1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Thị trường chuyển nhượng giữa mùa giải:

Nhắm mắt đưa chân!

(Dân trí) – Không rộn ràng như những mùa giải trước, “phiên chợ đầu năm” của V-League và Giải hạng nhất năm nay tỏ ra khá “ế ẩm”. Xu thế chính của các đội bóng vẫn là tăng cường tiền đạo ngoại, nhưng xem ra vẫn còn “lấy được, cầu may”.

Trái ngược với dự đoán của giới chuyên môn, đã không có những cuộc “chiêu binh” lớn, cho dù các “ông lớn” ở V-League đều đang ngán ngẩm với thành tích tồi tệ của mình.

 

Trong các gương mặt “lính mới”, hầu như chẳng có tên tuổi nào sáng giá, hoặc nếu có thì cũng chỉ là những cuộc “tái hôn” của các đội bóng với những “cố nhân”.

 

Những tên tuổi gây thất vọng lớn như Trung Kiên, Kesley hay Amaobi vẫn được tin dùng và hy vọng ở giai đoạn 2.

 

Với một lực lượng tân binh hầu hết là gốc Phi, Brazil và cầu thủ trẻ trong nước, có vẻ các đội bóng lại đang đánh bạc với chính số phận của mình.

 

“Gớm tay” nhất có lẽ là HP.HN, đội bóng thủ đô đang tụt dốc không phanh này vừa ra tay “triệu hồi” cặp hảo thủ Brazil Dos Santos và Da Silva trở lại, đồng thời đẩy 2 “món hàng hớ” Baracho và Olivera sang P.SLNA để tậu về tiền vệ con thoi Văn Vinh.

 

 

 

Nhắm mắt đưa chân! - 1
 

Williams Dos Santos (trắng) sẽ có người "chia lửa"

trên hàng công (Ảnh: Vietnamnet).

 

Mặc dù chi phí của các cuộc chuyển nhượng này đều bị giấu kín, nhưng chắc chắn trong hoàn cảnh “mắm tôm lên giá” của thị trường cầu thủ nội hiện nay, HP.HN đã phải bỏ ra một khoản tiền không hề nhỏ cho Văn Vinh.

 

Với sự tăng cường này, ông Vương Tiến Dũng hy vọng HP.HN sẽ tạo được một sức bật mới trong giai đoạn 2 để không lâm vào cảnh khăn gói xuống Hạng nhất ở mùa bóng năm sau.

 

Không kiếm được “hàng có bảo hành” như người hàng xóm, LG.HN.ACB, đội bóng vừa mới “ly dị” Mạnh Thường Quân LG, đành án binh bất động, trông chờ vào sự tỏa sáng của dàn cầu thủ trẻ và chân sút chủ lực Mauricio.

 

Mặc dù vậy, đội bóng thủ đô vẫn tích cực cho thử việc đến 4 cầu thủ gốc Phi và hy vọng sẽ “đãi cát tìm vàng” để kiếm được một gương mặt khả dĩ cho lượt về.

 

Trái với dự đoán, 3 “đại gia” HA.GL, GĐT.LA và Bình Dương đều không có các thương vụ rầm rộ. Đội bóng phố Núi chỉ cho gọi “ông già” Hữu Đang, Sakda và món hàng thải của tân binh K.Khánh Hòa là Quang Minh về với sân Pleiku.

 

Với những sự tăng cường này, khó có thể hy vọng vào một điều kỳ diệu ở sân Pleiku.

 

Sau khi “hố” to với món hàng “giả hiệu” Amaobi, Bình Dương cũng có vẻ mất hứng thú với các chân sút ngoại. HLV Lê Thụy Hải chỉ đưa Như Thành, cầu thủ vừa phải “ngồi chơi xơi nước” gần 3 năm ròng vì án treo giò, về với sân Gò Đậu.

 

 

 

Nhắm mắt đưa chân! - 2
 
 
 

Như Thành, người hùng mới hay

niềm thất vọng mới của Bình Dương?

 

Trong khi “ván bài may rủi” Như Thành chưa biết sẽ ra sao, Bình Dương củng chỉ “sắm” thêm tiền vệ công Rahman cho đủ 5 ngoại binh.

 

Cùng “đau khổ” với thành tích bết bát, ĐKVĐ GĐT.LA đã không thể đứng ngoài các thương vụ mua bán được nữa. Tuy nhiên, có vẻ như bầu Thắng cũng không còn “nhiệt huyết” với các ngoại binh, vốn quá nhiều may rủi.

 

Ngoài việc tăng cường Thanh Giang từ “sân sau” Sơn ĐT.LA, “Gạch”, đã tậu thêm một trung vệ và một tiền vệ tổ chức là Shafiwu và Seidudeer gia cố thêm sức mạnh tuyến sau.

 

Điều đó đồng nghĩa với việc trung vệ Bruno và tiền đạo Robsson Lino (về P.Bình Định) sẽ phải rời Long An tìm “chốn nương” thân mới. Đồng cảnh ngộ, 2 nội binh Minh Trí, Quốc Dũng cũng được chuyển về “hậu phương” để tiếp tục rèn luyện.

 

Trong vài ngày tới, rất có thể Tshamala, cầu thủ đang chơi xuất sắc trong đội hình “Sơn” sẽ được đôn lên để sát cánh cùng anh em nhà Rodriguez.

 

Mặc dù thi đấu khá thành công ở giai đoạn 1, M.Nam Định vẫn quyết định trải thảm đỏ “rước” 4 tân binh về sân Thiên Trường. Trong đó có 2 cầu thủ nội ít tên tuổi và 2 cái tên “lạ hoắc” Odilov và Sunguti.

 

Tân binh P.Tiền Giang, đội bóng đang ngập trong mối lo xuống hạng đã quyết định tăng cường cả 3 tuyến với 3 cầu thủ Nam Mỹ. Trên hàng công, tân binh Elder sẽ thay thế Francisco Rubio sát cánh cùng Vua phá lưới Giải hạng nhất năm ngoái Martins Trinidad.

Ở Giải hạng nhất, “máu me” nhất là CLB TPHCM. Sau khi kết thúc lượt đi bết bát với không một cầu thủ ngoại nào, HLV Tam Lang đã có trong tay tiền vệ Dodo người Brazil và trung phong Udim Etokebe đến từ Nigaria.

Tuy nhiên, lãnh đạo đội bóng cho biết cặp tân binh này chỉ thuộc hạng “hàng dùng được” và họ còn ý định tuyển mộ thêm một vài cái tên nữa.

 

 

Nhắm mắt đưa chân! - 3
 
 

Văn Vinh (trái) rời xứ Nghệ về thủ đô

(Ảnh: VTC).

Thể Công-Viettel vẫn một mực khước từ cầu thủ ngoại và đã khá nhanh chân “vớ” được 2 món “hàng đã kiểm định” là Xuân Thành (TMN.CSG) và Minh Hải (HA.GL).

Các đội bóng còn lại, mỗi đội cũng cố tậu một hai gương mặt mới nhằm tìm kiếm sức bật cho giai đoạn 2, hứa hẹn còn căng thẳng hơn một nửa đã qua. Tuy nhiên, do cái khó là thiếu những kênh môi giới đáng tin cậy, các “món hàng” mới vẫn hầu hết là tự đến “nộp mạng” hoặc qua lời giới thiệu của các “cò” quen thân.

Chắc chắn, sẽ có không ít đội phải dở cười dở mếu.

Hồng Lê