Nhìn lại trận đấu Liverpool "xé nát" Man City
(Dân trí) - Được thi đấu trên sân nhà, Man City được dự đoán tối thiểu cũng phải kiếm được một điểm trước Liverpool. Tuy nhiên, với một hệ thống phòng thủ lỏng lẻo, Man City đã phải nhận trái đắng. Liverpool ghi 3 bàn sau chỉ 32 phút đầu tiên và dễ dàng thắng chung cuộc 4-1.
Nhìn lại trận cầu Liverpool vùi dập Man City

Cảnh sát Anh làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh bên ngoài sân vận đông Etihad. Sau vụ khủng bố tại Paris tuần trước, an ninh tại các nước thuộc cộng đồng chung châu Âu đang được thắt chặt, đặc biệt nơi tụ tập đông người như các sân bóng

Lá cờ Pháp xuất hiện trên màn hình của SVĐ Etihad với dòng chữ "Tự do - Bình đắng - Bác ái"

Tiền vệ Henderson của Liverpool nói chuyện với trợ lý HLV của Man City - Brian Kidds

Kevin De Bruyne bắt tay Jurrgen Klopp. Hai người từng có thời gian góp mặt ở Bundesliga và chẳng xa lạ gì nhau

Sterling đối đầu với đội bóng cũ

Cầu thủ hai đội sát vai nhau cùng hát quốc ca Pháp để bày tỏ sự đồng cảm với người Pháp sau khi họ phải hứng chịu vụ khủng bố tại Paris vào thứ 6 tuần trước

Lallana tranh bóng với Aguero, tiền đạo người Argentina đã trở lại thi đấu sau hơn 1 tháng nghỉ dưỡng thương

Phút thứ 8, Firmino thực hiện cú căng bóng từ sát đường biên ngang vào trong...

... bóng chạm chân Magala đi vào lưới trong sự bất lực của Joe Hart

Một tai nạn đáng tiếc cho trung vệ người Pháp và anh đã giúp Liverpool vượt lên dẫn trước từ rất sớm. Tuy nhiên sai lầm lớn trong bàn thua này cũng thuộc về Sagna, anh để mất bóng rất vô duyên và giúp cho Liverpool tạo đợt tấn công nhanh

Niềm vui của các cầu thủ Liverpool sau khi mở tỉ số trận đấu

Phút 23, Coutinho băng lên dứt điểm chính xác đưa bóng qua hai chân Joe Hart vào lưới nhân đôi cách biệt

Niềm vui lớn của Coutinho, tuy nhiên công đầu trong bàn thắng này phải thuộc về Firmino, cầu thủ số 11 của đội khách di chuyển và kiến tạo quá sắc nét

Klopp cười tươi tắn trên băng ghế chỉ đạo khi đội bóng của mình có được hai bàn

Tới phút 32, tới lượt Firmino ghi bàn. Coutinho "dọn cỗ" cho đồng hương như để đáp lễ, tuy nhiên ấn tượng nhất ở pha bóng này là cú chuyền giật gót như có mắt của Can cho Coutinho

Niềm vui lớn của Firmino, anh đã đáp lại sự tin tưởng của Klopp

Sự thất vọng của Joe Hart khi đội bóng của anh thủng lưới tới ba bàn sau khi hiệp một mới trôi qua được 2/3 thời gian

Pellegrini chết lặng bên ngoài đường biên. Các học trò nơi hàng thủ và tiền vệ trung tâm của Man City đã chơi như mơ ngủ

Joe Hart lao ra ngăn cản được cú dứt điểm của Firmino vào cuối hiệp thi đấu thứ nhất. Nếu không có Hart, hẳn Man City đã bị thưởng lưới bàn thứ 4 trước khi hiệp 1 khép lại

Klopp hò hét chỉ đạo Firmino, chiến lược gia người Đức khá dữ dằn, bất chấp việc cầu thủ số 11 của đội khách đã chơi ấn tượng

Aguero ghi bàn ở phút 42, rút ngắn tỉ số xuống 1-3 cho Man City

Aguero chỉ "khẽ" vui khi ghi bàn thắng

Trận đấu không có vẻ gì căng thẳng. Cầu thủ hai đội khá hòa nhã, Skrtel đã trêu đùa Aguero

Coutinho dính chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu

Phút 84, Skrtel dứt điểm như tiền đạo với một cú ra chân mạnh mẽ đưa bóng xé lưới ghi bàn thứ 4 cho Liverpool

Niềm vui lớn của Skrtel, anh đã giúp Liverpool đập tan mọi nỗ lực của Man City trong những phút còn lại

Klopp vui mừng khi đội bóng của ông chạm tay vào chiến thắng

Sự thất vọng đến cùng cực của Pellegrini
Vĩ Giang










