1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Người cũ” của MU giúp Stoke cầm chân Chelsea

(Dân trí) - Được thi đấu trên sân nhà trước Stoke, Chelsea mở tỉ số của trận đấu nhưng đoàn quân của Hiddink không thể ghi hơn một bàn. The Blues đã phải trả giá khi cựu tiền đạo của MU Mame Biram Diouf ghi bàn quân bình tỉ số 1-1 ở phút 85 và khiến hai đội chia điểm.

“Người cũ” của MU giúp Stoke cầm chân Chelsea

Trên sân nhà Chelsea đã chơi không thực sự ấn tượng. Đội chủ nhà chủ động tấn công dồn ép đối phương nhưng lại không kiếm được nhiều cơ hội ghi bàn bằng đội khách. Đoàn quân của Mark Hughes đã chơi phòng thủ phản công rất ấn tượng. Chelsea đã may mắn khi kiếm được bàn mở tỉ số bởi Traore, tiền đạo trẻ được ra sân để thế chỗ của Diego Costa (không phải Remy, Pato được đá chính).

Traore đã thực hiện một cú sút quá tuyệt vời từ bên ngoài vòng cấm địa khiến Butland không thể cản phá. Nhưng đó là tất cả những gì Chelsea làm được ở trận đấu này. Stoke sau bàn thua đã đẩy cao đội hình và họ dồn ép ngược lại đội chủ nhà. Sau rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, cuối cùng Diouf cũng đã quân bình tỉ số ở phút 85. Một bàn thắng hoàn toàn xứng đáng cho đội khách.

Với những gì đã thể hiện, Stoke xứng đáng có điểm, thậm chí họ xứng đáng hơn cả Chelsea. Với một điểm có được, Stoke có 43 điểm và đang đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó Chelsea đã tụt xuống thứ 10 với 40 điểm. Rõ ràng người hâm mộ Chelsea chưa hoàn toàn hài lòng với những gì Hiddink đang làm cùng đội bóng này, ông đã cùng Chelsea có 13 trận đấu bất bại ở Premier League, song nhà đương kim vô địch hòa rất nhiều. Bởi vậy, họ mới chỉ cải thiện được 5 bậc trên bảng xếp hạng so với thời Mourinho. Đó là con số quá ít, với phong độ thi đấu kiểu này, Chelsea chắc chắn sẽ không thể dự cúp châu Âu mùa tới thông qua giải vô địch quốc gia.

Sự thất vọng của Willian sau khi đội nhà bị gỡ hòa
Sự thất vọng của Willian sau khi đội nhà bị gỡ hòa

Với lợi thế sân nhà, Chelsea đẩy cao đội hình tấn công, tuy nhiên các học trò của Hiddink tấn công không sắc nét. Trong 20 phút đầu tiên của trận đấu, The Blues có được một vài pha dứt điểm về phía khung thành của Butland nhưng không gây nhiều khó khăn cho thủ thành đội khách. Cơ hội thực sự nguy hiểm đầu tiên của trận đấu diễn ra ở phút 19, Afellay có bóng ở khu vực đầu phía trái vòng cấm địa, tiền vệ người Hà Lan đã chỉnh bóng kỹ lưỡng và bất ngờ tung ra cú dứt điểm căng đưa bóng chéo về phía cột dọc phải. Courtois tung người đẹp mắt để cản phá pha dứt điểm uy lực của đối phương.

Hai phút sau, Stoke có pha phản công rất sắc nét. Diouf nhận bóng ở trung lộ rồi chuyền ra biên cho đồng đội và xâm nhập vòng cấm địa, tiền đạo của đội khách đã nhận lại đường căng ngang rất chính xác từ Afellay, nhưng thật tiếc cú đệm bóng bằng chân phải của anh đi vọt xà từ trung tâm vòng cấm địa. Diouf dứt điểm với trong tình huống này và anh đã chạm vào đáy bóng.

Diouf rất thiếu may mắn trong hiệp thi đấu thứ nhất. Phút 36, Shaqiri băng xuống bên phải sát biên ngang rồi tạt bóng vào trong, tiền đạo người Senegal nhận bóng thoải mái ở trung tâm vòng cấm địa chệch về bên trái, cú bắt vô lê của anh đưa bóng chệch cột dọc ra ngoài. Arnautovic định dứt điểm bồi ở gần sát cột dọc phải, nhưng anh sút không trúng bóng.

Phút 39, Traore nhận bóng ở đầu vòng cấm địa, tiền đạo trẻ của Chelsea nhận bóng ở tư thế xoay lưng lại khung thành. Cho dù Traore đảo bóng để quay lại nhưng các cầu thủ Stoke cũng không nghĩ được cầu thủ nào có thể dứt điểm, bởi trước mặt anh dường như không còn một kẻ hở. Traore đã bất ngờ tung ra cú sút bằng chân trái, bóng đi căng như kẻ chỉ cắm thẳng vào góc trái cầu môn và Butland đúng là không còn cơ hội cản phá.

“Người cũ” của MU giúp Stoke cầm chân Chelsea - 2

Sang hiệp hai, Stoke đẩy cao đội hình. Phút 48, Arnautovic thử tài Courtois bằng cú sút căng từ bên ngoài vòng cấm, bóng đi thẳng vào trung tâm cầu môn và chỉ khiến thủ thành người Bỉ phải đẩy bóng ra. 11 phút sau, Shaqiri nhận bóng ở trung lộ rồi đi thẳng xuống với những động tác rất dẻo, tiền vệ người Thụy Sĩ dứt điểm kỹ thuật hướng vào góc phải cầu môn, tuy nhiên Courtois đã rất cảnh giác, cú chạm tay của thủ thành người Bỉ đã khiến bóng đi chệch cột dọc.

Phút 81, Ruben Loftus-Cheek nhận bóng thoải mái ở bên trái vòng cấm địa. Góc sút không còn rộng và pha xử lý của cầu thủ trẻ bên phía Chelsea đã không thắng được Butland. Nếu Chelsea có được bàn thắng thứ hai ở tình huống này, họ đã thắng. Nhưng họ đã bỏ lỡ và đoàn quân của Hiddink đã phải trả giá ở phút 85. Shaqiri băng xuống bên phải tạt bóng vào trong, Courtois tung người đẩy bóng ra giữa vòng cấm địa, đúng vị trí của Diouf, tiền đạo của đội khách đánh đầu bồi đưa bóng thẳng vào lưới trống.

Bị gỡ hòa, Chelsea đã bị buộc phải chia điểm.

“Người cũ” của MU giúp Stoke cầm chân Chelsea - 3

Đội hình thi đấu

Chelsea (4-2-3-1): Courtois 6; Azpilicueta 6, Cahill 6, Ivanovic 6, Baba 6; Mikel 6, Matic 6.5 (Fabregas 82); Willian 6.5, Oscar 6, Hazard 6.5 (Loftus-Cheek 63 6); Traore 7.5 (Remy 68 6)

Stoke (4-2-3-1): Butland 6.5; Cameron 6, Wollscheid 6, Muniesa 6, Pieters 6; Whelan 6 (Bojan 74 6), Imbula 6; Shaqiri 7.5, Afellay 6.5, Arnautovic 6.5 (Ireland 90); Diouf 7

“Người cũ” của MU giúp Stoke cầm chân Chelsea - 4

Phù Sa