Nhìn lại chiến thắng trở lại của Chelsea sau hai trận toàn thua
(Dân trí) - Sau hai trận toàn thua trước MU và Man City ở Premier League, Chelsea đã tìm lại nụ cười chiến thắng khi đoàn quân của Conte hạ gục Crystal Palace trên sân nhà ở vòng 30 Premmier League.

N'Golo Kante trở lại thi đấu sau một tuần vắng mặt vì bị ốm

Các cầu thủ Chelsea (áo xanh) khởi đầu quyết tâm và dồn ép đối thủ. Tuy nhiên, Crystal Palace chơi khá rắn, sẵn sàng phạm lỗi để hạn chế đối phương

Pha tranh bóng giữa N'golo Kante (phải) với Andros Townsend

Phút 25, Willian (phải) tung ra cú dứt điểm chính xác từ bên ngoài vòng cấm địa vào lưới mở tỉ số

Willian (phải) ăn mừng sau khi ghi bàn. Bất chấp việc ban huấn luyện Chelsea các năm gần đây thay đổi người, gặp nhiều sóng gió nhưng cầu thủ người Brazil vẫn rất tận tâm cống hiến cho CLB

Phút 32, Kelly đốt lưới nhà trong tình huống khá hi hữu, cầu thủ số 34 của đội khách phá bóng trúng thủ thành đội nhà, bóng bật trở lại đập chân anh đi vào lưới

Sự thất vọng của các cầu thủ Crystal Palace sau khi bị thủng lưới bàn hai

Các cầu thủ Chelsea chia vui với Zapacosta (thứ ba từ phải sang) sau khi hậu vệ của Chelsea khiến đối thủ đốt lưới nhà

Conte vẫn chỉ đạo học trò thi đấu rất nhiệt huyết bên ngoài đường biên

Thủ thành Hennessy có một ngày làm việc vật vả, anh cố gắng ngăn chặn Hazard ghi bàn

Giroud có một ngày thi đấu không may, anh liên tục thắng thủ thành Hennessy nhưng không thắng được số phần, lần thì hậu vệ đội khách hỗ trợ thủ thành phá bóng trên vạch vôi, lần thì cột dọc cản anh ghi bàn

Giroud cay đắng trước sự đùa cợt của số phận

Không có duyên ghi bàn, Giroud nhường chỗ cho Morata ở phút 72

Hazard đi bóng lắt léo giữa vòng vây của các cầu thủ đối phương

HLV Roy Hodgson bất lực trong việc thúc đẩy học trò thi đấu mạnh mẽ

Benkete (phải) thi đấu không hiệu quả khi liên tục bị hàng thủ Chelsea "bắt chết"

Mãi tới tận phút 90, Van Aanholt mới giúp đội khách xuyên thủng lưới Chelsea

Van Aanholt ăn mừng cùng Zaha, nhưng đội khách đã thất bại 1-2 tại Stamford Bridge

Hạo Minh