1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Người Ý đồng loạt trút tức giận lên trọng tài

(Dân trí) - HLV Marcello Lippi không kiềm chế được sự tức giận với trọng tài Wolfgang Stark khi làm hỏng cả trận đấu của người Ý và đặc biệt là chiếc thẻ đỏ dành cho Pazzini.

 
Người Ý đồng loạt trút tức giận lên trọng tài - 1

Cầu thủ Italia không thể hiểu nổi quyết định của trọng tài Stark. (AP)

 

Chưa đầy 5 phút sau tiếng còi khai cuộc, trọng tài Wolfgang Stark đã rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu đối với Giampaolo Pazzini khi cho rằng tuyển thủ Italia đã cố tình chơi cùi trỏ đối với John O’Shea.

 

Và sau trận đấu, HLV Marcello Lippi có lý do để trút giận: “Chúng tôi luôn phàn nàn về các trọng tài tại Serie A nhưng thực sự một người điều khiển trận vừa rồi đáng bị lên án. Italia đã phải chơi gần 90 phút với 10 người chỉ vì một hành vi bạo lực trong tưởng tượng”.

 

Dù chơi với thế kém người trong suốt phần lớn thời gian nhưng Italia kịp vượt lên dẫn trước nhờ công của Vincenzo Iaquinta nhưng những giây cuối trận Robbie Keane kịp gỡ hòa 1-1 cho CH Ireland.

 

Ông Lippi khẳng định: “Thật xấu hổ khi để lọt lưới cuối trận nhưng điều đáng xấu hổ hơn là phải chơi với 10 người trong trận được điều khiển bởi một trọng tài như vậy”.

 

Chia sẻ cảm xúc với HLV trưởng Lippi, đích thân Chủ tịch LĐBĐ Ý Giancarlo Abete cũng cho rằng chiếc thẻ đỏ cho Giampaolo Pazzini là “hoàn toàn sai lầm”.

 

Chủ tịch Abete phát biểu trên RAI: “Đó là chiếc thẻ đỏ hoàn toàn sai lầm và khiến trận đấu trở nên vô cùng phức tạp. Băng ghi hình cho thấy pha va chạm đó hoàn toàn không cố tình”.

 

Còn đích thân “khổ chủ” Giampaolo Pazzini cũng lên tiếng phân trần sau trận đấu. Anh nói: “Tôi chỉ nhảy lên để cướp bóng chứ không có ý định tấn công anh ta. Tôi chỉ giơ tay bởi đó là phản xạ. Có thể tôi xứng đáng nhận thẻ vàng nhưng thẻ đỏ mới là quyết định cuối cùng.

 

Tôi hoàn toàn không hiểu điều gì đã xảy ra lúc đó. Đồng đội nói rằng trọng tài không nhìn thấy gì lúc đó và chỉ hành động khi trọng tài biên phất cờ. Đó là một sự xấu hổ trong một trận đấu quan trọng như thế này”.

 

Vũ Phong