Nhìn lại trận Chelsea vùi dập "không nương tay" với Everton
(Dân trí) - Trên sân nhà, Chelsea hoàn toàn vượt trội trước Everton và dễ dàng giành chiến thắng 4 "sao". Nhờ trận thắng trận đấu này mà Chelsea tiếp tục duy trì vững chắc vị trí thứ 4 Premier League.

Một cổ động viên tới sân Stamford Bridge đã bịt khẩu trang nhằm hạn chế khả năng có thể dính virus corona chủng mới đang hoành hành nhiều nơi trên thế giới, bao gồm cả Vương quốc Anh

Bầu trời u ám phía trên Stamford Bridge cho thấy điều kiện thời tiết diễn ra trận đấu ở vòng 29 Premier League không được

Cầu thủ hai đội không bắt tay chỉ tươi cười đi qua nhau trước khi trận đấu bắt đầu. Đây là luật mới tại Premier League nhằm tránh lây lan Covid - 19

Tài năng trẻ Gilmour tiếp tục được HLV Lampard trọng dụng khi mà cả Jorginho, Kovacic và Kante đều dính chấn thương

Chơi trên sân nhà, Chelsea thể hiện bộ mặt khác tuần trước, các học trò của Lampard chơi tự tin và sớm tổ chức tấn công gây sức ép cho đối thủ

Phút 14, Mount dứt điểm hiểm hóc từ bên ngoài vòng cấm địa ghi bàn mở tỉ số

Các cầu thủ Chelsea ăn mừng bàn thắng của Mount

HLV Ancelotti chỉ đạo các cầu thủ Everton thi đấu

Pedro nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 21 với một cú sút gọn gàng

Niềm vui của Pedro khi ghi được bàn thắng cho Chelsea

Barkley thi đấu xông xáo trước các tiền vệ của Everton

Lampard chỉ đạo khá điềm tĩnh bên đường biên, dường như việc đối đầu với thầy cũ nên Lampard cũng tỏ ra khá hiền lành, ông không để xảy ra bất cứ phản ứng nóng nảy nào

Đầu hiệp hai Willian nâng tỉ số lên 3-0, bàn thắng tới ở phút 51

Tới phút 54, Everton lọt lưới bàn thứ 4, Giroud đã ghi bàn cho đội chủ nhà

Niềm vui của Giroud khi góp công vào chiến thắng đậm của đội nhà

Lampard sớm rút các trụ cột ra sân để dành sức cho trận Champions League trên sân của Bayern Munich vào 12.3 tới

Khoảng cách bốn bàn khiến cả hai đội thi đấu không còn nhiệt huyết, kết quả chung cuộc Chelsea thắng 4-0 trước Everton

Phù Sa