1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Người mẫu Thảo Trang: Tôi đã từng rất “hoang mang” khi yêu Thanh Bình

(Dân trí) - Đang tất bật cùng “phu quân” Phan Thanh Bình chuẩn bị cho lễ cưới diễn vào đúng ngày tình yêu 14/2, người mẫu Thảo Trang vẫn rất vui vẻ chia sẻ nỗi lòng của một người vợ có chồng mang nghiệp “quần đùi áo số”.

 

Chào chị, tâm trạng của chị thế nào khi sắp cưới 1 cầu thủ nổi tiếng?

 

Người mẫu Thảo Trang: Tôi đã từng rất “hoang mang” khi yêu Thanh Bình - 1
  Thảo Trang rất hạnh phúc khi nhận lời cầu hôn của Thanh Bình (ảnh: Nhân vật cung cấp)

 

Chúng tôi yêu nhau cũng được 4 năm rồi, tôi đã quen với cảm giác được chú ý rất nhiều khi đi cùng anh Thanh Bình. Đối với tôi sự nổi tiếng không quan trọng, quan trọng nhất là chúng tôi yêu nhau thật lòng. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi làm vợ anh Bình.

 

Yêu nhau đã xa nhau rồi nhưng những ngày cận kề đám cưới, chồng mình cũng không có bên cạnh để cùng nhau sắm sửa, lo toan … bạn có thấy tủi thân không?

 

Từng đó năm yêu nhau, chúng tôi đã quen với cảnh luôn phải xa nhau, nên dù những ngày chuẩn bị cho lễ cưới vô cùng bận rộn tôi cũng không thấy tủi thân. Đến nay việc chuẩn bị đám cưới của chúng tôi gần như đã hoàn tất, chỉ còn gửi thiệp mời nữa là xong thôi.

 

Anh Bình không cùng tôi chuẩn bị đám cưới, nhưng vẫn thường xuyên gọi điện, hỏi han, theo sát để tôi đỡ tủi. Cũng may gia đình 2 bên đã lo hộ rất nhiều, nên kế hoạch chuẩn bị đám cưới vẫn xong dù tôi bận học ở trường, còn anh Bình vẫn phải tập luyện.

 

Ai cũng biết cầu thủ nhiều tiền, bỗng chốc trở thành tỷ phú với những lần chuyển nhượng. Yêu nhau chừng ấy năm, có khi nào bạn nghe thấy mọi người nói bạn yêu cầu thủ chỉ vì tiền không?

 

Người mẫu Thảo Trang: Tôi đã từng rất “hoang mang” khi yêu Thanh Bình - 2
Thảo Trang rất hạnh phúc vì Thanh Bình  luôn biết cách chăm sóc chu đào (ảnh: Nhân vật cung cấp)

 

Tôi chưa từng bị mọi người nói như vậy. Những ngày đầu tiên yêu anh Bình tôi còn không biết cầu thủ là có nhiều tiền, lương cao, hay giá chuyển nhượng tiền tỷ. Thậm chí mọi người còn nói tôi khờ quá, ngây thơ quá khi yêu cầu thủ, vì cầu thủ thường hay không chung thủy.

 

Nghe mọi người nói vậy, tôi cũng thấy hoang mang, nhưng dần dần tôi nhận ra không phải cầu thủ nào cũng có tính chơi bời hay lăng nhăng như mọi người vẫn nghĩ. Anh ấy là người sống nội tâm, và tôi tuyệt đối tin tưởng vào chồng mình.

 

Bạn nghĩ sao khi có ý kiến cho rằng, Thảo Trang đồng ý lấy Phan Thanh Bình vì chiếc Grandnis giá hàng chục nghìn USD anh ấy mua cho bạn đi học?

