar (Ajax - Real Madrid, 20 triệu euro, 2009)

Gia nhập Real Madrid với mức phí 20 triệu euro trong tháng 1/2009, Huntelaar không thể tham dự vòng knock-out Champions League (vì đã thi đấu cho Ajax). Sau đó, cầu thủ này chỉ trụ lại Bernabeu nửa mùa giải trước khi chuyển sang thi đấu cho AC Milan vào mùa Hè.

Julien Faubert (West Ham - Real Madrid, mượn, 2009)

Những bản hợp đồng thất vọng nhất ở “phiên chợ Đông”

Việc Real Madrid mượn lại Julien Faubert trong mùa Đông 2009 khiến không ít người cảm thấy giật mình (có lẽ, lần đầu họ nghe tới tên của cầu thủ này). Và rồi, sau đó, Julien Faubert nhanh chóng bị bóc mẽ. Anh chỉ ra sân 2 trận cho Los Blancos trước khi bị trả về West Ham.

Daniel Fonseca (Juventus - River Plate, miễn phí, 2000)

Siêu dự bị của Juventus đầu quân cho River Plate theo dạng chuyển nhượng tự do vào năm 2000 với sự kỳ vọng lớn. Mặc dù vậy, anh không được ra sân một trận đấu nào cho “Dòng sông bạc” ở mùa giải 2000/01 và bị thải đi ngay sau đó.

Andrei Arshavin (Zenit - Arsenal, 15 triệu euro, 2009)

Thành công ở Euro 2008 không đảm bảo sự thành công cho Andrei Arshavin ở Arsenal. Trong 4 năm ở Emirates, cũng có những lúc, tiền đạo này thể hiện điểm sáng nhưng nó quá ít ỏi, thay vào đó, hầu như là nỗi thất vọng lớn. Năm 2013, Andrei Arshavin trở về CLB cũ Zenit theo dạng chuyển nhượng tự do.

Antonio Cassano (AS Roma - Real Madrid, 30 triệu euro, 2006)

Những bản hợp đồng thất vọng nhất ở “phiên chợ Đông”

Nổi loạn, chấn thương, suy giảm phong độ, Cassano chỉ trụ lại ở Real Madrid trong 1,5 năm trước khi trở về đầu quân cho Sampdoria (và tỏa sáng ở đây). Coi như 30 triệu euro của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha “đổ sông đổ bể”.

Kostas Mitroglou (Olympiacos - Fulham, 11 triệu euro, 2014)

Sau khi tỏa sáng rực rỡ trong giai đoạn vòng bảng Champions League, Kostas Mitroglou đầu quân cho Fulham với giá trị 11 triệu euro. Nhưng cầu thủ này đã lạc lõng ở môi trường mới (ra sân 3 trận, không ghi bàn nào), trước khi bị trả về “nơi sản xuất”. Trong khi đó, Fulham bị xuống hạng ở Premier League.

Breno (Sao Paulo - Bayern, 12 triệu euro, 2008)

Vật lộn với chấn thương, đi tù vì tội đốt lửa trong nhà... đó là những gì bản hợp đồng trị giá 12 triệu euro của Bayern Munich “trình diễn” ở Allianz Arena.

Christopher Samba (Anzhi - QPR, 12,5 triệu euro, 2013)

Tới QPR với nhiệm vụ giúp CLB chiến đấu trong cuộc chiến trụ hạng nhưng Christopher Samba chẳng thể hiện được nhiều. Kết quả, QPR vẫn xuống hạng và Christopher Samba ra đi ngay sau đó.

H.Long