1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Người đàn bà thép phản ứng bất ngờ sau thất bại của U23 Thái Lan

H. Long

(Dân trí) - Trên trang cá nhân, nữ trưởng đoàn bóng đá Thái Lan, Nualphan Lamsam đã viết tâm thư nói về hành trình đã qua của đội U23 Thái Lan ở SEA Games 31.

SEA Games 31, U23 Thái Lan đã không hoàn thành mục tiêu khi thất bại với tỷ số 0-1 trước U23 Việt Nam trong trận chung kết. Mặc dù vậy, bà Nualphan Lamsam cho rằng đó không phải là kết quả đáng buồn.

Người đàn bà thép phản ứng bất ngờ sau thất bại của U23 Thái Lan - 1

Madame Pang đã khóc sau thất bại của U23 Thái Lan trước U23 Việt Nam (ảnh: Mạnh Quân).

Trên trang cá nhân, Madame Pang đã viết bức tâm thư động viên những cầu thủ và thúc đẩy họ tiếp tục chiến đấu ở giải U23 châu Á phía trước.

Nữ tỷ phú người Thái Lan viết: "Hành trình của Voi chiến ở SEA Games 31: Huy chương bạc đáng tự hào. Tiếp tục tiến bước ở giải U23 châu Á tại Uzbekistan.

Hành trình của U23 Thái Lan ở SEA Games 31 đã kết thúc một cách tốt đẹp. Mặc dù đội bóng chỉ giành ngôi á quân nhưng nó là thành tích đáng tự hào. Toàn đội đã thể hiện dòng máu chiến binh, tinh thần đoàn kết của các thành viên.

Chặng đường vào chung kết của U23 Thái Lan không dễ dàng gì. Chúng ta đã phải đối mặt với quá nhiều vấn đề, nhiều hạn chế trước giải đấu khi SEA Games thi đấu trùng với giải VĐQG Thái Lan. Điều đó khiến cho chúng ta không thể gọi được những gương mặt tốt nhất. Ngoài ra, đội bóng cũng chỉ có 2 ngày chuẩn bị trước thềm giải đấu.

Sự khởi đầu với thất bại 1-2 trước U23 Malaysia càng khiến cho U23 Thái Lan gặp khó khăn hơn. Nếu trong hoàn cảnh ấy, nhiều đội bóng đã chán nản, lạc đường nhưng đó không phải là hình ảnh của U23 Thái Lan.

Người đàn bà thép phản ứng bất ngờ sau thất bại của U23 Thái Lan - 2

Bà cho rằng U23 Thái Lan trải qua hành trình đáng tự hào, không có gì phải nuối tiếc (Ảnh: Tố Linh).

Ngay cả khi U23 Thái Lan đã thất bại với tỷ số 0-1 trước chủ nhà U23 Việt Nam trong trận chung kết thì chúng ta cũng không có điều gì phải hối tiếc. Đội bóng vẫn bước tiếp trên đôi chân tự hào của người Thái.

Điều quan trọng nhất chúng ta thu hoạch được sau giải đấu là sự vươn lên của dòng máu trẻ. Do đó, vượt qua sự thất vọng, chúng ta có thể thấy nhiều điều tươi đẹp hơn ở phía trước.

Tôi rất ngưỡng mộ và cảm ơn những thành viên trong đội, trong đó có HLV Mano Polking. Việc tiến vào chung kết đã là niềm tự hào lớn. Tôi xin cảm ơn sự cổ vũ lớn lao từ những người hâm mộ Thái Lan trong suốt giải đấu. Tôi chấp nhận mọi ý kiến phản hồi, để giúp U23 Thái Lan ngày càng tiến bộ.

Sứ mệnh của U23 Thái Lan là phải bước tiếp. Chúng ta còn chinh chiến ở giải U23 châu Á và sẽ đối đầu với U23 Việt Nam một lần nữa. Tôi tin rằng sau cơn mưa, bầu trời luôn đẹp đẽ".

Cũng như U23 Việt Nam, U23 Thái Lan sẽ bắt tay ngay vào việc chuẩn bị cho giải U23 châu Á vào đầu tháng 6. Hai đội sẽ chạm trán một lần nữa vào ngày 2/6. U23 Hàn Quốc và U23 Malaysia là những đối thủ nằm chung bảng đấu.

Người đàn bà thép phản ứng bất ngờ sau thất bại của U23 Thái Lan - 3