 

Người mẫu Thảo Trang: Tôi đã từng rất “hoang mang” khi yêu Thanh Bình - 3
 Thanh Bình bên cạnh chiếc ôtô tặng vợ (ảnh: Nhân vật cung cấp)

 

Việc người ta nói thì sao là quyền của mỗi người, tôi không thể cấm được. Chúng tôi không phải quen nhau 1 hay 2 ngày, chúng tôi đã chia sẻ bên nhau suốt 4 năm rồi. Người ta không thể yêu nhau, rồi lấy nhau mà chỉ vì tiền, như vậy sẽ không có hạnh phúc và sẽ phải trả giá đắt.

 

Là con gái đã yêu thì ai cũng muốn ở gần người yêu, liên tục phải xa người yêu như vậy có khi nào bạn thấy “chùn” bước?

 

Thời gian đầu yêu nhau tôi không biết yêu cầu thủ là phải xa nhau nhiều như vậy, nên tôi cảm thấy rất bất ngờ. Thấy người yêu mình cứ đi suốt năm, suốt tháng đã có lúc tôi cũng nản và buồn chán lắm. Khi đã yêu, ai mà chẳng tủi thân nếu cứ cuối tuần người yêu mình lại xa nhà.

 

Người mẫu Thảo Trang: Tôi đã từng rất “hoang mang” khi yêu Thanh Bình - 4
 Thảo Trang đã sẵn sàng bước vào cuộc sống gia đình (ảnh: Nhân vật cung cấp)

 

Nhưng dần dần anh ấy khuyên và an ủi, thì tôi hiểu ra hết vấn đề. Điều giúp chúng tôi duy trì bền vững mối quan hệ là sự thông cảm cho nhau.

 

Ngoài sự thông cảm vì công việc của nhau, còn điều gì khiến tình yêu của bạn và anh ấy “đơm hoa kết trái” như hôm nay?

 

Tôi cho rằng đó là tình yêu, tính cách, sự chia sẻ, hiểu nhau và biết hy sinh cho nhau. Chừng đó năm yêu nhau, chưa có ngày lễ nào là anh Bình ở bên tôi, ngay cả ngày sinh nhật. Khi thì anh ấy ở Hà Nội, lúc ở Thái Lan hoặc Singapore… nhưng anh ấy thường xuyên gọi điện về tâm sự, khiến tôi không còn cảm giác cô đơn.

 

Ít ở bên chăm sóc, nhưng anh ấy luôn chuẩn bị cho tôi những món quà bất ngờ để tôi không buồn trong ngày sinh nhật. Tôi tin, anh Bình sẽ là người chồng rất chu đáo.

 

Chồng là cầu thủ, còn bạn mong muốn trở thành người mẫu chuyên nghiệp. Khi 2 nghề trái ngược nhau như vậy, anh chị sẽ dung hòa thế nào?

Người mẫu Thảo Trang: Tôi đã từng rất “hoang mang” khi yêu Thanh Bình - 5

                Thảo Trang ước muốn thành người mẫu chuyên nghiệp         

 

Tôi và anh ấy yêu nhau cũng lâu rồi nên cũng hiểu và thông cảm cho nhau trong nhiều việc. Nếu có vấn đề nào đó cần giải quyết, thì cả 2 cùng nhau thảo luận và chia sẻ rồi mới quyết định. Anh ấy cũng biết tôi thích trở thành người mẫu nên cũng ủng hộ lắm, tuy nhiên tôi vẫn phải luôn hoàn thành vai trò của người phụ nữ trong gia đình.

 

Tết này sẽ rất đặc biệt với bạn và anh ấy?

 

Đối với tôi tết năm nào cũng vui, xa nhau suốt cả năm nên Tết là dịp để chúng tôi được ở bên nhau nhiều hơn. Nhà anh Bình ở gần nhà tôi, nên giao thừa năm nào anh cũng qua đón tôi đi xem bắn pháo hoa.

 

Tết năm nay chúng tôi rất bận rộn vì phải chuẩn bị cho cả Tết và đám cưới, mệt nhưng cả 2 đều rất vui.

 

Chúc Thảo Trang và Thanh Bình sẽ có cuộc sống gia đình thật hạnh phúc!

 

Huyền Anh (thực hiện)