1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Đá lại vòng 5 Cúp FA

Nhập cuộc tuyệt vời, MU vẫn chỉ thắng "nhọc nhằn" Reading!

(Dân trí) - Đêm qua, dù có màn phủ đầu vũ bão với 3 bàn thắng chỉ trong 6 phút đầu trận đấu nhưng thầy trò Alex Ferguson vẫn phải nhờ đến may mắn mới vượt qua được đối thủ "khó nhằn" Reading với tỷ số sát nút 3-2 để giành vé vào Tứ kết FA Cup, gặp Middlesbrough.

Ngay từ khi CĐV trên sân còn chưa ổn định chỗ ngồi và đội chủ nhà chưa kịp "nóng máy", MU đã có màn khởi đầu không thể tốt hơn khi liên tiếp ghi 3 bàn thắng do công của Heinze (3'), Saha (4') và Solskjaer (6') bằng sự hiệu quả đáng kinh ngạc trong những đường phản công.

Đó được coi là điều thực sự bất ngờ trong bối cảnh HLV Ferguson tung ra đội hình có tới 9 cầu thủ thường xuyên ngồi ghế dự bị bên cạnh vỏn vẹn hai vị trí trụ cột là Ferdinand và Van der Sar, nhằm dành sức cho trận gặp Liverpool và Champions League. 

Kết quả đá lại vòng 5 Cúp FA

Thứ 4, 28/1

Reading 2-3 Man Utd

West Brom 1-1 Boro
(Boro thắng penalty 5-4)

Thứ 5, 1/3

Blackburn - Arsenal (3h)

Tuy nhiên, đòn phủ đầu tuyệt vời đó không hề đồng nghĩa với thế trận thảnh thơi cho Quỷ đỏ MU mà ngược lại, sau bàn thua xuất phát từ thái độ chủ quan ở phút 23 khi Ferdinand mắc lỗi vị trí để Kitson đánh đầu cận thành thoải mái, họ đã vô tình khiến đội chủ nhà "cháy" lên hy vọng lật đổ.

Trong thế trận quyết tâm vùng lên, thế công của Reading chỉ hoàn toàn "lột xác" sau khi Leroy Lita được tung vào sân ở nửa cuối hiệp hai khi chính tiền đạo này chỉ mất đúng 14 phút để có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 ở phút 84, mở ra những phút cuối vô cùng vất vả cho hàng thủ đội khách.

Liên tiếp những đợt vây hãm khung thành được tạo ra khiến Ferdinand và các đồng đội rơi vào cảnh lúng túng cùng cực, trong đó CĐV chủ nhà choàn toàn có quyền tiếc nuối khi pha bật tường nhanh của Shorey ở phút bù giờ thứ 2 được Gunarsson xử lý gọn gàng bằng cú dứt điểm kỹ thuật, đưa bóng đi trúng xà ngang, bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa một cách đáng tiếc.

Nhập cuộc tuyệt vời, MU vẫn chỉ thắng "nhọc nhằn" Reading! - 1

Leroy Lita ghi bàn nhưng không đủ giúp Reading "lật đổ"!

Thở phào nhẹ nhõm khi hồi còi kết thúc vang lên, Quỷ đỏ thành Manchester tuy giành được vé đi tiếp với chiến thắng sát nút 3-2 song những ấn tượng về đối thủ "khó nhằn" Reading chắc chắn sẽ là dấu ấn khó phai trên chặng đường dài của họ ở cả Cúp FA và Premiership năm nay.

Điểm đáng chú ý trong lần thứ tư gặp nhau kể từ đầu mùa bóng này là việc Alex Ferguson có những điều chỉnh hợp lý khi chỉ đạo các học trò sử dụng những đường chuyền dài vượt tuyến nhanh và chính xác.

Trừ bàn mở tỷ số bằng cú sút xa của Heinze được góp sức không nhỏ từ sai lầm của thủ môn Reading, cả hai bàn thắng còn lại của đội khách đều đến từ những tình huống phá bẫy việt vị và băng xuống dứt điểm đẳng cấp của cặp tiền đạo dự bị Saha - Solskjaer.

Đầu tiên là cú đỡ ngực và vô lê chân trái quyết đoán của chân sút người Pháp bên cánh trái (4') và sau đó 2 phút đến lượt "lão tướng" người Na Uy khiến tất cả "ngả mũ" với pha dứt điểm má ngoài chân phải hóc hiểm từ một góc khá hẹp bên cánh phải.

Nhập cuộc tuyệt vời, MU vẫn chỉ thắng "nhọc nhằn" Reading! - 2

Đồng đội chia vui cùng Louis Saha sau bàn thắng
từ cú vô-lê đẳng cấp.

Ba bàn thắng chóng vánh khiến MU thoải mái hạ thấp đội hình và xuất hiện tâm lý chủ quan là hoàn toàn dễ hiểu. Song không may cho họ khi Reading lại là một trong những đội bóng có tinh thần không chịu lùi bước bậc nhất nước Anh.

Bên cạnh việc ổn định lại hàng thủ, các học trò của HLV Coppell còn bền bỉ tấn công, chờ cơ hội từ những sai lầm của đối phương. Chính khoảnh khắc chớp thời cơ của Kitson ở phút 23 và những phút ào lên tấn công, tạo sức ép cuối trận đấu mà hệ quả thu được là cú đánh đầu thành bàn của Lita là phần thưởng xứng đáng dành cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của họ.

Tuy nhiên, xét về đẳng cấp và sự lỳ lợm, Ferguson rõ ràng hơn hẳn Coppell, chính vì thế, bằng việc tỉnh táo tung Rooney và Ronaldo vào sân trong những phút cuối, ông vừa kéo dài thời gian, lại vừa tăng cường khả năng giữ bóng giúp MU trụ vững trước sức ép đáng kể của đội chủ nhà ...

Đội hình thi đấu

Reading: Federici - De la Cruz, Gunnarsson, Bikey, Ingimarsson - Shorey, Ki-Hyeon (Little 68'), Sidwell, Oster - Kitson, Doyle (Lita 71').

Man Utd: Van der Sar - Brown, Silvestre, Ferdinand, Heinze - Park, O'Shea, Fletcher, Richardson - Saha (Rooney 76'), Solskjaer (Ronaldo 89').

Cũng trong đêm qua, Middlesbrough cũng phải rất vất vả mới vượt qua được đội bóng hạng Nhất West Brom để giành vé vào Tứ kết Cúp FA.

Sau hai hiệp chính kết thúc với tỷ số hoà 1-1, trong đó Mark Viduka là người gỡ hoà cho Boro sau khi đội chủ nhà vươn lên dẫn trước bắng bàn thắng của Carter, hai đội đã trải qua hai hiệp phụ căng thẳng mà không bên nào ghi được bàn thắng.

Cuối cùng, phải chờ đến lượt đá thứ 12 của loạt luân lưu, George Boateng mới ấn định được chiến thắng 5-4 "nhọc nhằn" cho thầy trò Southgate.

Với kết qủa này, Middlesbrough chính là đối thủ của Quỷ đỏ MU tại vòng Tứ kết Cúp FA.

 Phan Anh