Người đàn ông bán "vé lạ" trận Việt Nam - Thái Lan bị đưa về đồn công an
(Dân trí) - Sáng 19/11, một người đàn ông chuyên mua vé bóng đá ở cổng sân Mỹ Đình phát hiện một người bán "vé lạ" ngay lập tức báo cho cảnh sát. Sau khi kiểm tra người đàn ông bán "vé lạ" được đưa về đồn công an để làm rõ.
Người đàn ông bán "vé lạ" trận Việt Nam - Thái Lan bị đưa về đồn công an

Sáng nay 19/11, trước cửa sân Mỹ Đình nơi diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Thái Lan trong khuôn khổ vòng loại WC 2022, hàng trăm người liên tục mua đi bán lại vé vào sân xem trận đấu.

Cảnh chèo kéo, mua đi bán lại diễn ra tấp nập trước cửa sân.

Cũng trong buổi sáng nay, một người đàn ông chuyên mua đi bán lại vé bóng đá trước sân Mỹ Đình đã phát hiện ra một người lạ mặt giao bán "vé lạ".

Ngay lập tức người đàn ông này đã báo cho công an khu vực gần nhất, qua kiểm tra người bán "vé lạ" bị đưa về đồn công an để làm rõ.

Qua kiểm tra tại chỗ, cảnh sát phát hiện nhiều vé trên tay và các vé khán đài A-B và C-D trong cốp xe máy của người đàn ông trung niên này có dấu hiệu khác lạ so với vé do ban tổ chức phát hành.

Người đàn tên M cho biết: "Tôi cảnh báo anh ta đừng bán vé này, người hâm mộ sẽ không vào được sân xem bóng đá. Tuy nhiên, anh ta vẫn tiếp tục rao bán tại các tụ điểm khác trước sân vận động và bị nhiều người khác phát hiện, báo cảnh sát".

Một trong những trận đấu "siêu kinh điển" của làng bóng đá Đông Nam Á nên giá vé cũng được cánh phe thổi lên gấp hàng chục lần.

Nhiều người chuyên mua bán vé cầm cả xấp tiền trên tay để giao dịch.

Cánh phe vé không ngần ngại chặn ô tô mời chào.

Không ít người cầm theo phong bì bên trong có chứa vé bóng đá mang đi bán kiếm tiền thay vì vào sân cổ vũ đội tuyển Việt Nam thi đấu.

Theo dự kiến, giá vé sẽ còn tăng cao nữa trong buổi chiều nay.

Một số cổ động viên Thái Lan đã có mặt ở sân Mỹ Đình từ sớm, họ được những người bán hàng rong mời mua cờ Việt Nam.
Trọng Trinh