1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Nhìn lại giải Ngoại hạng cuối tuần qua

(Dân trí) - Sau chuỗi trận chỉ biết tới hòa và thua kể từ đầu giải, Fulham đã được nếm mùi chiến thắng, thậm chí là một thắng lợi “hoành tráng” khi đè bẹp QPR tới 6-0. Trong khi đó, Balotelli hay Agbonlahor cùng nhận được những đánh giá tích cực sau màn trình diễn cuối tuần qua.

Balotelli có thể thay thế Carlos Tevez

 

Sau màn trình diễn ấn tượng trước Blackburn của “siêu quậy” Balotell cuối tuần qua, HLV Mancini có lẽ không cần nhọc công “chèo kéo” Robin van Persie về sân Etihad nữa. Với một pha làm bàn và vô số những tình huống hãm thành nguy hiểm, tiền đạo “lắm tài nhiều tật” người Italia cho thấy anh hoàn toàn đủ sức khỏa lấp vị trí của Tevez, người gần như chắc chắn sẽ ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này sau vụ lùm xùm với HLV Mancini.

 

Nhìn lại giải Ngoại hạng cuối tuần qua - 1
Balotelli cho thấy anh hoàn toàn có thể thay thế Tevez
 
 

Balotelli có kỹ thuật, tốc độ và thể lực sung mãn, khả năng tỳ đè, càn lướt tốt hơn hẳn Tevez và nếu chịu dẹp bớt thói “ông sao”, cựu tiền đạo Inter Milan sẽ là “vũ khí” đáng ngại của Man City với các hàng phòng ngự tại Premier League.

 

Fulham cuối cùng cũng biết thắng

 

Chưa một lần được hưởng niềm vui chiến thắng tại Premier League kể từ đầu mùa, thày trò Martin Jol như muốn trút hết tất cả những “bực dọc”, áp lực mà họ phải gánh chịu lên khung thành “tội nghiệp” của tân binh QPR. Trước giờ bóng lăn, ngay cả CĐV lạc quan nhất của đội chủ sân Craven Cottage cũng chẳng thể tưởng tượng được đến chiến thắng với tỷ số của một… set tennis như thế.

 

Cú hat-trick của Andrew Johnson và những pha lập công mang tên Murphy, Dempsey, Zamora giúp Fulham không chỉ có chiến thắng đầu tiên ở giải Ngoại hạng mùa này mà còn là trận thắng có cách biệt lớn nhất vòng 7.

 

Nhìn lại giải Ngoại hạng cuối tuần qua - 2
Fulham có chiến thắng đầu tiên tại Premier League mùa này nhưng rất... hoành tráng



Agbonlahor đã hồi sinh

 

Chuỗi ngày đáng thất vọng của Agbonlahor có lẽ đã ở phía sau lưng, cùng với sự ra đi của HLV Gérard Houllier. Dưới thời của nhà cầm quân người Pháp, tuyển thủ quốc gia Anh này chỉ ghi được vỏn vẹn 3 bàn trong 35 lần ra sân. Một thống kê quá đỗi thất vọng với cây săn bàn từng được kỳ vọng của xứ sở sương mù.

 

Với bàn mở tỷ số vào lưới Wigan cuối tuần qua, Agbonlahor đã có pha lập công thứ 5 ở mùa giải này, vượt qua thành tích của chính anh ở cả mùa trước và hiện đứng thứ 3 trong danh sách các chân sút người Anh tại giải Ngoại hạng, sau Wayne Rooney và Andrew Johnson.

 

MU đang chững lại

 

“Quỷ đỏ” thành Manchester vẫn giữ được ngôi đầu bảng sau chiến thắng 2-0 trước Norwich nhưng cách mà các học trò của HLV Alex Ferguson đi tới chiến thắng hẳn chưa thật thuyết phục. Sau khi liên tiếp để mất điểm trước những đối thủ dưới cơ như Stoke City (tại Premier League) và Basel (tại Champions League), MU không khỏi khiến người hâm mộ đôi chút hoài nghi về sức mạnh, nhất là khi họ phải căng sức chiến đấu trên nhiều mặt trận và không có Rooney trong đội hình.

 

Nhìn lại giải Ngoại hạng cuối tuần qua - 3
"Quỷ đỏ" không còn giữ được sức mạnh đáng sợ như đầu mùa giải



Nếu như MU đã khởi đầu mùa giải đầy vũ bão với khát khao chiến thắng cùng sức trẻ của những De Gea, Ashley Young, Tom Cleverley, Phil Jones, Chicharito… thì ở những trận đấu gần đây, việc HLV Alex Ferguson phải sử dụng cả những gương mặt kỳ cựu để “chia lửa” ở các giải đấu khiến “cỗ máy” MU hoạt động không còn trơn tru. Vẫn có 3 điểm trước Norwich nhưng lối chơi của MU, đặc biệt ở tuyến phòng ngự, khiến người hâm mộ không khỏi bất an và nếu các chân sút đội khách tận dụng tốt thời cơ, kết cục trận đấu có lẽ đã khác. Nhiều người lập luận rằng chiến thắng khó khăn đó càng cho thấy bản lĩnh của một nhà vô địch nhưng nếu cứ chơi với hàng phòng ngự “mơ ngủ” như chính HLV Ferguson chỉ trích, MU sẽ phải trả giá ở đoạn đường phía trước.